1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuối cùng thì chị ấy cũng biết là tớ thik chị í, tiếp theo thì làm gì các pak nhờ >_< ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fanX, 27/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Fanxxx anh ơi , theo kinh nghiệm đau thương của gần một năm nay của em ( cũng khoảng hơn 2000km ) thì dù thế nào đi nữa cũng phải thực sự gặp mặt mới có thể "có chuyện gì đó" được anh à . Biết là có t/c có thể làm tất cả , nhưng mọi chuyện phức tạp lắm sư huynh ơi
  2. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    hai bố này chả giúp thằng em gì cả ? Toàn ông kinh nghiệm đầy người mà không chỉ giáo cho mấy cao chiêu toàn ngồi vít vớ vít vẩn . rất chi nà nhố nhăng nhá.
    Vấn đề bi giờ là : pm thì mình cứ chị em hay là có cần thay đổi không ạ , theo quan điểm ngu ngốc của em thì gọi chị em cũng hay . Vợ chồng thì ng ta còn có thể phải bỏ nhau chứ chị em thì làm sao mà bỏ đc? các bác nhờ
  3. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ ,sao lại chị em ,phải là nàng ơi nàng hỡi chứ ,haha , con gái mà được gọi là chị thì tự nhiên sẽ cảm thấy mình có trách nhiệm nghiêm túc coi nó là em mình mãi đấy
  4. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Hợp lý ! nhưng mà ả ta khi nào mới quay trở lại VN đây . Vớ vẩn định cư luôn ở đó thì toi cơm . Mà nói thật mấy cô gái đi Tây thì tớ vái cả nón (kinh nghiệp thực tế xương máu)
  5. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất là đại ca đổi cách gọi người khác cho em cái , với bất kỳ ai cũng thế , gọi thế này là khiếm nhã .( nhơ tuổi hơn nhưng em vẫn phải nhắc sorry bảo thy)
    Thứ hai là định cư ở đấy cũng tốt vì ở đấy không phải Tây ạ , Asean mình ăn chung cá biển đông thôi anh . Nếu bắt buộc phải qua đó sống hoặc tìm một chỗ làm cho chị ấy ngang tầm bên kia nằm trong khả năng nhỏ nhoi của em.
    Thứ 3 là đừng cản em : đang làm thế nào,làm thế nào, lào thế nào chứ không phải là làm hay không
  6. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Ổn đấy chứ nhỉ
    Sorry FanX tại cả gần chục năm ăn cơm Tây nên hơi nhạy cảm với cái gọi là "gái VN đi Tây" thôi mà .
    Mọi người vào tư vấn để tiếp tục thi công nào
  7. investor12

    investor12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chỉ là sự nhất thời mất rồi bạn à. Ty nó vốn bí hiểm, nhiều khi là sự tình cờ nó đến, có duyên với nhau.
    Nghĩ cách để tán tỉnh thế này thường khó thành à, bao giờ cứ bình thường ko nghĩ đến rồi tự nhiên cả 2 người tự đến với nhau mới là ty đúng nghĩa.
    Mình và bạn mình cũng biết nhau từ ttvn, nhưng là do tình cờ tự nhiên vô cùng và mọi chuyện đã đến như mơ.
    Nhưng mà như bạn có lẽ ko phải là yêu đâu. Suy nghĩ cẩn thận nhé bạn.
  8. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    oài, không biết thực hư thế nào, nhưng cứ phải đặt vé khứ hồi qua đấy nói chuyện đi đã hoàn toàn nên thế, sắp xếp thời gian mà đi càng sớm càng tốt, trước khi đi thì thông báo lên đây để tư vấn nên mang theo cái gì sang đó để có được ấn tượng mạng nhất nhé
  9. awitch

    awitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    e***ed vì nhầm
    Theo tớ bạn cứ vô tư xin YM đi,chắc chị ý chẳng nghi ngờ gì đâu,thời đại này làm gì mà khó khăn trong cái vụ cho nick YM.Cứ xin đc đi rồi tính tiếp
    Được awitch sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 27/02/2008
  10. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết rồi, thằng em lại yêu gái đang ở Singapore à, vụ này là tuyệt đây.... gái của chú học trường nào, để anh check lại xem... anh em mình có "đá chung sân" không nhỉ
    Hôm nào rảnh đáp tạm cái máy bay, không báo trước cho gái, mang theo một cái laptop hay PDA dí đít vào một chỗ nào có wifi, buôn dưa tán phét một hồi về TÌNH YÊU và CUỘC SỐNG rồi rủ đi chơi, cafe cà pháo, ăn uống... gì gì đấy. em nó sẽ bẩu là chúng mình (chị em mình, tao mày, bà mày với mày.... blah blah) gì đấy xa nhau lắm.... làm sao có thể gặp nhau được mà đi? Khi đấy... mới thổ lộ rằng... mình gần nhau lắm, em có muốn rút ngắn khoảng cách đi không... càng ngày càng ngắn nhé....
    Đến đấy thì thường là... xong
    WARNING:
    - có hẹn hò thì đừng vào mấy cái quán ở Orchard, đắt bỏ mịa... phí tiền.
    - thuê sẵn phòng ở khu Geylang nhất là ở mấy cái lorong tầm 14, toàn mấy em China và Việt... để warm-up em nó luôn thể, giá cả lại hợp lý chỉ tầm 60-80 SGD/ngày.
    - Ra khỏi Changi Airport thì nên mua luôn một cái thẻ Visitor''s Card để đi RMT hay xe bus với em nó, vì chắc chắn là em nó cũng sẽ sử dụng những phương tiện đấy để lượn hơn là taxi, mà chú lại được tình tứ dắt tay nhau mọi nơi mọi lúc....
    Good (nhìn gì??)uck chú....

Chia sẻ trang này