1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cười cười cười...chúng ta cùng cười...Truyện vui nhá bạn

Chủ đề trong '1987-1989 Sài Gòn' bởi mEoHoAng_87, 10/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Cười cười cười...chúng ta cùng cười...Truyện vui nhá bạn

    Khác nhau xa

    Ông bố giận dữ hỏi ba đứa con trai:

    - Thú thật đi, ban nãy đứa nào đứng trên kia đổ bô thẳng xuống sông?

    Ba đứa im lặng. Ông bố tiếp:

    - Chúng bay hãy nhớ lại chuyện ông Washington và cây anh đào. Bấy giờ, Washington cũng trạc tuổi chúng mày trót dại chặt cây anh đào, nhưng đã thú thật với ông bố. Điều đó khiến bố ông ta rất tự hào.

    Nghe vậy, thằng bé thứ nhất liền thú nhận. Ông bố thở dài rồi cầm roi lên chuẩn bị vụt cho nó vài roi.

    - Bố! - thằng bé phản đối - Bố vừa kể chuyện Washington nhận lỗi thì được ông bố tha cơ mà!

    - Đúng vậy, nhưng khi Washington chặt cây thì bố ông ta không ở trên cây
  2. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Thì thầm
    Đang giờ lễ trong nhà thờ, bé trai ngồi bên cạnh mẹ nó bỗng nói lớn:
    - Mẹ ơi con muốn... tè.
    Bà mẹ kéo con ra ngoài cho nó giải quyết rồi dặn:
    - Lần sau con không được nói "tè" trong nhà thờ như vậy. Khi nào muốn, con nói "con muốn thì thầm" nhé.
    Chúa Nhật sau, cậu bé đi lễ với ông bố. Ngồi một lát, cậu bé khều bố và nói:
    - Bố ơi, con muốn thì thầm.
    Ông bố thoáng ngạc nhiên nhưng cũng nói:
    - Được, con cứ thì thầm vào... tai bố đây.(st)
  3. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên luật(st)
    Một anh chàng vừa tốt nghiệp trường luật, ra mở văn phòng luật riêng. Ngày đầu tiên, anh đến văn phòng ngồi chơi thì có một người đàn ông bước vào. Anh chàng vội vàng giả vờ nhấc máy điện thoại lên, bắt đầu nói :
    - à, vụ án ấy à ? Tốt thôi, tôi nghĩ không có gì nghiệm trọng đâu...Anh đang ở Hà nội à ? không sao, tôi sẽ bay ra đó, lo vài ngày là xong thôi...Thì vụ lần trước tôi cũng chỉ tốn có hai ngày...Ôi, không...tôi không lấy mắc đâu ! Thế nhé, tôi đang có khách... Nói xong, anh quay qua người đàn ông, vẻ mặt nghiêm trọng :
    - anh thấy đấy, tôi rất bận rộn, nhưng không sao, tôi luôn ưu tiên khách hàng đến tận nơi....Anh cần gì nào ?
    Ngưòi đàn ông khẽ trả lời :
    - Tôi đến mắc đường dây điện thoại cho văn phòng của anh !
  4. I_am_not_me

