1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Cuối cùng cho một tình yêu.... "

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Langbiang, 30/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    "Cuối cùng cho một tình yêu.... "

    "Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới, bây giờ anh vui, hai bàn tay đói, bây giờ anh vui, hai bàn chân mỏi, thời gian nơi đâu? bây giờ anh vui, một linh hồn rỗi, tình yêu xứ nào?
    Một thời yêu nhau, một đời bão nổi, giã từ giã từ, chiều mưa giông tới, em ơi em ơi.... "

    Đâu còn gì nữa đâu, hết rồi người nhỉ? Đâu còn gì nữa đâu, tình duyên một thủa, đâu còn gì nữa đâu- người đó, tôi kia, xa cách nghìn trùng....
    Đâu còn gì nữa đâu, hết rồi người nhỉ? Dẫu đôi khi đi ngang đường xưa, thoáng thấy lòng nghèn nghẹn... Nhưng vẫn tự nhủ lòng: đâu còn gì nữa đâu.....
    Đâu còn gì nữa đâu, người vui hạnh phúc mới, người quen niềm vui mới..... Người quên- tôi nhớ.... dẫu biết thừa: chẳng có gì nữa đâu...
    Tôi biết thế rồi, nên tôi quên thôi. Tôi biết thế rồi, nên tim thôi buồn.....
    Lại lấy tất cả, trả lại ngày xưa, chẳng vương nợ cùng người....

    Đã muốn xoá sạch, thôi thì đừng bao giờ gặp nhau... Thời gian trôi qua sẽ xoá nhoà tất cả, người nhỉ? Đâu còn gì nữa đâu.....
  2. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    "Tình yêu vốn tự tại, không ai có thể níu giữ cả. Một khi nó đã muốn ra đi, thì không một tiếng kèn nào có đủ nhiệm mầu để níu kéo nó quay trở lại.."
    Thôi thì đành buông tay, cho nó bay đi. Nhưng dẫu biết rằng đâu còn gì nữa đâu, mà trong lòng vẫn cứ mãi nhớ thương.
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau
  3. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0

    .....
    Chắc gì nó lụi tàn
    Dù là không còn nữa
    Có thể như ngọn lửa
    Cứ âm ỉ đêm ngày
    Có thể như rừng cây
    Cứ bốn mùa thay lá
    Thu đông xuân rồi hạ
    Ngày lại tiếp nối ngày
    Dẫu vạn vật đổi thay
    Hay lòng người thay đổi.......


    S&R
  4. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Em đốt tình yêu trên anh
    Thành bầu trời muôn vàn sao náo nức
    Mỗi lần anh làm em đau
    Chỉ một vì sao tắt
    Buồn chi ?...
    Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
    Ai biết lòng anh có đổi thay?
  5. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Có tình yêu nào xanh mãi với tháng năm?
  6. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ khi yêu ai cũng muốn tình mình xanh mãi với năm tháng nhưng hình như là không thể .
    Nice Orchid

Chia sẻ trang này