1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cười...cho đời thêm tươi... hehhe...(hịch 8/3) trang 6

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi bagai, 11/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái yêu chàng cầu thủ nổi tiếng. Sau một thời gian cả 2 quyết định trao cho nhau tất cả. Lần đầu tiên được khám phá cơ thể của đàn ông, cô gái hồi hộp lắm. Khi thấy anh cởi áo, cô ngạc nhiên hỏi: "Sao anh lại xăm chữ Reebok trên tay?". Anh đáp: " Hãng Reebok trả tiền cho anh để quảng cáo cho họ". Khi anh cởi quần dài, cô lại hỏi: "Sao anh lại xăm dòng chữ Puma trên đùi?" Và anh lại giải thích tương tự. Đến lúc anh cởi quần lót ra thì cô gái nhìn thấy dòng chữ "Aids" xăm trên "cái ấy" của anh ta. Cô gái giãy nảy lên vì sợ. Anh cầu thủ cười cười an ủi: "Đừng lo em ạ, tí nữa thôi nó sẽ thành chữ Adidas ngay ý mà."
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Vịnh Con Lợn Thiến
    Bây giờ sống cũng bằng không
    Thôi rồi cái kiếp làm chồng, làm cha
    Cho dù có sống tới già
    Cho dù béo tốt cũng là công toi
    Bây giờ pháo đã tịt ngòi
    Gia tài còn lại .....một vòi nước trong
  3. aigu

    aigu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    1
    Buồn cười quá
    Góp một tý
    Hai chị em sinh đôi người nhật tự giới thiệu với John: Hi John, tôi là Fook-mi còn đây là người em sinh đôi, cô ý tên là Fook-yu!
    (chuyển thể từ 1 bộ phim nào đó)
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đó là phim Gold Member của Mike Mayer ấy. Nhưng 2 cô gái Fook-Mi và Fook-Yu đó là người Việt mình đó nghe. Coi Vân Sơn Entertainment là biết ai liền.
    ------------------
    Quan hệ giữa cậu và ông bố vợ ra sao?- Rất tốt! Chúng tôi hợp nhau, trừ một lần duy nhất, tôi không hiểu ý ông ấy.
    - Lần nào vậy?
    - Lúc tôi xin cưới, ông ấy can ngăn và nói vì rất thương tôi, thế mà tôi đã không tin ông ta.
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Lịch sự chút!
    Một ông đến khai báo ở hải quan cửa khẩu, tay dắt một con hươu.

    - Không có gì để khai báo - Ông ta nói.
    - Thế còn con gì đây? - Nhân viên hải quan chỉ vào con hươu.
    - Con gì hả? Nó là con chó của tôi.
    - Hay nhỉ! Con chó của ông có sừng.
    - Này, tôi xin ông đừng can thiệp vào đời tư của nó.
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Sự khác biệt ở những cô gái tuổi 8, 18, 28, 38, 48 và 58, 68 là gì? 8 tuổi - Bạn đưa nàng lên giường và kể cho nàng một câu chuyện. 18 tuổi - Bạn kể cho nàng một câu chuyện và đưa nàng lên giường. 28 tuổi - Bạn không cần kể câu chuyện nào và đưa nàng lên giường. 38 tuổi - Nàng kể cho bạn một câu chuyện và đưa bạn lên giường. 48 tuổi - Bạn kể cho nàng một câu chuyện để tránh phải lên giường. 58 tuổi - Bạn ở lỳ trên giường cả ngày để tránh phải nghe câu chuyện của nàng. 68 tuổi - Bán giường!!!!
  7. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Little boy goes to his father and asks "Daddy, how was I born?" The father answers: "Well, son, I guess one day you will need to find out anyway! Your Mom and I first got together in a chat room on Yahoo. Then I set up a date via e-mail with your Mom and we met at a cyber-cafe. We sneaked into a secluded room, where your mother agreed to a download from my hard drive. As soon as I was ready to upload, we discovered that neither one of us had used a firewall, and since it was too late to hit the delete button, nine months later a blessed little Pop-Up appeared and said: You''ve Got Male!"
  8. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Couple, 33 and 104, Reportedly Marry
    KUALA LUMPUR, Malaysia, May. 3, 2006
    --------------------------------------------------------------------------------
    (AP)
    [​IMG]

    (AP) A 33-year-old man in northern Malaysia has married a 104-year-old woman, saying mutual respect and friendship had turned to love, a news report said Tuesday.
    It was Muhamad Noor Che Musa''''s first marriage and his wife''''s 21st, according to The Star newspaper which cited a report in the Malay-language Harian Metro tabloid.
    Muhamad, an ex-army serviceman said he found peace and a sense of belonging after meeting Wook Kundor, whom he said he initially sympathized with because she was childless, old and alone, the report said.
    "I am not after her money, as she is poor," Muhamad reportedly said. "Before meeting Wook, I never stayed in one place for long."
    He said he hoped to help his new bride to master Roman script while she taught him Islamic religious knowledge.
    The report did not say if any of Wook''''s previous 20 husbands are still alive.
    Malaysian Muslim men are allowed by their religion to take up to four wives at a time, but reports of women who marry more than once are rare. Muslim women do not practice polygamy.
    Malaysia''''s 26 million population comprises about 60 percent Muslims, almost all ethnic Malays. Large ethnic Chinese and Indian minorities are Buddhists, Hindus or Christians.
    Được bagai sửa chữa / chuyển vào 01:39 ngày 04/05/2006
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    SHOCK!
    ----------------------------------
    Trong 1 cuộc thi nhịn đói, cơ bản là ai nhịn đói lâu hơn người đó thắng, có 3 đại diện của 3 quốc gia là Mỹ, Trung Quốc và Việt Nam tham gia.
    3 người sẽ bị nhốt vào 3 căn phòng và khóa lại, sau đó nhịn đói đến khi nào chịu hết xiết thì bấm chuông, BGK sẽ mở cửa cho ra.
    Mới một tuần đầu, ông người Mỹ đã bấm chuông xin ra. Hết luôn tuần thứ 2 thì ông người TQ bấm chuông. Chỉ còn lại ông người VN.
    Mọi người hồi hộp chờ đợi. Hết tuần thứ 3 vẫn chưa thấy ông ấy ra, mọi người bắt đầu lo lắng. Đến ngày thứ 5 của tuần thứ 4 thì BGK chịu hết nổi, quyết định người VN thắng cuộc. Khi mở cửa ra thì thấy anh chàng người VN đang thoi thóp sắp chết, tay còn vươn về phía cái chuông. Miệng chàng ta ngáp ngáp: "Mẹ nó... Chuông hư!"
  10. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Cho tui góp dzui dzới:
    Trong một quán cafe ở Canada. Một khách hàng phàn nàn với ông chủ vì bị bỏng khi rửa tay: - Ông xem đây. Vòi có chữ C lại chảy ra toàn nước sôi! - Thưa ông, chữ C ở đây là viết tắt từ "Chaude" - tiếng Pháp có nghĩa là nóng. Ông đang ở đất nước nói tiếng Pháp mà. - Khoan đã, còn vòi kia cũng ghi chữ C luôn! - Vị khách gào to. - Dĩ nhiên đó là viết tắt của từ "Cold" - tiếng Anh là lạnh. Ông phải biết Canada là đất nước dùng hai thứ tiếng chứ.

Chia sẻ trang này