    I_am_not_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ​
    Tiểu thư Miu năm nay đã trong mười bảy tuổi, cái tuổi bẻ gãy sừng trâu, nhiều hoài bão, ước mơ (đọc bài những ước mơ của tiểu thư Miu thì biết), nhưng khổ thay, bao nhiêu năm lưu lac, hết từ Forum này đến Forum khác, Tiểu thư vẫn chỉ là dân đen. Lại với tính nghịch ngợm, thích tán dóc (tính này cũng gần giống tính tám không) nên đi đâu Tiểu thư cũng bị kết tội là Sờ pam, mà tội này thì không thể cho đi tù ngồi hay tù đứng vì thế thì nhẹ quá, mà phải là tù Treo., chính vì vậy mà cái án Treo ấy cứ luôn rình rập trên đầu Tiểu thư Miu.
    Thế rồi một ngày, Tiểu thư Miu lạc vào một Forum, nghe cái tên Forum thì rất nhân đạo và hiếu khách: Trái tim Việt Nam trên đường , nhưng ở đây người ta cũng áp dụng luật tù Treo với ai phạm phải tội danh Sờ Pam.
    Buồn quá, cảm thấy mình không chốn nương thân, cái án Treo vẫn bay vù vù trên đầu, Tiểu thư Miu ngồi ngoài Trang chủ Forum mà khóc, nước mắt của Tiểu thư chảy dài qua các Box, ngấm vào cả Data Base.
    Lúc bấy giờ có một Admin hớt hơ hớt hải đi qua, hai tay Admin cầm hai cái huyền trượng đến là to, cái bên phải có khắc dòng chữ '' MOO '' loẳng ngoằng như hình con rắn to ơi là to, còn cái kia thì nếu nhìn kỹ người ta mới có thể nhìn thấy một dòng chữ bé tý tẹo như gan muổi '' MOD '' . Đang vội vã đi, bỗng Admin dẫm phải cái hồ nước mini do Tiểu thư Miu chót tạo ra , nước ngập lên đến tận thắt lưng, và cũng chính vì thế mà Admin đi chậm lại, nhưng nét mặt thì vẫn giữ nguyên vẻ hớt hơ hớt hải. Đi ngang qua Tiểu thư Miu, không hiểu trời sui đất khiến thế nào mà Admin bị trượt chân té cái ủm. Một trong hai cây gậy trên tay Admin rớt cái bộp lên đầu Tiểu thư....
    ... Tiểu thư Min choàng tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn xung quanh rồi đưa tay lên đầu... Không ngủ lại được, tiểu thư đi lòng vòng quanh phòng, đi lòng vòng chán, Tiểu thư lại ngồi vào bàn phấn, thấy trên trán mình có một vệt đo đỏ, nhỏ lắm, nhở như cái gan muỗi không thể nào nhìn rõ được. Soi đi soi lại chán, vẫn không nhìn được rõ là cái gì, Tiểu thư đưa tay bật cái máy tính... màn hình dần dần hiện sáng, dưới cái hàng chữ xanh xanh '' bạn có 0 tin nhắn'' còn có một dòng chữ '' 0 than phiền''....... Tiểu thư Miu mừng muốn nhảy cẫng lên.........
  5. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Cí đó là chuyện cổ tích về lòai mèo được làm mod...kaka...
    Sau đâu thêm một câu chuyện nữa....
    ----------------------
    Học trò thần đồng
    Bé tèo năm nay 6 tuổi học trường tiểu học lớp 5. Học được một tuần thì bé tèo chán học không chịu làm bài vở nữa, cô giáo hỏi nguyên nhân tại sao thì bé tèo nói là tại trương trình học quá thấp so với trình độ của bé tèo và bé tèo xin cô cho nên học bậc trung học. cô giáo dẫn tèo nên gặp ông hiệu trưởng và trình bày đầu đuôi câu chuyện. ông hiệu trưởng bán tín bán nghi bàn với cô giáo là ông sẽ hỏi bé tèo một số câu hỏi về khoa học. còn cô giáo sẽ hỏi tèo về kiến thức tổng quát. nếu tèo trả lời đúng thì ông sẽ cho tèo nhảy lớp.
    -hiệu trưởng: 25 lần 25 là bao nhiêu?
    -Tèo: dạ là 625
    -hiệu trưởng:công thức tính diện tích vòng tròn?
