1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cười...cho đời thêm tươi... hehhe...(hịch 8/3) trang 6

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi bagai, 11/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Sợ ''lũ trẻ'' đau lòng
    Một cặp vợ chồng già quyết định chia tay. Trước khi cho phép hai người ly thân, tòa án đề nghị họ đến một cơ sở tư vấn hôn nhân gia đình để tìm cơ hội cuối cùng cứu vãn cuộc hôn nhân.
    Chuyên gia tư vấn trổ hết khả năng ăn nói để thuyết phục đôi vợ chồng già nhưng vô hiệu. Hai người khăng khăng một mực đòi sống ly thân để tiến tới ly dị.
    Cuối cùng, vị chuyên gia thở dài:
    - Các cụ đã có tuổi cả rồi, một người 95, còn người kia 93, kết hôn với nhau đã 72 năm. Tại sao bây giờ lại phải chia tay cơ chứ?
    Cụ bà đáp lời:
    - Chúng tôi không thể chịu đựng nổi nhau suốt 46 năm qua nhưng cả hai đều nghĩ rằng cần chờ đến khi lũ con qua đời hết rồi mới chính thức cắt đứt quan hệ, kẻo chúng nó buồn...
  2. Watercolour

    Watercolour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Khủng khiếp
    Vợ đi du lịch nước ngoài về. Cô kể cho chồng nghe những gì cô đã trông thấy.

    - Ðoàn em được đưa vào xem thoát y vũ nhé, em có ấn tượng đặc biệt mạnh anh ạ.
    - Thế nó có khủng khiếp lắm không, - chồng hỏi, - hay báo chí người ta viết bịa ra như thế ?
    - Anh nhìn nhé ! - ngay trước mặt chồng, cô vợ cởi dần hết quần áo trong tiếng nhạc.
    - Ừ, quả là khủng khiếp thật....

  3. Watercolour

    Watercolour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Khủng khiếp
    Vợ đi du lịch nước ngoài về. Cô kể cho chồng nghe những gì cô đã trông thấy.

    - Ðoàn em được đưa vào xem thoát y vũ nhé, em có ấn tượng đặc biệt mạnh anh ạ.
    - Thế nó có khủng khiếp lắm không, - chồng hỏi, - hay báo chí người ta viết bịa ra như thế ?
    - Anh nhìn nhé ! - ngay trước mặt chồng, cô vợ cởi dần hết quần áo trong tiếng nhạc.
    - Ừ, quả là khủng khiếp thật....

  4. Watercolour

    Watercolour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Mánh​
    Một người đàn ông trong khi tìm mọi cách đưa chiếc xe ra khỏi bãi đậu đã tông vào một chiếc ôtô mới cứng.

    Trước sự chứng kiến của nhiều người gần đó, anh ta vội nhảy ra khỏi xe, lấy giấy bút ghi vài dòng và để lại trên kính chắn gió của chiếc xe kia.
    Mẩu giấy ghi:
    "Xin chào. Tôi đã tông vào xe của ông và có một số người chứng kiến việc này. Vì thế, tôi phải giả đò viết cho ông để họ yên tâm rằng tôi đang viết tên, địa chỉ và số bằng lái xe của mình trong này...".

  5. Watercolour

    Watercolour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Mánh​
    Một người đàn ông trong khi tìm mọi cách đưa chiếc xe ra khỏi bãi đậu đã tông vào một chiếc ôtô mới cứng.

    Trước sự chứng kiến của nhiều người gần đó, anh ta vội nhảy ra khỏi xe, lấy giấy bút ghi vài dòng và để lại trên kính chắn gió của chiếc xe kia.
    Mẩu giấy ghi:
    "Xin chào. Tôi đã tông vào xe của ông và có một số người chứng kiến việc này. Vì thế, tôi phải giả đò viết cho ông để họ yên tâm rằng tôi đang viết tên, địa chỉ và số bằng lái xe của mình trong này...".

