1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cuối cùng thì.........

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi 208, 20/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Đi hay ở là quyền quyết định của mỗi người. Chị thấy, tại sao lại cứ phải làm to mọi chuyện lên trong khi chuyện nó chỉ là cỏn con thôi. Ở HCMCC chị thấy rất vui, chị nghĩ rằng nếu muốn chơi chung vui vẻ với nhau ở trong một tập thể, cần phải có suy nghĩ của cả tập thể chứ chẳng phải của riêng mình. Hãy hoà đồng với mọi người bạn sẽ cảm thấy không lạc lõng.

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  2. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng thì em chả hiểu gì sất ..tại sao anh 208 lại làm chuyện này ...

    em chả ủng hộ bác 208 chút nào cả ..em đã sai sao còn sai theo ..bác ý lớn hơn em nhá

    có những mối tình phải chờ cả một đời
    nhưng toi không bao giờ chờ đuợc đến lúc đó
  3. nothing010

    nothing010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    hừ ! lâu quá không vào, mới vào thì lại sinh ra chuyện !
    thôi các bác nói cũng vô ích ! tui hiểu 208 mà ! hắn nói là làm ! nói đi không quay lại là không quay lại ! tôi cũng hiểu được một phần những gì hắn kể, và tui còn biết ai là kẻ thù của hắn nữa ! hehe ai muốn biết thì nhắn cho tui nhé ! tui là kẻ thân cận nhất của hắn đấy !
    nothing010 hân hạnh phục vụ quý chị em
  4. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    Tui cũng biết nè. Hay giờ bác PM cho tui, tui PM cho bác, mình chao đổi thông tin thử coi của ai là tin vịt. hehe
    Chị Gừng làm cái avatar thấy máu gớm hén. Mới bỏ SG có tí tẹo mà đã quay phải quay trái trông bắt mắt thế rùi á.
    Comes like A Sigh from History to the Human Mind... ​
    T.T.N. - E.I. - A.I.+
  5. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Chị đang thử quay phải quay trái để xem có đủ sức để lôi kéo 208 về với HCMCC không?
    208 ơi!!!!!!!!!!!!!!!! Đâu rồi ra mặt cái đi nhể!

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  6. narsis

    narsis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một bác Phi Hải nữa rồi!
  7. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0
    hìhì, tỷ cứ quay kiểu này khéo còn kéo được cả núi thành viên mới vào đây nữa ấy chứ. Lúc ấy tha hồ mà sao với sao nhá.
    Thằng cha 208 ở đây nè chị: http://www.ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=106647&whichpage=9
    Comes like A Sigh from History to the Human Mind... ​
    T.T.N. - E.I. - A.I.+
  8. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    ác quá sao các bác cứ lôi chuyện cũ của cháu ra mà nói thế

    có những mối tình phải chờ cả một đời
    nhưng toi không bao giờ chờ đuợc đến lúc đó
  9. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    dạ em đây ạ !nghe nothing nói chị muốn gặp em à ! vậy thì emló mặt ra rồi ạ ! chị muốn nói gì thì nói đi ạ !
    208
    Tình yêu có thể làm cho hồ nổi sóng, còn độc thân là một cái ao bùn sình.
  10. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Chị nói rồi, và chị biết là em cũng đọc hết những gì mà các thành viên đã viết cho em. Quan trọng là em sẽ nghĩ như thế nào chứ không phải là chị nói gì đâu TÁM ạ!

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này