1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cười...cho đời thêm tươi... hehhe...(hịch 8/3) trang 6

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi bagai, 11/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nangkhuya84

    nangkhuya84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    bữa ni rãnh rỗi, được nghĩ làm nên leo lên cống hiến một câu chuyện vừa lượm được để phụ sis bagai.
    CÓ PHẢI SỐ ĐIỆN THOẠI????Dạo này, thấy chồng thường về muộn, lại ăn mặc bảnh bao, vợ lo lắm.
    Hôm ấy, cô đi vắng, lòng hồi hộp không yên. Gọi điện về nhà, nghe giọng nói lạ, cô liền quát lớn:
    - Mày là ai?
    - Tôi là người giúp việc.
    - Tôi không hề thuê người giúp việc. Khôn hồn, hãy khai thật ra cô là ai mà dám vào nhà tôi?
    Người kia nhỏ nhẹ đáp:
    - Ông chủ vừa thuê tôi sáng nay.
    Bực mình, cô vợ bảo:
    - Vậy cô mau gọi ông ấy đến đây!
    Người kia ngập ngừng bảo:
    - Nhưng ông ấy đang ngủ trên lầu với một bà cực kỳ xinh đẹp mà tôi nghĩ là vợ ông ấy.
    Cô vợ tức giận, bậm môi hỏi:
    - Này cô, cô có muốn tôi thưởng 100 triệu đồng không?
    - Vậy bà muốn tôi làm gì?
    - Cô hãy mở ngăn bàn, lấy cây súng, bắn chết họ cho tôi.
    Cô giúp việc gác máy, đi lên gác. Sau đó, có 2 tiếng nổ to.
    Người nghe máy ban nãy lại hỏi:
    - Bây giờ tôi phải làm gì?
    - Đem ra vườn, giấu sau thùng rác để ngày mai máy ép rác xử lý họ.
    - Nhưng ở đây không có vườn!
    - Xin lỗi, đây có phải là số điện thoại 8743?không?
  2. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Thôi mà..muốn "ra mắt" các bạn thì cứ nói 1 tiếng..trong đây ai chẳng biết mặt Bagai với 24h ra sao...đâu có "đẹp" dữ vậy nè...hê hê...
    Thôi lỡ "khoe mặt" rồi thì giới thiệu luôn 2 bạn kia đi..cho hot_heart cùng 2 bạn tham gia hụi khỉ luôn..hê hê... chắc là "OFFLINE KIỂU ÚC" ....hê hê...
  3. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy chú Boy sai gon phong độ như Michael Jackson.
    24h (bên phải) mùi mẫn như Janet Jackson còn bagai (bên trái) thì rực lửa như Whitney Houston, các em nhỉ!
    Được hot_heart sửa chữa / chuyển vào 01:32 ngày 21/03/2006
  4. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    tự chụp hình ...tự khoe ...tự gán cho người khác... lại hay đôi co với chị em :P...hehhe... là ai ấy nhỉ...hê hê...
  5. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Anh không muốn đôi co với mấy em. Nhưng hình thì tự chú Boy Sài Gòn post lên để khoe nên đích thị có chú ấy trong band đó rồi. Còn lại anh thấy trong box này chỉ có em bagai với 24h có đủ tư chất ca sỹ siêu sao karaoke nên mới nhận xét vậy. Thắc mắc gì nữa!
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tốn hơi để giải thích thế này thì chỉ có tác giả thui. Bác có nghe câu "Muốn ăn gắp bỏ cho người" hông?
    Xem bài bác viết thì cũng hợp với topic này ấy chứ nhể?
  7. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    "tui đâu có đôi co"..." tui đôi co hồi nào, hả hả".."tui hay cãi hồi nào, hả hả"..."ko phải tui à nhe" ...hê hê....
    dễ thương gớm ...hê hê...
  8. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Thôi, không chấp mấy đứa nữa!
    Không khéo anh nói nữa thì ku Wí Li Àm nó nhảy vào khóa nick bịt miệng thì anh khó đường làm ăn lắm.
    Thế nhỉ.
  9. verymuch

    verymuch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
  10. nangkhuya84

    nangkhuya84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Phil ngoài 30 tuổi chuẩn bị kết hôn. Vì muốn tạo chút bất ngờ với hôn thê, nên Phil vào shop đồ chị em mua một chiếc váy ngủ, rồi cất kỹ xuống đáy tủ trong phòng cưới. Anh ta rất hứng khởi với ý tưởng của mình.
    Sau hôn lễ, đôi vợ chồng dìu nhau về phòng tân hôn. Phil rất hồi hộp vì đây là lần đầu. Anh ta giao kèo với cô dâu:
    - Đợi anh tắm và thay đồ đã nhé. Mà em đừng có ngó vào, anh ngượng?
    - Ai mà thèm - cô dâu ngúng nguẩy trả lời.
    Trong lúc chờ chú rể tắm, cô dâu không có việc gì làm nên mở tủ liền thấy cái váy, ướm ngay vào người, quay trước quay sau, rồi thốt lên thất vọng:
    - Ối trời ơi! Sao mà màu của nó xỉn thế?
    Phil giật mình, mặt nóng ran.
    - ? Mà sao nó lại nhăn nheo thế anh yêu?
    Khuôn mặt Phil chuyển từ đỏ sang xám, giận tê tái.
    - Giời ơi, đã thế nó lại còn ngắn tủn, chắc không vừa với em rồi - cô dâu buông lời kết luận.
    Phil không chịu nổi nữa, mở cửa phòng tắm cái rầm, tồng ngồng chạy ra khỏi buồng tắm, giọng sừng sộ:
    - Cô coi tôi không ra cái gì. Đã bảo không xem trộm cơ mà.

Chia sẻ trang này