1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuối cùng cho một thời đã qua...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ntbna, 05/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ntbna

    ntbna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ là những gì chúng ta đã viết trên cát, sóng sẽ xóa đi tất cả; tương lai là những gì chính ta sẽ viết trên những trang giấy trắng, từ hôm nay,,, Viết gì đây, cho cuộc đời??
    ST
    Được ntbna sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 28/07/2006
  2. ntbna

    ntbna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cô gái không kìm nổi mình, bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm cả vùng kí ức thuở nào. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng, người không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói hết câu cuối cùng, không phải là người mà cả đời này cô mong đợi. Hoá ra, tình yêu đôi khi thật giản đơn, chỉ một chút đợi chờ, đã có thể nói lên tất cả./.
  3. got_but_bi

    got_but_bi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi linh ta linh tinh , tôi nghĩ linh ta linh tinh... Tôi như một thằng điên, có thể tôi đúng là một thằng điên thật. Nhiều khi chả hiểu mình đang làm gì và nghĩ gì.. Tất cả chỉ là chán cũng nên, chán mọi thứ trừ nhiều thứ... Ơ, mà tôi đang nói cái gì nhỉ ? tôi đang gõ lóc cóc, gõ , gõ mãi mà vẫn cứ thế.. trời ơi là trời, gõ và gõ như một thằng điên. Gõ trong sự ngu dốt, lan man mà chẳng hiểu gì chỉ có nhiều thứ là hiểu được... Tôi lại đang bay, bay linh ta linh tinh, bay khắp nơi trong không gian đen tối của buổi tối, tất nhiên là không gian sẽ đen tối chỉ khi trời tối. Rồi tôi lại bay trong ánh sáng của ban ngày, ánh sáng chói loà làm đau hết cả mắt.... Tôi chói qua, tôi bay xuống đất, tôi đỗ xuống 1 cành cây thấp và rỉa lông, tôi nóng, bắt đầu cảm thấy nóng quá, có những tiếng ngáp ngủ , mấy giọng ầm ừ, chẹp chẹp, bàn luận ngớ ngẩn.... hành khúc ngày và đêm ngớ ngẩn,.... tôi chán lắm rồi. tôi cần tắm nước nóng. Hãy cho tôi bình nước nóng. Điên rồ! Nào ai hỡi hãy cho tôi.... Kêu gào trong tuyệt vọng.... Tôi bay xuống ao, bay lên bờ, rũ long và làm đỏm.. Toi rỉa rỉa mớ lông nhàu nát qua bao ngày đêm tang thương,... lông ơi lông, lông có biết gì không? bây giờ đang là mùa hè đó, lông hết thời rồi. Và tôi cởi bộ áo lông đen đúa kia ra, mảnh thân vàng vọt hiện ra trong ánh ban mai.....cái chân ngoe nguẩy, đung đưa.... cay cú. Tại sao lại không sợ nhỉ ? lại giống như lúc mày thắng anh mới kinh chứ, lại đang thua, anh với anh kia, em với anh này, ai với cả ai, mệt quá. gà gốt , không chơi, luôn đi.....sao thế nhỉ, bực thật đáy. Tôi không hiểu cái gì hết. Ngớ ngẩn , mông lung và có lẽ điên thật.... Điên rồ, lảm nhảm .. Ôi, không hiểu gì hết.. Ôi, tôi chết mất... Vớ vẩn, .. tôi mệt rồi...
  4. ntbna

    ntbna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Sao em làm lòng ta đau.
    Bỗng ngọn lửa hè vụt tắt...
  5. golia13

    golia13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ko thể xua đc nỗi nhớ a, nhớ đến da diết, nhớ đến nỗi cả ngày chẳng lúc nào ko nhớ đến a cả, nhớ đến cảm thấy bức bối với bản thân mình...
    Phải làm sao bây giờ đây ? Mà nghĩ làm j nữa khi mọi thứ đã kết thúc nhỉ...Để rồi tiếc nuối, để rồi thấy trong long` sao có khoảng trống vắng lớn vô cùng mà chẳng có j lấp đầy đc...
    A biết ko ?!!!! Chỗ này có nhiều hoa dạ lan cực ! Thơm ngát! Uớc j đc gặp a bây giờ nhỉ! Nhớ! Nhớ! Nhớ! Chỉ toàn nối nhớ......
    Muốn có cảm giác tay mình thật ấm trong bàn tay của a...Nhớ lắm lắm !!! A ơi.....ILYS!
  6. golia13

    golia13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Vẫn cười, vẫn nói, vẫn vui tươi.... Nhưng dường như ko lấp nổi nỗi nhớ a...Để rồi nhiều lúc thấy mình cuời thật ngớ ngẩn, nói những điều ko đâu và vui những niềm vui giả tạo....
    Giá như thời gian có thể quay trở lại, trở lại 1 chút thôi thì sẽ có đủ tự tin để ở bên a, a biết ko ?! Nhớ thế này mệt quá mà ko thể vứt bỏ nỗi nhớ đó đi đc.....
    Giờ này a đang làm j nhỉ ???
  7. codohoaluxua

    codohoaluxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ biết khuyên bạn là cố gằng mà quên đi. Biết rằng con gái là hay suy nghĩ lắm nhưng mà dù sao thì cũng đã là như thế rồi, có thay đổi được gì nữa đâu, với lại bạn đừng nghĩ người ta sinh ra là hợp với bạn, chẳng phải thế đâu. Đơn giản là vì bạn và họ có thời gian bên họ, có lúc vui luc buồn với họ và vì trong tư tưởng bạn coi họ là của bạn rồi, thế nên chia tay không tránh khỏi xao lòng. Cố gắng lên.
  8. golia13

    golia13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn ! Ừ, thì quên đi, cố gắng mà quên đi ! Nhưng nói thì dễ nhưng làm chẳng dễ chút nào. Có lẽ cái gì cũng cần có thời gian. Thời gian rồi sẽ xóa nhòa tất cả....

Chia sẻ trang này