  6. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Họa vô đơn chí
    Một thương gia đi công tác xa 2 tuần. Sau một tuần, ông gọi điện về nhà hỏi thăm tin tức. Người quản gia ấp úng mãi không thành câu nhưng bị gặng mãi nên ông ta cũng đành nói thật.
    - Xin lỗi ông, nhưng chó của ông chết rồi.
    - Chó của tôi! Làm sao lại có chuyện đó?
    - Bác sĩ nói là nó bị rối loạn tiêu hoá nặng do ăn quá nhiều.
    - Ăn quá nhiều ư?? Nhưng ông luôn cho nó ăn theo khẩu phần khoa học cơ mà?
    - Vâng, nhưng vì con ngựa đã chết, nên có một lần nó tự mò đến cái máng ăn của ngựa.
    - Con ngựa chết rồi!??
    - Vâng, đấy là do chuồng ngựa bị cháy nên nó bị .....
    - Cái gì, làm sao chuồng ngựa lại bị cháy?
    - Lính cứu hoả nói là vụ nổ biệt thự đã ảnh hưởng đến chuồng ngựa quá nặng. - Viên quản gia nghẹn giọng.
    - Nổ biệt thự?! - Thương gia không tin vào tai mình nữa.
    - Vâng, người ta nói là do gas. Gas bị xì, mà nến thắp quan tài mẹ ngài lại để gần ri đô quá, nên bị bắt lửa...
    - Nhắc lại đi. Mẹ tôi... Mẹ tôi... làm sao? - Thương gia hổn hển.
    - Vâng, mẹ ngài mất do nhồi máu cơ tim. Bà ấy ko chịu được cú sốc khi biết vợ ngài đã bỏ đi theo em trai ngài.
  7. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Họa vô đơn chí
    Một thương gia đi công tác xa 2 tuần. Sau một tuần, ông gọi điện về nhà hỏi thăm tin tức. Người quản gia ấp úng mãi không thành câu nhưng bị gặng mãi nên ông ta cũng đành nói thật.
    - Xin lỗi ông, nhưng chó của ông chết rồi.
    - Chó của tôi! Làm sao lại có chuyện đó?
    - Bác sĩ nói là nó bị rối loạn tiêu hoá nặng do ăn quá nhiều.
    - Ăn quá nhiều ư?? Nhưng ông luôn cho nó ăn theo khẩu phần khoa học cơ mà?
    - Vâng, nhưng vì con ngựa đã chết, nên có một lần nó tự mò đến cái máng ăn của ngựa.
    - Con ngựa chết rồi!??
    - Vâng, đấy là do chuồng ngựa bị cháy nên nó bị .....
    - Cái gì, làm sao chuồng ngựa lại bị cháy?
    - Lính cứu hoả nói là vụ nổ biệt thự đã ảnh hưởng đến chuồng ngựa quá nặng. - Viên quản gia nghẹn giọng.
    - Nổ biệt thự?! - Thương gia không tin vào tai mình nữa.
    - Vâng, người ta nói là do gas. Gas bị xì, mà nến thắp quan tài mẹ ngài lại để gần ri đô quá, nên bị bắt lửa...
    - Nhắc lại đi. Mẹ tôi... Mẹ tôi... làm sao? - Thương gia hổn hển.
    - Vâng, mẹ ngài mất do nhồi máu cơ tim. Bà ấy ko chịu được cú sốc khi biết vợ ngài đã bỏ đi theo em trai ngài.
  8. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Ai biết rõ hơn?
    Đêm tân hôn, chàng thì thầm:
    - Cục cưng, nếu biết em còn là con gái, thì hẳn là anh đã rất nhẹ nhàng với em.
    - Anh yêu, - nàng đáp - nếu như em biết anh thiếu kiên nhẫn như vậy, thì em đã cởi bỏ quần tất sớm hơn.
    ***
    Thế anh là giống gì vậy?
    Nửa đêm, vợ đánh thức chồng:
    - Em lạnh!
    Người chồng đắp thêm chăn cho vợ, một lát sau cô vợ lại nói:
    - Em nóng!
    Anh chồng bật quạt. Sốt ruột, cô vợ nói thẳng:
