1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cười, cười nữa, cười mãi. Cười chán thì cười tiếp!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi unknow, 05/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. unknow

    unknow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cười, cười nữa, cười mãi. Cười chán thì cười tiếp!

    Trước đây club mình tưng có chủ đề này rồi, bây giờ làm lại chắc vẫn còn hay như trươc đó
    Hi vọng nó vẫn bùn cừi như xưa


    unknowable



    một với một là hai
    hai thêm hai là bốn
    bốn với một là ... mấy nhỉ



    Được snow flakes sửa chữa / chuyển vào 12/11/2002 ngày 18:15
  2. unknow

    unknow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Trời, sao chẳng có ai mở hàng zậy
    thui, tui mở vậy
    tui xin bắt đầy bằng câu tục ngữ "xiu" tầm :
    "Bình tĩnh , tự tin, .....LêNin dạy thế"
    nghe cũng vần phết.he he

    unknowable


    một với một là hai
    hai thêm hai là bốn
    bốn với một là ... mấy nhỉ

  3. unknow

    unknow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    làm ơn trả lời bài của tui đi mờ
    tu viết thêm bài thơ nè
    Số anh nó chẳng ra gì
    Vợ thì đời cũ , Ti vi đời đầu
    Ăng ten thì chẳng còn râu
    Bật lên bật xuống chẳng màu nào lên
    Ti vi hàng xóm nhà bên
    Bật lên một cái màu lên ầm ầm
    Ước ghì trời nổi cơn hâm
    Để sang hàng xóm bật nhầm Ti vi
    Hay không ?
    Xin xho bít thêm ý kiến-he he

    unknowable


    một với một là hai
    hai thêm hai là bốn
    bốn với một là ... mấy nhỉ

  4. dragon_blanc

    dragon_blanc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    cuoi co the la thuoc bo nhung cuoi khong dung luc thi no se thanh thuoc....xo!!!

    Tinh la 1 vung sinh!
  5. Dart

    Dart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    " Lạnh lùng như con thạch thùng "
    " Đú như con thú "
    " Đã xấu còn vô lễ"
    " Đã xấu xí còn thích gây chú ý "
    " Buồn như con chuồn chuồn "
    " Chán như con gián "
    hé hé ! còn nhỉu nhưng quên hết roai`:D

    " Ta xa nàng thì tim gan buồn như lá héo lúc trời mưa , như trâu buồn ko gặm cỏ , ruột chán chường như ong không hút nhụy , như chim chẳng hót ca "
  6. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy câu của bác Dart chẳng thấy buồn cười gì cả.

    "The weak lose their freedom to the strong.
    Such is the way of the strong
    And it is the providence of nature that only the strong survive..."
  7. Dart

    Dart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Ko buồn cười còn hơn ông anh , vào câu bài xong đi ra , chả nói được câu nào nên hồn . Nào 1 đoạn hội thoại toàn đ của dân hay đi đú :D
    "Đi đâu
    Đi đú
    Đi đú đâu đó
    Đi đi đã
    Đi !!! "

    " Ta xa nàng thì tim gan buồn như lá héo lúc trời mưa , như trâu buồn ko gặm cỏ , ruột chán chường như ong không hút nhụy , như chim chẳng hót ca "
  8. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Thì bác Dart thử đọc lại mấy câu của mình xem có thấy buồn cười gì không? Nếu bác (em) thấy buồn cười thì phục chú là người vui tính lúc nào cũng cười được. Nói chung chú nên sang bên forum "Những người thích đùa" mà học tập những cái hay owr bên đấy.

    "The weak lose their freedom to the strong.
    Such is the way of the strong
    And it is the providence of nature that only the strong survive..."
  9. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Trong một vở kịch, đến lượt Trương Phi bước ra sân khấu:
    - Ta là Trương....( tay đưa lên vuốt râu nhưng mờ.... rơi mất roài ) Phì....Đợi ta vào gọi anh ta là Trương Phi ra
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  10. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    các bác nói rì muh em ko hhỉu


    chipolata_bf-My new YIM .


Chia sẻ trang này