1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cười chút nhe !

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi xitrum83, 07/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    cười chút nhe !


    Họa sĩ: Bức tranh đó vẽ một con bò đang ăn cỏ đấy, thưa ông.
    Khách: Có thấy cỏ đâu?
    Họa sĩ: Con bò ăn hết cỏ rồi.
    Khách: Thế còn con bò đâu?
    Họa sĩ: Chứ bộ ông tưởng là con bò lại ngu đến mức đứng ỳ ở đó sau khi đã ăn hết cỏ sao ông?
    Khách:
    ********88
    Khám bệnh xong bác sĩ nói với cô bệnh nhân trẻ :
    -Cô cho tôi xin số điện thoại của cô để khi nào có kết quả khám sức khỏe thì tôi sẽ gọi để báo cho cô hay
    Cô gái trẻ trả lời :
    - Dợ , hai ba bữa tém một bữa !
    Bác sĩ lắc đầu :
    -Ko ! Chuyện tắm rửa của cô thì tui ko cần biết ? Tội chỉ muốn biết số điện thoại của cô á !
    Cô gái trẻ trả lời :
    _ Dợ ! Hai ba bữa tém một bữa !
    Bác sĩ lác đầu mạnh hơn
    _Cô tắm mỗi ngày 2,3 bận hay là 2,3 tuần cô tắm 1 lần thì tui ko cần biết ...số điện thoại của cô kìa ......
    Cô gái trẻ tức tối trả lời :
    Dợ ! En đẻ núa ! Số của en lừa hai ba bữa tém một bửa ( 237-817 )
  2. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0

    HIỆP SĨ LỢN
  3. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    thú thiệt là không cười nỗi... vì không có gì lạ hết... hic... khì
  4. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Xitrum chỉ có chừng đó để góp vui thui , nobbig có gì lạ thì post lên cho xitrum và bà con cười chung zới .
  5. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Hai đưa trẻ một trai một gái gặp nhau trong bệnh viện. Đứa con trai thấy đứa con gái khóc liền hỏi.
    B: sao cậu khóc?
    G: vì tớ sắp phải thử máu.
    Đứa con tai càng thấy ngạc nhiên nghĩ thử máu có gì mà phải khóc liền hỏi
    B: Thử máu có gì mà phải khóc vậy?
    G: Vì thử máu người ta sẽ cắt đầu ngòn tay của mình. Tớ sợ lắm
    Nghe đến đây đứa con trai bỗng khóc ầm lên làm đứa con gái thấy lạ liền hỏi
    G:tại sao cậu lại khóc?
    B:vì tớ sắp phải thử nước tiểu huuuuuuuuu
    G: ......
    Mưa bão Hải Phòng anh không sợ
    Chỉ sợ tim em thiếu bóng anh
  6. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0

    Em: Tại sao khi bắn súng, người ta lại nhắm một mắt vào, anh nhỉ?
    Anh: Sao mà ngốc vậy, nếu nhắm cả hai mắt thì còn nhìn thấy gì nữa mà bắn.
  7. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0

    Một cậu bé chẳng may bị rơi xuống sông , mọi người đến xem rất đông nhưng ko ai biết bơi . Bỗng một cụ già nhảy ào xuống sông , sau 1 lúc chới với cũng cứu được đứa bé .
    Mọi người rất kính phục hỏi cụ :
    -Động lực nào giúp cụ dũng cảm như vậy
    Cụ già tức tối :
    - ****** cái thằng nào lúc nãy xô tao xuống sông
    ************88
    Volga đến nhà bà chơi , thấy dĩa đậu phộng trên bàn , tranh thủ lúc bà vắng mặt , Volga nhấm nháp hết dĩa đậu .
    Đến lúc ra về , Volga thứa với bà :
    -Bà ơi , lúc nãy cháu lỡ ăn hết dĩa đậu phộng của bà rồi .
    Bà ôn tồn đáp :
    -Lúc nãy nó còn là dĩa socola cơ đấy , nhưng vì ko có răng nên bà đã mút hết socola rồi ...
    Volga : ....

    ******************
    Một anh chàng nghi vợ mình có quan hệ "lòng thòng" với anh hàng xóm, nên sau chuyến công tác dài ngày, anh ta gọi đứa con nhỏ ra dò hỏi :
    - Con ở nhà có thấy mẹ có tình cảm thân thiết vơí cái ông hàng xóm không ?
    - Không, bố ạ ! Mẹ ghét ông ta lắm. Mẹ còn gọi ông ta là đồ khỉ nữa.
    - Thế à ? Có thật như vậy không ?
    - Thật ạ ! Hôm nọ con bắt gặp mẹ dí ngón tay vào trán ông ấy, nói : "ứ, cái đồ khỉ này !"
  8. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Một bà nọ bỗng một hôm gặp được thượng đế, bà ta hỏi ngài rằng:
    -Thưa ngài, 100 năm đối với ngài là bao lâu ạ.
    Thượng đế cười và bảo:
    -À, 100 năm đối với ta chỉ là 1 giây.
    Bà ta hí hửng hỏi tiếp:
    -À, thế thưa ngài, 100 triệu đối với ngài là bao nhiêu a....
    Thượng đế cười phúc hậu:
    -100 triệu ư, đối với ta chỉ bằng một xu...
    Người đàn bà khoái chí:
    -Ối chao, vậy con xin ngài ban cho con một xu a...
    Thượng đế cười lớn:
    -Ha..haha, được thôi ta sẽ ban cho con, đợi ta một giây nhé......
    -
    Trích bài của xitrum83
    =================
    Học,học nữa,học mãi.

Chia sẻ trang này