1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuối cùng thì tôi lại trở về với tôi.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Em_AnhYeuEm, 06/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì tôi lại trở về với tôi.

    Tôi vừa chia tay bạn gái và ngày hôm nay, tôi đã chính thức trở về với chính mình.

    Giờ đây, khi vào diễn đàn tôi không còn cảm thấy xấu hổ khi nhìn thấy những cụm từ như chia ly, đau khổ, trinh trắng, sai lầm, hờn nghen, mối tình đầu, con gái yêu nhiều bị coi là sao hay tất cả những gì đại loại như thế.

    Và tôi, hehe ... trở về với những uớc mơ của mình và mơ ước tìm được một người con gái khác.

    Các bạn có 2 lựa chọn :

    1. Hãy chúc mừng tôi.
    2. Hãy sỉ vả tôi thậm tệ.

    Nào, chúng ta bắt đầu một chủ đề mới với một ngày mới. Hơn bao giờ hết, tôi rất cần những lời khuyên của các bạn để tôi có thể quên hẳn được cô ấy.

    Cảm ơn các bạn nhiều lắm.
  2. anhdungyeuem

    anhdungyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    chia tay rồi thì nên chúc mừng đã thoát được đau khổ, chuẩn bị nội lực để đi chăn em khác
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Ặc , anh viết hộ chú 1 bài thơ con cóc cho hợp văn cảnh hiện tại :D
    Cuối cùng thì tui lại trở về với chính tui
    Tui lại trở về với chính tui
    Là tui đó , một số 0 tròn trịa
    Mắt dáo dác nhìn quanh thiên địa
    Em xa rồi , còn chi nữa mà mong
    Ở chốn ấy em có buồn không
    Còn nơi đây mình tui ngơ ngác
    Còn đâu nữa chuyện tình yêu thù tạc
    Nghe bận lòng chuyện xanh lá bạc vôi
    Tui hôm nay lại trở về chính tui
    Là tui đó , một số 0 tròn trịa
    Nhưng chẳng phải một number vô nghĩa
    Sống trên đời có buồn mãi được đâu
  4. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn 2 sư huynh, dưng mà đệ vẫn thấy nhớ quả người yêu ấy, không dứt ra khỏi nỗi nhớ loằng ngoằng đó được, thế mới đau các huynh ạ.
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Hehehe , Vyhuỳnh muốn âm mưu gì đây Nụ cười rất bí ẩn , so wonderful là sao ,hừm hừm
  7. NhamDoanhDoanh

    NhamDoanhDoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    1
    Bài thơ này nghe có hơi hướng đạo thơ Xuân Quỳnh quá!!!!
    Được nhamdoanhdoanh sửa chữa / chuyển vào 07:37 ngày 08/01/2006
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nhậm Doanh Doanh nói oan , anh xưa nay ko có đạo điếc gì của ai , nếu cố ý nhại của ai thì anh sẽ ghi chú . Anh lấy câu đầu từ cái title của topic này chứ ko phải từ thơ ca ở đâu cả .
    Hơn nữa chỉ là mấy vần con cóc , khạc tí là ra , cần gì đạo với chích cho mất công
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 07:43 ngày 08/01/2006
  9. NhamDoanhDoanh

    NhamDoanhDoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    1
    hihi, tại em thấy nghe cứ như bài Tự hát nổi tiếng của Xuân Quỳnh: Em trở về đúng nghĩa trái tim em...

    Anh gì ở trên cũng đừng có buồn nữa. Anh hãy làm như chàng trai trong bài thơ này này, không hiểu sao em rất thích những người phải có chất "ngông" như vậy trong tình yêu. Chúc anh thành công!!!!
    "Xa một ngày hơn triệu mùa đông
    Em bỏ chồng về ở với tôi không
    Nỗi nhớ cồn cào như biển
    Nơi em ở tôi đi và đến
    Cho tháng ngày em sống bớt cô đơn
    Con muỗm xanh bên sóng lúa rập rờn
    Hương cỏ dại mãi bên hồ nước đắng"
    (Đồng Đức Bốn)

    Nham Doanh Doanh
    Được nhamdoanhdoanh sửa chữa / chuyển vào 07:51 ngày 08/01/2006
    Được nhamdoanhdoanh sửa chữa / chuyển vào 07:52 ngày 08/01/2006
    Được nhamdoanhdoanh sửa chữa / chuyển vào 07:53 ngày 08/01/2006
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Ngông bằng thế này ko :
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về ngồi giữa cánh đồng không
    Anh làm một bãi cho nó sướng
    Kệ cha con sáo với cái ***g

Chia sẻ trang này