    -tèo:bình phương bán kính nhân Pi
    -hiệu trưởng: nước bốc thành hơi khi nào?
    -tèo: dạ khi nuơc sôi ở 100C
    .......
    sau gần 1 tiếng đồng hồ "tra tấn" bé Tèo, câu nào bé tèo cũng đáp đúng hết. ông hiệu trưởng rất hài lòng về kiến thức khoa học của bé tèo và giao cho cô giáo hỏi về kiến thức tổng quát:
    -cô giáo: con gì càng lớn càng nhỏ?
    Ông hiệu trưởng hết hồn nhưng bé tèo trả lời ngay
    -bé tèo: dạ là con cua, nó có càng lớn và càng nhỏ
    -cô giáo: cái gì trong quần em có mà cô không có
    ông hiệu truỏng xanh cả mặt
    -bé tèo: dạ là 2 cái túi quần
    -cô giáo: ở nơi đâu lông đàn bà quăn nhất
    ông hiệu trưởng run lên
    -bé tèo: dạ ở Châu Phi
    -cô giáo:cái gì có giữa 2 chân cô
    ông hiệu trưởng chết điếng người
    -bé tèo: là cái đầu gối
    -cô giáo: cái gì trong người cô lúc nào cũng ẩm ướt
    ông hiệu trưởng hốc mồm ra
    -bé tèo: là cái lượi ạ
    -cô giáo: cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa có chồng và rộng ra khi cô lập gia đình?
    ông hiệu trưởng ra dấu không cho bé tèo trả lời nhưng bé trả lời ngay.
    -bé tèo: thưa cô là cái giường ạ
    -cô giáo: cái gì mềm mềm khi vào tay cô thì cứng ra
    ông hiệu truỏng không dám nhìn cô giáo
    -bé tèo:Dạ là dầu sơn móng tay
    -cô giáo: cái gì dài như trái chuối cô cầm một lúc thì nó chảy nước ra
    ông hiệu trưởng gần xỉu
    -bé tèo: dạ là cây kem ạ
    ông hiệu trưởng đổ mồ hôi hột và ra dấu bảo cô giáo đừng hỏi nữa và nói với bé tèo:
    thầy cho con lên thẳng đại học vì nãy giờ thầy đáp không chúng một câu nào hết
  6. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Có 2 cái trứng được đập vào trong chảo đem chiên lên
    Được 5 phút cái trứng bên trái nói với cái trứng bên phải
    Ê,tính ra trong này nóng chứ mày. . .
    . . .
    Được nguoiradikhongve sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 12/06/2004
  7. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Quẳng ?cáo?
    Nhái rẻ,nhái rẻ:Bạn ghiền uống ?oBò húc? tăng lu85c mà không có tiền?An tâm đi,đã có ?oBò điên húc? do công ty CPXNK và phát triển theo công nghệ Thái Lan sản xuất,giá bình dân,mẫu mã y chang,chất lượng ?na ná
    Giảm béo cấp tốc Bạn đang béo phì và muốn giảm cân cấp tốc?
    -Dễ ợt,hãy du lịch lên chợ Sapa mua ít thang thuốc bổ đóng gói sẵn tại các kiốt.Hãy sắc uống và dũng càm chiến đấu với Tào Tháo.Nếu may mắn thóat chết đảm bảo bạn sẽ có thân hình lý tưởng.(st)
  8. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Lá thư tình bất hủ.....
    Em luôn đứng đây chờ anh,người tình trăm năm.Em đã ba mươi năm,nhưng vẫn chạy tốt.Tóc mượt mà,làn da có xài kem dưỡng da ban ngày,trắng da ban đêm,nên đã trắng nay còn trắng hơn.Vượt lên tất cả,coi khinh tất cả,bất kể đó là uy lực của Beckham hay OK khỏe như lực sĩ.Chỉ trừ anh là em không khinh!Có lúc em muốn vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi,nhưng sao khó ghê?ê?.ê!Vì em cứ mãi đứng đây chờ đợi anh.Em không cao,nhưng chắc chắn ai cũng phải ngước nhìn,em tự hào là hàng Việt Nam chất lượng cao mà anh!(st)
  9. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    <~~ cười mệt xỉu lun
  10. meoluoivn

    meoluoivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bạn một số câu chuyện nhé:
    1. Một cô gái đi xa vừa về nhà thì mẹ bảo chuẩn bị bàn ăn cho bữa tối. Khi cô mở tủ lạnh thì ở cánh cửa có hình một cô gái trẻ đẹp thân hình hoàn hảo.
    ?oMẹ ơi, cái này là gì vậy?? cô hỏi.
    ?oà, mẹ đặt nó ở đấy để nhắc nhở rằng không nên ăn quá nhiều.? mẹ cô đáp.
    ?oThế có hiệu nghiệm không ạ??
    ?oCó và không.? ?oMẹ đã giảm 3 cân, nhưng bố con tăng 5 cân?.
    2. Trong bữa tiệc tối, khi các khách mời đang ăn thì hai đứa trẻ con chủ nhà đi vào phòng trong trạng thái nguyên thuỷ, bước đi chầm chậm quanh bàn. Bố mẹ chúng ngượng lắm nhưng họ tỏ ra là không có chuyện gì hết và tiếp tục nói chuyện. Các vị khách thì cũng vậy và làm như không có gì xảy ra cả.
    Sau khi đi khắp phòng, bọn trẻ rời đi, và một đứa nói với đứa kia, ?oThấy chưa, đó là kem tàng hình mà!?.
    3. Có một câu chuyện kể rằng: Khi thần sáng tạo bắt tay vào việc tạo ra người đàn bà bỗng nhận ra rằng bao nhiêu vật liệu đã dùng hết để tạo ra người đàn ông. Bí quá, thần bèn làm như sau: lấy hình tròn của mặt trăng, đường cong và tua cuốn của các dây leo, sự run rẩy của cỏ, sự thanh mảnh của lau sậy, sự mịn màng như nhung của những cánh hoa, sự nhẹ nhàng của lá cây, hình thon thon của vòi voi, cặp mắt tinh nhanh của con hoẵng, sự đều đặn của các ngăn tổ ong, sự vui tươi của ánh nắng, sự bất thường của gió, vẻ âu sầu của mây, sự e lệ của thỏ, sự khoe khoang của chim công, nét mềm mại của ức vẹt, sự cứng rắn của kim cương, sự ngọt ngào của mật, sự tàn bạo của cọp, tia nóng nực của lửa, sự lạnh lẽo của tuyết, tiếng líu lo của chim cường, tiếng gù gù củ chim cu, tính giả dối của chim sếu và lòng chung thủy của uyên ương, mang trộn lẫn tất cả, nhào nặn thành biểu tượng của một nửa thế giới rồi ban - tặng -cho - đàn - ông!
    4. Ông bố (ở bệnh viện, đang nhìn qua cửa kính về phái đứa bé mới đẻ): Kitchy kitchy koo. Nhìn kìa, cười rồi! Trông dễ thương đấy chứ??
    Người bạn: Nhưng mà con cậu có cười đâu.
    Ông bố: Tớ đang nói về cô y tá cơ mà!
    5. Hai đứa bé đang nằm trong giường nhỏ, thì một đứa nói với đứa kia: ?oNày bạn, bạn là con trai hay con gái thế??
    ?oTớ không biết,? đứa bé kia cười đáp.
    ?oBạn không biết nghĩa là sao?? đứa thứ nhất lại hỏi.
    ?oTớ không biết phải phân biệt ra sao cả.?
    ?oĐược, tớ biết,? đứa thứ nhất khúc khích cười, ?oTớ sẽ trèo sang giường bạn để xem.?
    Thế là nó cẩn thận trườn sang cái giường của đứa kia và nhanh chóng biến mất dưới cái chăn. Sau vài phút, đứa bé xuất hiện và nhe răng ra cười. ?oBạn là một cô bé, còn tớ là cậu bé?.
    ?oBạn thông minh thật,? cô bé kia nói, ?oNhưng làm sao mà biết được??
    ?oDễ cực kỳ luôn,? cậu bé đáp, ?obạn có tất mầu hồng còn tớ có tất mầu xanh?.
    6. Các nhà nghiên cứu ở Đại học Northwestern đã trả 75 đô cho phụ nữ để họ xem phim X, nhằm nghiên cứu xem cái gì làm họ khích động. Bạn biết cái gì thực sự làm họ khuấy động họ không?
    Đó là việc được nhận 75$.
    7.
    Chúa trời nhìn xuống quả đất và muốn biết cách cư xử của con người dưới hạ giới thế nào. Ngài quyết định gửi một thiên thần xuống để kiểm tra. Thế là ngài gọi một trong những thiên thần của mình và gửi xuống Trái đất.
    Khi thiên thần quay về, anh ta bẩm lại với Chúa, ?oTrái đất tệ hại lắm; 95% cư xử xấu, chỉ có 5% là tốt thôi?.
    Chúa trời nghĩ một lát rồi nói, ?oCó khi ta nên gửi một thiên thần nữa xuống để lấy thêm ý kiến.? Thế là Chúa gọi một thiên thần nữa rồi gửi xuống Trái đất.
    Khi thiên thần quay về, câu trả lời vẫn giống như Thiên thần thứ nhất.
    Chúa trời vẫn chưa hài lòng. Ngài quyết định gửi email cho 5% tốt, bởi vì ngài muốn khích lệ họ để họ tiếp tục tốt như vậy. Bạn có biết email đó nói gì không?
    Không?
    Tôi cũng không nhận được email đó.
    Tạm thế đã nhỉ, chúc cười vui vẻ nhé

Chia sẻ trang này