1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuối cùng ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BasicInstinct, 20/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng ...

    Cuối cùng phải chấp nhận rằng mình khác với mọi người
    Những cố gắng để trở nên giống họ không phải quá khó khăn nhưng không đem lại cái gì có giá trị thực sự
    Có lẽ ta sẽ sống là mình
    Liệu quyết định như vậy có phải quá muộn ko?
    Ôi dào có người cho rằng là qúa muộn còn chính họ chưa từng quyết định như vậy bao giờ
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Có ai giống ai trong cuộc sống này đâu. Mà đã sống thì tất nhiên là phải vì mình rùi.
    Cũng không wé muộn để quyết định điều đó đâu.

    Always keep smiling !!!
  3. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại cố để giống người khác làm gì? Hãy cứ là mình đi, hãy cứ mang những đau khổ của riêng mình, hãy cứ hạnh phúc như mình đang hạnh phúc, hãy cứ yêu như mình đang yêu, sống như ngày mai không còn được sống, yêu như chưa bao giờ bị tổn thương và nhảy múa như chẳng có ai nhìn mình
    Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao.
    Tôi khóc những chân trời không có người bay
    Lại khóc những người bay không có chân trời
    Và khóc một dòng sông ko quay trở lại
  4. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    oa, nói thì dễ, làm thì khó, Brown Eyes đã bao giờ thử nhẩy như không có ai nhìn mình bao giờ chưa?
    Tiết lộ cho cậu biết cực kỳ fantasy luôn :)
    A Different Beat
  5. mummum

    mummum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó,khi bạn lam điều tốt có khi không ai để ý bạn đâu nhưng mà khi bạn làm 1 điều gì đó không tốt thì mọi người lại nhận xét bạn.Xét cho cùng thì bên cạnh mình luôn có những ánh mắt không có sự cảm thông cho lắm.Đó chính là điều mà bạn và tôi phải chấp nhận.
    Nhưng mà tôi nghĩ co nhất thiết bạn phải thay đổi bản thân mình không nhỉ?Chỉ cần thay đổi cách ứng xử mà thôi,còn bản chất thì hãy giữ nguyên cho riêng mình chứ nhi?
    Không có cái riêng thì làm sao mà có cái chung đươc?
    ngocdung
    [/violet][/size=5]
  6. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Có chứ, tớ đã nhảy như chẳng có ai nhìn tớ, nhảy ở buổi cắm trại của trường hồi kỷ niệm ngày thành lập Đoàn (lâu lắm rồi), nhảy như thế này này, hihihi, chẳng quan tâm ai nhìn mình cả, mí lại lúc đó chúng nó cũng ngủ gật gần hết rồi, tuy nhiên nhảy như thế thích thật, cậu cứ thử một lần đi, cậu sẽ thích ngay mà
    Tôi khóc những chân trời không có người bay
    Lại khóc những người bay không có chân trời
    Và khóc một dòng sông ko quay trở lại
  7. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    còn tớ thì không lâu lắm, có một lần ghé qua Bàn Cờ rồi nhảy disco, hôm ấy ăn phải cái gì mà bốc thế, nhảy như điên cuồng, mồ hôi chảy ròng ròng như tắm cũng mặc, lúc về cô em bảo hôm nay em cũng bốc quá, lây của anh đấy :)
    A Different Beat

Chia sẻ trang này