    - Em muốn đàn ông cơ!
    - Em yêu này! Vào lúc hai giờ sáng, anh biết tìm đâu ra đàn ông cho em?
    ***
    Đẻ non quá đấy mà!
    Cô y tá e ngại báo tin cho người chồng của sản phụ:
    - Vợ anh sinh đứa con bé quá!
    - Vâng, chúng tôi mới lấy nhau tháng trước mà?
  9. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Ai biết rõ hơn?
    Đêm tân hôn, chàng thì thầm:
    - Cục cưng, nếu biết em còn là con gái, thì hẳn là anh đã rất nhẹ nhàng với em.
    - Anh yêu, - nàng đáp - nếu như em biết anh thiếu kiên nhẫn như vậy, thì em đã cởi bỏ quần tất sớm hơn.
    ***
    Thế anh là giống gì vậy?
    Nửa đêm, vợ đánh thức chồng:
    - Em lạnh!
    Người chồng đắp thêm chăn cho vợ, một lát sau cô vợ lại nói:
    - Em nóng!
    Anh chồng bật quạt. Sốt ruột, cô vợ nói thẳng:
    - Em muốn đàn ông cơ!
    - Em yêu này! Vào lúc hai giờ sáng, anh biết tìm đâu ra đàn ông cho em?
    ***
    Đẻ non quá đấy mà!
    Cô y tá e ngại báo tin cho người chồng của sản phụ:
    - Vợ anh sinh đứa con bé quá!
    - Vâng, chúng tôi mới lấy nhau tháng trước mà?
  10. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    LÝ SỰ BỢM NHẬU
    Vợ nói với chồng :
    - Này hôm qua anh hứa với tôi không uống rượu kia mà ?
    - Bữa nay anh đi nhậu chứ đâu có uống rượu !
    - Tôi cấm anh không được đi nhậu , đi uống rượu nữa nghe chưa?
    ?????.
    - Anh đã hứa với tôi không uống rượu không nhậu nhẹt sao bữa nay lại say xỉn nữa ?
    - Em cấm anh uống rượu , cấm nhậu nhẹt chứ đâu có cấm uống bia ??.!
    - Tôi cấm anh từ đây về sau không được cầm đến ly rượu , ly bia .
    ?????
    - Trời ơi ! tại sao anh hứa với tôi không cầm đến ly rượu ly bia nữa mà??..sao anh lại say xỉn nữa rồi ?
    - Anh hứa với em là không cầm đến ly rượu , ly bia nhưng tại anh vô quán mấy con nhỏ tiếp viên đút anh uống không hà
    [blue}CON MỘT
    Thấy bà B sang chơi bà C hỏi thăm :
    - Thằng con nhà bà năm nay ra trường chưa nhỉ ? phải công nhận là thằng nhỏ giỏi thật !
    - Thôi đi bà ! thằng ấy chỉ giỏi ?oCầm kỳ thi họa ?o thôi !
    - Lại thế nữa cơ đấy , thời buổi này có một đứa như vậy bà thật có phước , đúng là con một có khác ! Giỏi thật !
    - Giỏi gì bà ơi ! Là đều mỗi tháng một ?okỳ? nó đem đồ nhà đi ?ocầm? cố rồi ?othi? nhau ăn chơi xả láng, bây giờ tôi phải mang ?ohọa? đây nè
    - ??????
    CHẾT QUÁCH CHO RỒI
    Anh sui góa vợ đến thăm chị sui cũng góa chồng . Sau một ngày thăm hỏi , sang hôm sau anh sui đến chào chị sui ra về .
    - Dạ xin phép chị sui cho tui về !
    - Anh sui ở chơi chờ tui mần gà nấu cháo ăn hãy về
    - Chị sui chỉ vào con gà trống trước sân với đàn gà mái
    - Ậy con gà trống tốt quá sao chị hổng giữ để làm giống ?
    -Tốt cái gì chứ anh ơi ! coi tốt mã vậy chứ chẳng làm ăn được trò trống gì hết ???..cái thứ đó chết quách đi cho rồi !
    MAY CHO BÀ ĐÓ
    Ông chồng giận dữ quát tháo :
