1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuối cùng thì cũng ế vợ! hahaha - vui thế không biết

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi duongthangsongsong, 11/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Gần 40 chưa cầm cổ tay ai mới là lo bác ợ. Còn gần 30 thì xuân chán. Gần 30 là chắc tâầ 28 29, chắc dao động sn 81 82, ôi trời, 8x trẻ chán. Lo cái gì nhở, thừa sức cưa mí em 9x đời cuối chứ chả chơi. Đợi 10 năm nữa còn kêu như thế này mới là chuyện đáng nghĩ, đáng bàn chứ nhở.. Mà cứ vào ttvn, ko ra đường giao lưu thì chắc chắn là ế. Mà ế là cứ hâm hâm, cẩn thận đấy bác
  2. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào, sống độc thân cũng có cái sướng của nó mà. Em biết nhiều anh cũng hơn 30 vội vàng đi cưới vợ, 4 tháng sau nhìn nhăn nhó và bèo nhèo hết phong độ gặp em nói mỗi 1 câu:- " Anh sai rồi cô ạ, biết thế deck thèm kết hôn nữa"...
    Cứ vui chơi thong thả đi bác ạ, dành thời gian cho mình nhiều vào, biết đâu lúc bác không cay cú đi tìm vợ các nàng lại lao vào, Đời ko bói trước được đâu bác ạ
  3. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Cứ nhắm mắt đưa chân ... mặc dòng đời đưa đẩy ... Nghĩ nhìu đau đầu ...
  4. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    đưa chân a ra đây e chặt mang lên lò nướng
  5. chinhlahan

    chinhlahan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    tặng 5* nhé, thay lời muốn nói
  6. chinhlahan

    chinhlahan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    cái câu này mình cũng dùng suốt, mà chả hiểu sao ....
  7. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    em cũng đang ế như bác đây, nhưng em vừa mới tròn 20 tuổi 2 ngày trước. số em suốt ngày đi xa nhà, lặn lội 5 năm rồi mà có được ở nhà tới 1 tháng trời đâu.
    xa nhà đi đâu cũng chỉ thấy gái quê mình là được, có thể lấy làm vợ được chứ gái trong nam này khó mà yêu
    chốt lại vẫn ế, mỗi lần về nhà là cố gắng xin số đt mấy em rủ đi chơi nhưng vẫn... ế!!! ai mà yêu e chắc cũng dũng cảm lắm, e đi suốt mà
  8. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Giống mình thế ko bít
  9. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    ôi, chết cười, cụng ly với Honeyncover nhé. .. chết dở, cái tư tưởng trên trên ý... nói một đằng làm một nẻo nhờ, nhưng ko nói ra ko để ý đúng là sắm ống thở cho partner dài dài
    Hey, ko ngờ con trai cũng lo ế, làm mình thay đổi suy nghĩ Vậy ra, ko phải anh nào cũng vô tâm nhỉ.
  10. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Vẫn phải còn cái tiêu chí " Phải là phụ nữ chứ nhỉ"
    mà mới 30 sao đã gọi là ế
    Tớ biết đầy người ra
    Hơn 30 vẫn nhởn nhơ như thuờng
    Sao phải vội

Chia sẻ trang này