1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuối cùng cho một thời đã qua...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ntbna, 05/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ntbna

    ntbna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cho một thời đã qua...

    Thành thật xin lỗi người đã viết cho những dòng cảm xúc này.


    Viết cho những ngày tháng vắng!

    Chắc hẳn trong mỗi chúng ta, ai cũng biết chắc một điều rằng: Hai đường thẳng song song với nhau thì không bao giờ được gặp nhau ở cùng một điểm dù muốn hay không muốn. Cũng như tôi và anh, mãi mãi chỉ có thể đi bên cạnh cuộc đời nhau như những người bạn chứ không bao giờ được gặp nhau! Giờ đây mỗi người một phương, tôi bắt đầu với những ngày tháng vắng thật sự. Chỉ biết nhìn lại những gì đã qua để nhớ và giữ gìn những điều tốt đẹp về nhau, cho nhau trong kỷ niệm thật dịu êm mà thôi.
    Tôi chỉ biết nhớ, nhớ đến da diết những kỷ niệm ngày xưa của anh và tôi. Dù đã qua rồi thời sinh viên tươi đẹp tôi vẫn chưa biết đến mối tình đầu cho đến khi tôi gặp anh. Tôi không biết mình đã vui như thế nào mỗi khi nhận được tin nhắn của anh, nghe giọng nói anh qua điện thoại. Không một lời tỏ tình, không hứa hẹn cũng không phải là những lời lẽ yêu thương ngọt ngào nhưng tôi lại cảm nhận được sự quan tâm nhẹ nhàng đầm ấm trong từng lời nói của anh mà cho đến giờ mỗi khi nghĩ đến tôi vẫn thấy ấm áp như anh vẫn đang ở đâu đây bên cạnh tôi.
    Thế mà, tôi chưa kịp đặt tên cho cảm xúc của mình mỗi lần gặp anh thì anh đã ra đi, nhanh như khi bất ngờ anh đến. Tôi đau đớn nhận ra rằng: tôi đã mất anh chỉ vì sự kín đáo lạnh lùng không đáng có của mình. Tôi luôn dè dặt, đắn đo suy nghĩ mỗi lần anh nói điều gì đó. Trái tim tôi yêu anh, nhớ anh khi không được nhìn thấy. Nhưng tính cách bướng bỉnh của một đứa con gái lại dần đẩy tôi và anh cách xa mãi mãi, nó không cho phép tôi dễ dàng thực hiện điều mà tôi vẫn luôn ấp ủ bấy lâu nay. Tôi mâu thuẫn với chính mình và chợt hối hận nhận ra rằng tôi đã làm anh buồn biết bao khi niềm tin tôi dành cho anh quá ít ỏi.
    Không hờn giận, không một lời trách móc.. anh chỉ nhẹ nhàng rời khỏi tôi như chưa bao giờ xuất hiện. Tôi chới với trong mối tình đơn phương chôn chặt tận đáy lòng mình. Giờ đây, giữa cuộc sống ồn ào nhộn nhịp, tôi vẫn ở đây xung quanh là những bạn bè thân thiết nhưng tôi biết rằng mình cô đơn biết mấy vì bên cạnh những buồn vui của tôi mãi mãi không có anh. Anh vẫn ở đâu đó, vẫn vui vẻ đón tiếp mỗi lần nói chuyện với tôi qua điện thoại nhưng khoảng cách giữa anh và tôi không có gì lấp nổi.
    Chia tay với những tháng ngày mong chờ khắc khoải. Tất cả những gì thuộc về anh bây giờ là quá khứ. Tình yêu tôi dành cho anh bây giờ như vết cắt trong sâu thẳm tâm hồn. Và chắc chắn rằng tất cả đó sẽ được tôi mang theo trên suốt cuộc đời này.Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi gặp anh, cảm ơn những ngày tháng vắng, cảm ơn anh đã cho tôi biết thế nào là buồn, là vui, là giá trị đích thực của tình yêu và cuộc sống.
    Cầu chúc cho cuộc đời anh là những chuỗi ngày bình yên và hạnh phúc. Ở đâu đó trong cuộc đời này còn có một người con gái vẫn luôn nghĩ về anh với những kỷ niệm êm đềm nhất. Và vẫn luôn ao ước được kể cho anh nghe về một tình yêu mà nó đã ấp ủ suốt bấy lâu nay: ?oVâng, một tình yêu kéo dài đến bây giờ em mới kể dù quá muộn rồi phải không anh?"
    Cuộc đời là thế? Câu chuyện tình yêu muôn đời vẫn thế, đến và đi không ai dám chắc. Dù không được cùng bước tiếp trên một con đường, nhưng thôi..hãy cứ tuân theo quy luật của tự nhiên với những gì mà cuộc sống đã mang đến. Và hãy để cho mình một khoảng lặng để có thể nhìn lại những ngày tháng đã qua và chuẩn bị cho mình một ngày mai khác. Bởi cũng không thể níu kéo nữa, với những gì mà cuộc sống không dành tặng riêng cho ta.!!



    Lòng thật bình yên.. mà sao buồn thế..?
    Giật mình nhận ra... mình khóc bao giờ..??






    Được ntbna sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 05/05/2006
  2. ntbna

    ntbna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài.
    Tình yêu là như thế... và em biết anh sẽ không bao giờ trở lại..?

