1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cuối cùng cho một tình yêu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lissette, 24/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Tiếp này ,3' con ai thấy tui làm thơ dễ thương vote cho tui 5 sao với
    Có một lần
    Có một lần dại dột
    Tôi lỡ nói lời thương
    Nhưng em không nghe thấy
    Tôi liền viết lên tường
    Dòng chữ viết trên tường
    Không ai nhìn thấy cả
    Có lẽ gió cùng sương
    Xóa lời thương đi mất
    Tôi là người dại dột
    Em nghe nói gì rồi
    Và thấy dòng chữ nữa
    Trong một chiều gió mưa...
    Dòng chữ không còn nữa
    Lời thương xoá mất rồi
    Nhưng trong lòng tôi đó
    Vẫn còn bóng người xưa
    ------------------------------------------------------
    Con mèo
    Nhà tôi nghèo lắm à
    Hôm nay ăn cá khô
    Lỡ ra ngoài một tí
    Thế là rỗng luôn nồi !!!
    Em không thương thì thôi
    Còn xúi mèo làm vậy
    Tình tôi khổ lắm rồi
    Lại thêm cồn cào đói
    Hôm nay
    Bẫy mèo tôi giăng sẵn
    Diệt con miu nhà nàng
    Giăng cả bẫy tình nữa
    Diệt luôn nàng mới thôi

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  2. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Ngày 23/1/2003,
    Tôi không biết tôi là một người nóng vội hay vì tôi cảm thấy tình yêu của tôi đang từng bước rời xa tôi... tôi đa cảm hay tôi không biết sống thế nào để được gọi là tốt... tôi chỉ biết nghĩ đến người khác mà tôi ko hề biết nên chọn cách nghĩ nào mới gọi là tốt nhất, khéo léo nhất...tôi luôn luôn là một con bé vụng dại, chẳng làm được gì cho ra hồn... nhưng tôi thường không để tâm đến những gì người ta nghĩ về điều mà tôi đã làm... có thể đôi lúc thật thà cũng là một điều ko nên nhưng tôi ko tiếc đâu, tôi chỉ ngậm ngùi khóc cho mình... có những lúc tôi cảm thấy mình đã xa rời thực tế quá đỗi, lúc nào phần tình cảm cũng dẫn bước tôi đi, để rồi có người bảo tôi thật là tội nghiệp, sống tốt cho người đâu chắc đã tốt cho mình... tôi chơi vơi, bơ vơ giữa cuộc đời mà đáng lẽ ra tôi cứ tưởng rằng mình đang được bao bọc và che chở... để có lúc tôi phải run rẩy hứng chịu tất cả... vì tôi đã chấp nhận phần thiệt thòi cho mình... lúc nào cũng thế... nước mắt chỉ để làm cho đau buồn qua đi mà thôi... ko bao giờ hối tiếc vì những gì tôi đã chọn và quyết định làm... ko bao giờ...

Chia sẻ trang này