1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cuối cùng cũng đã xong chương trình"những tấm lòng và những nụ cười"

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi handsomeboy_hp, 29/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng cũng đã xong chương trình"những tấm lòng và những nụ cười"

    có thể nói là chương trình của chúng ta gặp rất nhiều khó khăn, nhưng cuối cùng cũng đã hoàn thành. Tôi sẽ thuật lại chương trình vào những ngày gần cuối cùng cho đến ngày kết thúc
    Vào ngày 26_5 handsomeboy_hp, anh hoa, congai19, tranphuong, và một người không biết tên đã đi thu đồ nguyên góp của những người cần đến nhà. Đi thu ở rất nhiều nhà nhưng chỉ có hai người là ở nhà và may quá là thu được hai người này, cả ngày hôm đó thu được là 3 hộp bút, một cái mũ và 20000, quả thật là không bõ cho cả buổi sáng trời nắng gắt. Tối hôm đó chỉ có duy nhất handsome phân loại các thứ
    Ngày 28-5 handsomeboy_hp, anh hoa và sabaga cùng đi mua quà tặng cho trường câm điếc, trời hôm đó còn nắng hơn là hôm 26-5
    Ngày 29-5 như đã hẹn mà chẳng có ai đến địa chỉ mà handsome quy định để đi cả. Gần 7h anh hoa có mặt và cùng handsome đóng gói mọi thứ(vì trong mấy ngày trước không có thời gian để đóng gói). Đợi mọi người mà chẳng thấy đâu vì thế vừa đóng gói xong là cho lên xe đem đi luôn vì gần đến giờ trường họ tổ chức tổng kết. Cuối cùng chỉ có mỗi handsome và anh hoa lên đường. Buổi trao tặng quà cho bên trường câm điếc thật vui vẻ, và họ luôn cám ơn chúng ta. Lúc handsome tặng quà thì có phát biểu và giới thiệu về hpc của chúng ta. Đến tầm gần 9h thì kết thúc
    Trong buổi tặng quà có chụp ảnh, nhưng phải đợi đến chiều mai mới có ảnh
    Như vậy có thể nói là chương trình của chúng ta đã thành công. Tôi xin thay mặt hpc cám ơn tất cả những người đã tham gia ủng hộ và tham gia hoạt động chương trình của chúng tôi


    Sông dài cá lội biệt tăm.
    Phải duyên chồng vợ ngàn năm cũng chờ
    Em yêu ơi em đã ra đời chưa
  2. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn chú em , người luôn tận tuỵ với HPC . anh vote cho chú 5*

    Beckham
    [​IMG]

  3. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Có lẽ mọi người nên nhìn vào đây mà tự hỏi mình rằng: Rốt cuộc trong HPC mình là cái gì? Có phải là một cái bóng?
    Đã bao nhiêu lần kêu gào, hò hét! Đã bao nhiêu lần mọi người kêu là cần có thời gian! Kết quả là như thế này đây!
    Để cho một thành viên mới phải hoạt động một mình như thế này, chắc mọi người vui lắm!!!
    Hồ Chí Minh Muôn Năm
  4. JMS

    JMS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    He he vui wé nói hổng nên lời.
    Watashi wa anata no tomodachi desu.
    J M S Y H
  5. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    xin nhắc lại là có sự giúp đỡ nhiệt tình của anh hoa. Mọi người hãy công bằng một chút
    Sông dài cá lội biệt tăm.
    Phải duyên chồng vợ ngàn năm cũng chờ
    Em yêu ơi em đã ra đời chưa

Chia sẻ trang này