  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi chỉ vì những tự ái nhỏ nhặt, những định kiến trong suy nghĩ và sự bướng bỉnh trẻ con đã làm tuột khỏi tầm tay những điều quí giá nhất khiến cả cuộc đời ta cứ phải trăn trở, tiếc nuối. Đến bao giờ .... thôi trăn trở .....
  4. tasuwka

    tasuwka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Em ơi! Gời này em ở đâu? Em đang làm gì? Em vui hay buồn! Anh nhớ đến em nhiều dù anh biết rằng em đã không thuộc về anh nữa.
    ...
    Được tasuwka sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 11/05/2006
  5. tasuwka

    tasuwka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    2 người con gái ma tui yêu!
    http://www4.ttvnol.com/cuocsong/733742.ttvn
    Được tasuwka sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 11/05/2006
  6. ntbna

    ntbna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cậu à! Tớ biết tình cảm mà tớ dành cho Cậu vẫn còn nhiều lắm và chưa có gì thay đổi được. Tớ tin rằng Cậu cũng cảm nhận được diều đó.. Là một người con gái - những gì cần làm tớ đã cố gắng để làm hết mình rồi.. nhưng trớ trêu quá?.. mọi chuỵên không được như tớ hằng mong muốn! Có lẽ Tớ sẽ không làm Cậu phải nghĩ ngợi về Tớ nhiều nữa đâu. Tớ đã tự hứa với mình như thế rồi mà, và tớ tin là tớ sẽ làm được!.Thật đấy..??!! Tớ mỉm cười để tiễn Cậu ra đi khỏi trái tim Tớ. Tớ chỉ biết cắn chặt môi để không bật ra thành tiếng khóc. Tớ không dám nhìn lại quãng thời gian đầy ắp những kỷ niệm đó nữa bởi nó nhiều lắm! Ngạo nghễ quá!!...Phải không Cậu?? Đừng cười nhé.. bởi Tớ khờ khạo quá thôi mà?! Tớ sẽ không gọi cho Cậu những lúc Tớ buồn và trống vắng nữa đâu.. Tớ sẽ gửi những nỗi niềm đó về với biển cả và luôn cầu mong cho biển sẽ mãi Bình yên, không có những đợt sóng ngầm dữ dội, phá tan đi không gian yên tĩnh trong cuộc sống bây giờ của Tớ nữa. Cũng như vậy - tớ muốn gửi gắm tất cả đó vào đây- trên diễn đàn này bởi không ai biết tớ là ai? Và Cậu không bao giờ đọc được ý nghĩ này của Tớ cả.!. Nhưng tớ vẫn cứ viết và gửi vầo đây để sau này có thể nhìn lại con đường mình đã đi qua, đã sống và suy nghĩ như thế nào? Và Tớ luôn trân trọng những khoảnh khắc đó. Phải thế không?- Hỡi bạn mến yêu của tôi../.
    ?oNếu bạn cô đơn - tôi sẽ là cái bóng của bạn. Nếu bạn cần niềm vui - tôi nguyện là nụ cười của bạn. Nhưng khi bạn cần bạn bè.. tôi sẽ chỉ là tôi thôi..!? Bạn nhé..?
  7. ntbna

    ntbna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Con người ta vẫn thường tạo ra những bất ngờ và họ gọi đó là Số Phận. Thôi thì..ta hãy tin vào câu nói đó, tin vào số phận cũng như tin vào tình yêu của chính mình. Biết đâu? điều kỳ diệu sẽ đến..??
    Bạn cũng như tôi vậy: Chúng ta đừng để cho những kỷ niệm ngày xưa bị chôn vùi vào quên lẵng..Diễn đàn này là nơi ta gửi gắm những cảm xúc của riêng mình, đây là khoảng thời gian những lúc ta không tìm lại được chính mình. Không muốn mình bị cuốn vào vòng xoáy của thời gian. Nhưng hình như tạo hóa đã buộc tất cả phải tuân theo quy luật của tự nhiên. Cũng có nghĩa là không thể cưỡng lại được quy luật của tất yếu! Mặc kệ.. có lẽ phải phó mặc tất cả cho hai chữ "Số Phận". Bởi biết dù muốn hay không thì.. cũng không thể nào thay đổi được. Nó vẫn cứ phải diễn ra như thế..?!Tất cả những cảm xúc đó chỉ muốn trả hết cho nhà văn nào đó đã nói: "Đó,,,Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn đó thôi... miễn là tình cảm của chúng ta dành cho nhau đừng thay đổi...?"
    ?oBạn có thể bị tổn thương nếu yêu một người nào đó một cách say đắm nhưng đó là phương pháp duy nhất khiến con người bạn trở nên toàn diện hơn? Đúng đấy chứ?!
    Được ntbna sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 07/07/2006
  8. ntbna

    ntbna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    "Một điều đáng buồn trong cuộc sống là khi bạn gặp một người có ý nghĩa với bạn để rồi cuối cùng nhận ra rằng họ sinh ra không phải để cho bạn và chỉ có thể để họ ra đi..."
    Được ntbna sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 07/07/2006
  9. ntbna

    ntbna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Một khoảng lặng? Em bối rối,,,
    "Biển có khi hiền hòa, có khi dậy sóng, nhưng biển luôn luôn mặn mà một nỗi niềm", phải không anh?
    Được ntbna sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 07/07/2006
  10. ntbna

    ntbna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tôi chợt nghĩ?,,, Chợt buồn.. Và chợt nhớ,,,
    Biển thì bao giờ cũng đẹp, nhưng chứa đầy bên trong cả sự đe doạ, nguy cơ và thâm hiểm. Vậy mà sao mình vẫn yêu biển cả!...?
    Được ntbna sửa chữa / chuyển vào 08:26 ngày 28/07/2006

Chia sẻ trang này