1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cười...cho đời thêm tươi... hehhe...(hịch 8/3) trang 6

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi bagai, 11/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    "Đòi hỏi"
    -Anh ơi!
    -Trời ơi! Hãy để cho anh yên!
    -Nhưng không mất nhiều thời gian của anh lắm đâu!
    -Anh vừa mới chợp mắt được có một tí! Anh mệt lắm!
    -Nhưng nếu anh không làm thì em không ngủ được!
    -Nhưng em có biết bây giờ đang là nửa đêm hay không ?
    -Nhưng người em đang hừng hực đây nè!
    -Vào lúc nửa đêm?
    -Nếu anh thực sự yêu em thì anh chẳng để em năn nỉ mãi thế này!
    -Nếu em còn yêu anh thì em cũng chẳng hành anh như vậy!
    -Hu hu! Em biết anh không còn yêu em nữa mà!
    -Anh vẫn yêu em nhưng em có thể quên chuyện này tối nay được không?
    -Hu hu!
    -Thôi được! Anh sẽ làm theo ý em muốn!
    -Có chuyện gì vậy anh? Anh cần một cái đèn pin hả?
    -Ừ! Nhưng anh không tìm thấy nó!
    -Anh có thể dùng tay xác định chỗ được không?
    -Ô! Anh thấy rồi! Sao, em hài lòng chưa?
    -Tốt quá anh yêu!
    -Em có muốn thêm tí nữa không?
    -Vâng! Nếu thêm một tí nữa thì càng tốt!
    -Thôi bây giờ ngủ đi và nhớ lần sau nếu muốn mở cửa sổ thì hãy tự làm nhé!
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chịu chết
    Một thầy giáo, một người nhặt rác và một luật sư đang đứng đợi bên ngoài cổng thiên đường.
    Thánh Peter nói với họ rằng để được qua cổng mỗi người trong số họ phải trả lời được một câu hỏi. Thánh Peter chỉ thầy giáo rồi hỏi:
    - Tên con tàu đụng vào một tảng băng là gì? Người ta mới làm một bộ phim về nó.
    Thầy giáo trả lời ngay:
    - Ðó là tàu Titanic.
    Và anh ta được đi qua. Thánh Peter quay sang người nhặt rác và quyết định đặt một câu hỏi khó hơn một chút:
    - Bao nhiêu người bị chết trong vụ chìm tàu đó?
    Không may cho Ngài là anh chàng nhặt rác đã xem bộ phim trên và trả lời:
    - Khoảng 1.500 người.
    - Ðúng rồi! Anh có thể đi qua.
    Lúc này Thánh Peter quay sang anh chàng luật sư và nói:
    - Hãy kể tên của họ.
    - !!!
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đạo diễn Mỹ đang quay một bộ phim hành động. Đã mệt nhưng ông ta vẫn cố gắng làm việc.
    Ông nói với chàng diễn viên đóng vai chính:
    - Anh phải nhảy từ nóc ngôi nhà này xuống đường.
    Đứng từ trên lầu nhìn xuống, anh chàng nhăn mặt:
    - Làm sao tôi có thể nhảy được. Căn nhà này có những 3 tầng. Nếu nhảy có thể mất mạng đấy.
    Đạo diễn xua tay:
    - Có sao đâu, cảnh này là cảnh cuối cùng rồi.
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chàng trai nọ chạy thục mạng đuổi theo một chiếc xe buýt chở đầy du khách, nhưng chiếc xe đổ dốc rất nhanh.

    Một người khách tốt bụng thò đầu ra cửa sổ hét lớn với anh chàng:
    - Cậu không đuổi kịp nó đâu, đợi chuyến sau vậy!
    - Nhất định cháu phải đuổi kịp ạ - Chàng trai trẻ vừa nói vừa thở hồng hộc - Vì cháu là tài xế xe này mà.
  5. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Có hai anh chàng nọ leo lên mái nhà để gắn anten, loay hoay làm sao thì làm ngã cây thang. Cả hai chờ đến tối mà chẳng có ai đi qua để nhờ dựng cây thang lên giùm nên hai anh quyết định tìm chổ nhảy xuống. Cuối cùng, chỉ có cái thùng ủ phân của chủ nhà là có thể nhảy xuống được. Một anh nhảy xuống thùng phân trước. Anh còn lại hỏi bạn mình: "Phân có nhiều lắm không?". Anh bạn trả lời:"Chỉ ngập đến mắt cá thôi." Anh còn lại bèn nhảy xuống thì bị phân ngập đến mũi, bèn trách bạn: "Ngập đến mũi mà cậu nói chỉ đến mắt cá.". Anh kia trả lời: "Tớ cắm đầu xuống trước."
  6. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cười này mang phong cách mới nè.
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Dòm coi có giống ai trong này không nè?
    [​IMG]
  8. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái hình này anh lại nhớ hồi xưa coi phim kiếm hiệp HK Võ Lâm Ngũ Bá đến cái cảnh cha Bắc Cái nằm vật vạ bên đường xin ăn. Cái cảnh sau còn ấn tượng hơn khi mà một đàn cẩu chạy ra sủa zí ông già chạy ba chân bốn cẳng.
    [nick] [/]
    u?c vetgia s?a vo 08:57 ngy 25/05/2006
  9. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc! Trí tưởng tượng và liên tưởng tốt! Không hiểu thường thì hoá trang đi đóng phim kiếm hiệp có dễ không nữa!
    Nhưng mà cái cảnh sau hơi bị hay àh nha! Một đàn chó chạy ra sủa[/b? Hìhì, cảnh chó sủa vui lắm... chó con chạy ra gâu gâu một hồi, cong đuôi chạy vào nhà, xong rồi chạy ra gâu gâu cái nữa, và cứ như thế, ồn cả xóm!
  10. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Một chàng trai ra tiệm đặt bánh nhân dịp sinh nhật bạn gái. Người bán bánh hỏi chàng trai muốn ghi gì lên bánh. Chàng trai trả lời "Ông vui lòng ghi giúp "Em không hề già đi" ở phần trên, "Em chỉ đẹp hơn lên" ở phần dưới". Tối hôm đó khi mở bánh sinh nhật, cô gái cùng tất cả mọi người đều tròn mắt kinh ngạc khi đọc dòng chữ ghi trên bánh: "Em không hề già đi ở phần trên. Em chỉ đẹp hơn lên ở phần dưới" ?

Chia sẻ trang này