1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuối cùng trời cũng mưa to

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lissette, 10/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng trời cũng mưa to

    Từng giây từng phút cứ trôi qua nặng nề, ngột ngạt Thói quen là leo lên giường, và nghĩ. Quay sang phải, rồi quay sang trái, vẫn chẳng thay đổi được điều gì. Hôm nay chẳng biết đã check mail bao nhiêu lần rồi, vậy mà, một cái card cũng không. Buồn cười thật trong khi mình lại có sở thích gửi card để hỏi thăm mọi người. Thế mà bây giờ, cả nghĩ một chút, bật khóc vì thấy cô đơn [:((] Chiều chiều, đúng lúc chán đến cùng cực sau một cuộc cãi vã và tranh luận không được mong đợi, úp mặt vào gối, ngỡ ngàng không hiểu tại sao đến lúc ấy thì một giọt nước mắt cũng không có. Đôi mắt đã khô cằn rồi. Hai đứa bạn đến làm mình như bắt được vàng. Thích quá thế mà bật miệng được mỗi một chữ "chán". Cảm ơn cuộc đời đã có đứa hiểu cho mình. Thế là nó cố gắng làm cho mình vui, còn mình thì chỉ biết cười nửa miệng Mình xin lỗi. Bài vở xếp đầy trên bàn nhưng tuyệt nhiên không có một chút cảm giác. Việc bước ra khỏi phòng còn lười nữa là. Mây u ám trong mắt suốt mấy ngày nay. Một ngày, hai ngày, ba ngày ... từng ngày trôi vèo qua. Lại trèo lên giường, u uất, đếm việc đã làm được để rồi chỉ muốn tung hê tất cả.
    Cuối cùng, trời cũng mưa to


    Tất cả đều bảng lảng, hiện diện ở cõi đời này như không thật ...


    Được sửa chữa bởi - Lissette vào 10/06/2002 20:34
  2. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0

    Hơ, sắp thi rồi, còn nhiều thời gian để mơ mộng vẩn vơ thế cơ à, nhóc? Nghĩ linh tinh thì cuối cùng cũng chỉ làm khổ mình thôi, may ra thì có thêm thằng người yêu khổ chung . Còn mọi người thì vẫn thế thôi, hi`hi`, chẳng phải vì ko gửi 1 cái e-card mà bảo là mọi người quay lưng với mình, cũng chẳng phải gửi cái e-card là quan tâm. Tập trung học đi, chứ cứ check mail bao nhiêu lần, rồi ngồi nghĩ lung tung thế thì học hành gì được nữa???
  3. Guest

    Guest Guest

    Đúng là bạn của người yêu có khác,quan tâm thế hả em trai? À mà cái topic :Viết riêng cho Ngautuan bị biến đi đâu rồi ý nhỉ?

    GO BUFFS

  4. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    ơi,liss à
    sắp thi rùi đấy ,nghe madcat mail bảo liss với L có gì gì ấy nên vào xem này ,sao mừ chán nản thế cơ à ,liss có thích tấm card hôm trước ko ? Hôm nào thi xong tớ lại gửi ra cho liss nữa nha...
    vui lên đi mừ
    th cho tốt nhá liss

Chia sẻ trang này