1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuối cùng thì ngày đó cũng đến

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguoigiaucungkhoc, 30/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoigiaucungkhoc

    nguoigiaucungkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì ngày đó cũng đến

    Đã lâu rồi tôi không quay lại với ttvnol, tôi vẫn còn nhớ hồi vào đây và được sự quan tâm của rất nhiều bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Không biết có bạn nào còn nhớ tôi không.

    Giờ thì tôi đã chính thức nhận được thiệp hồng của em. Cuối cùng thì cả tôi lẫn người yêu em trong suốt bao năm cũng ko ai đạt được điều mình muốn! Em lại lựa chọn người thứ 3. Tôi không biết là em nghĩ gì , con gái thật là một sinh vật khó hiểu, nhưng dẫu sao mọi chuyện cũng đã qua rồi. Tôi muốn nói thật nhiều , nhưng ko hiểu sao thấy khó nói quá, chẳng biết nói gì cả. Thôi dừng vậy.
  2. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Híc .. con gái đúng thật khó hiểu.
          Ước gì em ở đây giờ này............
  3. reallyman

    reallyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Ở phụ nữ thì điều dễ hiểu nhất cũng còn đến một nửa phải đoán mò, có ai đồng ý kô, vote cái nào
  4. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn còn nhớ bác đấy, bác mở cái topic "Nên chiến đấu ..." gì đó đúng ko ạ! Thôi bác lo làm ăn đi, đừng dây vào con gái ( như em ) bác ạ ! phiền lém! Hic, em đã thấy có những cô gái bỏ người yêu theo em, hi vọng sau nè ( khi em có người iu) người của em nó không bỏ em , hic, tìm đâu ra sự chung thuỷ bi giờ !!! ( nói thía có quá ko nhỉ? )
    Quyền biến - Mục tiêu và cảm giác đối diện với cái chết!
    Địa chỉ : Số nhà 53, hẻm 68/53/22 đường Cầu Giấy!!! YM : zmt264
     

Chia sẻ trang này