1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuối cùng cho một tình yêu !

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi vunguyen, 21/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vunguyen

    vunguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cho một tình yêu !

    Ừ thôi em về !
    "Một lần yêu thương , một đời bão nổi . Giã từ , giã từ . Chiều mưa giông tới ."
    Vĩnh biệt người yêu nhỏ bé . Vĩnh biệt mối tình đầu của tôi .
    Tôi không biết nên cám ơn đời đã cho tôi một lần biết yêu , một lần hạnh phúc trong đời , hay oán hận cuộc đời sao lại mang em đến bên tôi rồi lại mang em đi xa ?
    Có khi nào chiều "chiều một mình qua phố , âm thầm nhớ nhớ tên em . Gió ơi gió ơi bay lên để bụi đường cay lòng mắt "
    "Ngày nào đời thôi có nhau xin người biết đau "
    Tôi vẫn biết mất có khi là được . Tôi biết đánh mất em có thể tôi sẽ tìm được người khác tốt hơn em . Nhưng tôi yêu em , tôi yêu cả những khuyết điểm của em , sao em không cho tôi một cơ hội được bên em ?
    "Một lần nằm mơ , tôi thấy tôi qua đời . Dù thật lệ rơi , lòng không buồn mấy . Giật mình tỉnh ra , Ô , nắng lên rồi "
    "Ô nắng lên rồi " Tất cả đã kết thúc , đã đến lúc tôi phải mở cửa ra để đón ánh mặt trời một ngày mới .

    (Tôi viết những dòng này chẳng phải để trách chi em . Tôi chỉ muốn ghi lại ký ức một cuộc tình của mình )
  2. thienthuongdiahaduyngadocton

    thienthuongdiahaduyngadocton Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Uỷ mị vừa thôi nhóc không thì không lớn được đâu, đọc bài của chú mày anh thấy tệ quá. Gian nan luôn nằm ở phía trước chứ ko ở những gì đã qua, có đau khổ thì phải gồng mình lên mà hoá giải chứ đừng than thở nhiều và ko được phép cho ai biết.
  3. vunguyen

    vunguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thì có gì trong lòng cho nó tuôn ra hết 1 lần rồi quên luôn . . . .
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để gió cuốn đi

Chia sẻ trang này