    - Tôi chịu đựng hết nổi rồi ???.! Hở một chút là bà la ó tôi , con cái bà có chịu đễ mắt tới đâu , tối ngày cứ đàn đúm đầu tóc quần áo
    - Về nhà là bà la tôi không chịu lo cơm nước giặt giũ , chợ búa . Vậy thì bà làm cái gì ????
    - Chuyến này tôi phải bỏ đi để nhà này cho Mẹ con bà ở cho vừa lòng bà?.
    Ông chồng mở cổng bước ra ngòai cổng lại trở vào , miệng lầm bầm :
    - May cho bà đó trời đang mưa ! Tôi đi ngủ đây
    VỢ THƯƠNG HIỆU VIỆT
    Giọng nói như : Điện tử Tiến Đạt
    Bước chân bền bỉ như :xe đạp Martin 107
    Sức khỏe dẻo dai : Nhựa Bình Minh
    Da trắng như : Bông Bạch Tuyết
    Mắt sáng như: Bóng đèn Điện quang
    Tính cẩn thận như : Khóa Việt Tiệp
    Lời nói ngọt ngào như :Đường Biên Hòa
    CHÁN
    Một ông than phiền với bác sĩ :
    - Dạo này tôi chán ăn không có hứng thú gì với vợ
    - Ông uống liều thuốc này sau ba ngày sẽ công hiệu
    - Thế nhỡ vợ tôi đi vắng thì sao ? làm sao biết được tác dụng của thuốc ?
    -Nếu vậy ông có thể nhờ cô hàng xóm??.
    - Đừng có bịp tôi , cô ta mà đồng ý thì tôi cần quái gì thuốc của ông ??!
    KHỔ THÂN
    Con Ruồi lấy con Voi làm chồng nhưng ngay hôm sau ngày cưới con Voi lăn đùng ra chết
    Con Ruồi ngồi than khóc :
    - Khổ thân tôi quá sung sướng được có dăm phút ???
    - Giờ thì suốt đời tôi bỏ công ra đào huyệt chôn chồng !
    HIỂU LẦM
    Bác sĩ hỏi một bệnh nhân :
    - Ông bị làm sao ?
    - Thưa bác sĩ tim tôi bị trục trặc ạ
    - Trong những tình huống nào ?
    - Trong tình huống sinh họat bình thường thôi ạ . Tôi trèo lên một thì bình thường , trèo lên hai thì đã run đầu gối và thở dốc , lên đến ba thì chịu không thở được???.
    - Thôi đi bố ! Bố cừ quá đấy , ở tuổi bảy mươi mà bố còn leo trèo được thế ! Tôi đây này , kém bố đến ba tuổi mà lắm khi còn không đủ sức trèo lên một ???..
    - Ông nói về chuyện gì vậy bác sĩ ?
    - Về phụ nữ tất nhiên !
    - Nhưng tôi đang nói về các bậc thang cơ mà
    CHÀNG THỦY THỦ HÀO HIỆP
    Một thủy thủ vào một nhà hàng bên bến cảng . Anh ta bước lại bên quầy rượu và hô lớn :
    - Khi tôi uống tất cả cùng uống !
    Ngay lập tức tất cả mọi người có mặt trong nhà hàng đổ xô lại chỗ quầy rượu . Tất cả uống chúc sức khỏe của chàng thủy thủ . Sau khi cạn chén chàng hô tiếp :
    -Khi tôi uống ly thứ hai tất cả cùng uống ly thứ hai !
    Người phục vụ lại rót đầy ly cho tất cả mọi người ,sau nháy mắt ly cạn . Liền sau đó chàng thủy thủ gọi chai thứ 3 , thứ 4 và tất cả cùng uống với anh ta .
    Cuối cùng chàng thủy thủ đã say , rút từ trong túi áo tờ 2USD quẳng vào quầy rượu và lại hô to :
    - Khi tôi trả tiền tất cả cùng trả tiền ???.!
    CHỤP VI SINH [/size=4]
    Một người đến tiệm lấy ảnh mà ông ta đã đặt rửa nhưng ngòai túi đựng ảnh ghi ?oKhông lấy tiền vì tòan bộ ảnh rửa ra bị hỏng ?o.
    Cô nhân viên tiệm ảnh nói : tôi rất lấy làm tiếc ???.
