1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cười, cười nữa, cười mãi. Cười chán thì cười tiếp!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi unknow, 05/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dart

    Dart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Chip ơi ! Khổ wé , bà nằm trong ban quản trị mà suốt ngày đi câu bài thế , xem lại đi xem nào

    " Ta xa nàng thì tim gan buồn như lá héo lúc trời mưa , như trâu buồn ko gặm cỏ , ruột chán chường như ong không hút nhụy , như chim chẳng hót ca "
  2. unknow

    unknow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    trùi ui
    cái chủ đề của em dành riêng cho các bác câu bài à
    híc híc íc

    unknowable


    một với một là hai
    hai thêm hai là bốn
    bốn với một là ... mấy nhỉ

  3. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    có Sergechrono85 đang câu này


    chipolata_bf-My new YIM .


  4. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    May quá
    Có một anh chàng kéo bạn đến nhà để nhậu nhân lúc vợ đi công tác chưa về. Nhậu đến nửa đêm , anh chàng chủ nhà đứng dậy đi ra đằng trước nhà và và lúc sau tay cầm một con dao bổ củi. Anh ta tiến về phía các bạn nhậu ( lúc này các bạn nhậu của anh đã nằm yên hết cả rồi) và tay cầm tóc của từng người một . Ngắn nghía từng người khoảng 10s rồi lại bỏ xuống. Tiếp tục đến người thứ 2 , rồi lại người thứ 3 .... cứ thế anh ta đến từng người và nắm tóc từng người và giật tóc , ngửa đầu từng người ra. Đến gần sáng sớm, cô vợ đi công tác và trở về nhà đột xuất để kiểm tra chồng. Cô thấy chồng cầm dao và hỏi :
    - Anh đang làm gì thế ?? Anh định làm gì thế mà cầm đầu từng người thế kia ?
    - Anh ...anh ...đang khát nưóc ...định ...tìm quả dừa nào nhiều ....nước để chặt ra uống. Nhưng tìm hoài toàn quả bé và.... mềm quá . Anh ... ko thích - Anh chồng nấc .. lên và trả lời
    - .........
    ( miễn bàn)
    R -1980family
    -Sao lần nào cũng vậy, em cứ nói được vài câu là anh nhắm mắt lại rồi ngủ?
    -Nhưng sau đó em vẫn nói đó thôi?
    -Nhưng không giông mở mắt được. Nói với người ngủ nhanh chán lắm.
    Firstviking - 1980family
    Tại công ty chuyên cung cấp vệ sĩ, người ta đang tiếp một ông khách quan trọng.
    - Thưa ngài, chúng tôi mới phát triển thêm một số dịch vụ. Ngài muốn bảo vệ trong giờ hành chính hay là trọn gói?
    - Thế nào là trọn gói?
    - Thưa, là bao gồm cả... tẩm liệm và chôn cất ạ!
    Ông Tư
    Ba người đàn ông say rượu dìu nhau về nhà. Đến trước cửa một căn nhà, một gã đập vào cửa và hét lên:
    - Ông Tư ở đây phải không?
    Tiếng phụ nữ trả lời:
    - Phải.
    - Bà ... bà là ai?
    - Tôi là vợ ông Tư.
    - Vậy bà làm ơn ra xem ai là ông Tư, đưa ổng vô nhà để mấy người kia còn về nhà nữa chứ ...
    NhomR - 1980family
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
    Được snow flakes sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 16/10/2002
  5. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Một anh chàng nhút nhát tiến vào quán bar và thấy một người phụ nữ tuyệt đẹp ngồi đó. Sau một tiếng đồng hồ lấy hết can đảm cuối cùng anh ta tới chỗ người phụ nữ, ngập ngừng hỏi, "Um, cô có phiền không nếu tôi nói chuyện với cô một lát?"
    Cô ta đáp lại bằng một giọng to hết cỡ: "Không, tối nay tôi không ngủ với anh". Mọi người trong quán bar bắt đầu quay ra nhìn họ. Ðương nhiên, anh chàng rất thất vọng và cực kỳ xấu hổ, đành lẻn về chỗ bàn của mình.
    Sau vài phút, người phụ nữ bước tới chỗ anh ta và xin lỗi. Cô ta cười với anh ta và nói, "Tôi xin lỗi nếu tôi đã làm anh xấu hổ. Anh biết đấy, tôi là sinh viên tốt nghiệp khoa tâm lý và tôi đang nghiên cứu xem mọi người phản ứng ra sao với các tình huống khó xử".
    Ðáp lại, anh chàng la to lên hết cỡ, "Cô nói 200$ là nghĩa thế nào?"
    Nightstar - 1980family
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  6. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Em kể bác nghe nè
    hôm nọ thầy giáo đến lớp hỏi cả lớp :Cả lớp,tối qua Tivi chiếu fim rì ?lớp em được đà,sướng .,nhao nhao lên ,thi nhau nói chứ :hôm qua em xem Cám Dỗ,rùi đủ loại fim
    được một lúc, thầy cho ngay câu :Vậy là hôm qua cả lớp ko học bài..Cả lớp lấy giấy ra kiểm tra 15'
    các bác thấy đau chưa,thầy mới thiếc hix hix


    chipolata_bf-My new YIM .


  7. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Cởi tất!
    Anh thanh niên tháo giày để ngoài cửa, rồi bước vào fòng khám bệnh. Cô bác sĩ fòng khám ra hiệu cho anh dừng lại:
    - Xin anh cởi tất!
    Anh thanh niên.... hấp tấp cởi hết áo quần. Cô bác sĩ đỏ bừng mặt, cầm giấy chạy vào fòng trong. Một lát sau, anh thanh niên nhận dc fiếu kết luận:
    _ " Chuyển khoa Thần Kinh điều trị "!
    Hiểu lầm!
    Một khách nước ngoài khá sõi tiếng Việt, đã nói với bạn đồng nghiệp Vn:
    - Nếu tôi ko lầm thì ở cạnh quán cafe gần cơ quan ta có một tụ điểm chứa gái.....
    -????
    - Một buổi tối, trong khi ngồi uống cafe tôi nghe dc cuộc trao đổi sau đây:
    - Có fụ nữ chứ??
    - Có
    - Người Hà Nội??
    - Tất nhiên!
    - Tuổi trẻ???
    - Đầy!
    - Thế... công an???
    - Ko có!
    - Còn fáp luật???
    - Làm gì có
    Nghe đến đấy, ông bạn người Vn fì cười..... VÌ sao vậy
    Cưa cùn
    Đêm cuối năm, chàng trai mò đến nhà cô gái để " cưa ". Suốt mấy tiếng đồng hồ tán em mà nghe chừng vẫn chẳng ăn thua rì. Ngoài trời gà gáy nửa đêm. Đứa bé con chị cả cô gái bỗng khóc oe oe... trong buồng. Tiếng mẹ ru con:
    Đêm đông gà gáy o...o...
    Bé ngủ chẳng đc bé lo mất dì!
    Tưởng chàng trai biết ý sẽ ra về. Ai ngờ.... " máy cưa " vẫn tiếp tục. Lại thêm một canh nữa, gà lại gáy, cháu bé vẫn khóc.
    Đêm đông gà gáy te ... te...
    Bé ngủ chẳng dc, bé.... chê.... " cưa cùn "
    Lần này thì chàng trai nóng tai thực sự. Biết mình " cưa " chẳng thể " đổ " cô gái, chàng bèn rút lui. Trc lúc về, chàng bình tĩnh đáp:
    Đêm đông gà gáy dập dồn...
    Chẳng fải cưa cùn, mà tại gỗ trơ!
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...

Chia sẻ trang này