    Người lấy ản cười và nói : không tốt lắm rồi ! Tôi là người nghiên cứu vi sinh vật , đây là ảnh của chúng đấy chứ !
    TÌNH CẢNH
    Một bà ế chồng hét vào máy điện thọai
    - Alô ! một tay thanh niên đang tìm cách vào phòng tôi theo lối cửa sổ
    - Rất tiếc thưa bà ! đây là đội cứu hỏa , bà phải gọi sang đồn cảnh sát mới đúng
    - ồ không đâu ! tôi cần gọi đội cứu hỏa . Chàng thanh niên đó đang cần chiếc thang dài hơn
    GIỐNG AI ?[/blue]
    Trót sinh ra đã xấu xí , Nữ cũng biết mình như vậy . Ngay từ nhỏ Nữ thường bị các bạn trêu chọc ?oXấu như thế này có ma nó lấy !?
    Sống trong niềm tủi từ bé nên khi đến tuổi cập kề , Nữ đâm ra nuôi chí lớn ?ophải lấy chồng đẹp trai để sau này có con , nó sẽ không bị xấu xí như mình? . Nhưng kiếm đâu người đẹp trai kia chứ khi mà ngay cả những chàng trai tương đối xấu xí đã quay đầu bỏ chạy khi nhìn thấy cô .
    Thoắt một cái mấy năm trôi qua , Nữ vẫn phòng không chiếc bóng , vốn dĩ đã xấu , thêm tuổi tác chồng chất nên Nữ càng trông xấu tệ. Có người khuyên nên lấy quách ai đó nhưng Nữ vẫn kiên quyết giữ vững lập trường ?oMình phải lấy chồng đẹp trai , thà ở một mình còn hơn lấy chồng xấu xí như mình , rồi có những đứa con có cả hai cái xấu cộng lại , hóa ra mình hại nó?
    Một hộm nọ , tình cờ Nữ xem quảng cáo trên ti vi giới thiệu một thẩm mỹ viện danh tiếng , Nữ nhủ thầm ?obao lâu nay sao mình không nghĩ ra chuyện giải phẫu thẫm mỹ nhỉ? Chỉnh hình xong sẽ đẹp ra đấy khỏi lo không tìm được anh chàng xinh trai? Thế là Nữ đến thẩm mỹ viện yêu cầu chỉnh hình tất từ trên xuống dưới ?ochỉ cần xinh đẹp , chỉnh tất tần tật ?o. Mọi việc diễn ra theo ý muốn của Nữ thật suôn sẽ , từ viện chỉnh hình bước ra Nữ trở thành một người đẹp mê hồn thậm chí bạn thân của Nữ cũng không ai nhận ra cô.
    Hoa đẹp thì ong **** dập dìu , sau đấy Nữ đã gặp anh Nam _một anh chàng vô cùng khôi ngô tuấn tú , hai người đều xoắn xúyt lấy nhau một tháng sau đã làm lễ cưới. Cưới nhau chưa đầy năm thì Nữ hạ sinh một đứa con trai . Trời ạ ! thằng bé xấu xí làm sao , tạo hóa ắt hẳn ghen ghét vợ chồng cô hay sao ấy mà nó xấu đau xấu đớn . Ai nhìn vào cũng tự hỏi ?oThằng bé này giống ai nhỉ ? Chắng giống mẹ cũng chẳng giống bố . Bố mẹ tiên sinh con cú !?
    Người thân quen của Nữ thì nhận xét ?othằng bé này không giống cậu trước khi chỉnh hình? Nữ nghe xong thì ngồi thừ ra sau đó Nữ mang ảnh của mình trước đây ra so , quả thật con trai chả có nét gì giống Nữ trước đây . Nữ lẩm bẩm ?ocon trai không giống mình cũng không giống bố , bố nó đẹp trai lắm cơ mà , thằng bé giống ai kia chỉ ??
    Con trai của Nữ lớn dần vẫn xấu xí , một hôm hai vợ chồng dắt con đi dạo chơi quanh công viên , bỗng một người bạn quen của Nam từ xa tiến tới . Ông bạn của chồng Nữ gật đầu chào cả nhà rồi đứng lại ngắm nghía cậu bé rất lâu , sau đó anh ta nói với Nam ?othằng nhóc của cậu giống y chang cậu trước khi đi chỉnh hình ! ?o

Chia sẻ trang này