1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cười.... cười...... và cười!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huongUH, 23/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tendangnhap

    tendangnhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Haha
  2. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Thật chính xác
    Cô giáo thu bài tập làm văn đề tài: "Tả con lợn nhà em". Tèo đứng lên xin cô cho khất đến cuối tuần, Cô hỏi:
    - Sao em chưa làm bài văn xong ?
    - Dạ ... vì bố em đi công tác chưa về ạ .
    - À! Chắc là nhờ bố làm hộ chứ gì ?
    - Không đâu ạ. Chẳng qua em muốn tả cho thật chính xác. Nên em mới nhảy vào chuồng lợn đo được chiều dài của nó. Còn cân nặng bao nhiêu thì phải chờ bố em về rồi bắt trói khiêng lên mới biết được ạ.
  3. phthvu

    phthvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    (ST)
    Hai con rắn độc đi lang thang trong rừng, chợt một con hỏi:
    - Chúng ta là rắn độc hả?
    - Phải, là rắn độc.
    -Chắc chắn là rắn độc chứ ?
    -? chắc chắn, rất độc , chỉ một nhát cắn là toi ngay. Mà sao mày hỏi nhiều thế ?
    - Tao vừa cắn vào lưỡi tao mày ạ.
  4. LittleLion

    LittleLion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo dẫn các em học sinh đi xem các chú công nhân đang làm việc ở công trường. Bỗng nhiên có 1 chú công nhân rơi từ giàn giáo xuống và lăn đùng ra chết. Mọi người tròn mắt nhìn nhau không hiểu vì sao chú công nhân lại chết. Bỗng 1 em học sinh giơ tay : "Thưa cô, em biết ạ. Em nghĩ là tại mẹ em mà chú ấy chết" Cô giáo hỏi "Vì sao em lại nghĩ thế" Cậu học sinh trả lời : "Tại vì trước khi chết chú ấy nhìn em và nói "Mẹ thằng kia, sao mày rung giàn giáo"
  5. asahi611

    asahi611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng cãi lộn.
    Chồng tức quá bảo vợ: - Sao cô cứ cãi tôi thế? Tôi là chồng cô hay con cô đấy hả?
    Vợ: - Chả biết đâu được. Đứa nào bú tôi thì là con tôi!
    Thằng con hóng hớt nói chen vào: - Mẹ nói đúng đấy bố ạ!
    Bố nổi sung: - Thằng này láo! Tao là ****** hay anh em với mày đấy hả?
    Con: - Chả biết đâu được. Thằng nào cai sữa trước thằng đấy làm anh!
  6. bull2009

    bull2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được bull2009 sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 11/07/2009
  7. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Nghề cổ xưa nhất
    Có một bác sỹ, một nhân viên hành chính và một chuyên gia máy tính đang ngồi cà kê và tranh luận xem nghề nào xuất hiện sớm nhất.
    Vị bác sỹ chỉ ra rằng theo Kinh Thánh, Chúa tạo ra Eva từ chiếc xương sườn của Adam. Việc này cần đến phẫu thuật nên nghề y phải là cổ xưa nhất.
    Anh nhân viên hành chính cãi lại, cho rằng trước đó Chúa đã tạo ra trật tự từ thế giới hỗn mang. Mà trật tự xã hội là do nghề hành chính sự nghiệp mang lại, nghề đó phải là cổ xưa nhất.
    Chuyên gia máy tính ngã người ra ghế, mỉm cười và rung đùi hỏi: "Thế theo các anh, ai đã tạo ra cái đống hỗn độn ấy hả?"
  8. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Hỏi ngu quá!
    Một bà sang nhà hàng xóm chơi, thấy trong ***g có một con vẹt và trên mỗi chân nó là một sợi chỉ, bà ta tò mò:
    - Bà buộc chân nó làm gì vậy?
    - À, đây không phải là con vẹt bình thường đâu. Nếu bà giật sợi chỉ bên phải, nó sẽ nói bằng tiếng Đức. Giật sợi chỉ bên trái, nó sẽ nói bằng tiếng Anh.
    - Thế nếu như giật cả hai dây cùng một lúc?
    Con vẹt lập tức lên tiếng:
    - Bà điên à? Thế thì tôi té mất còn gì!
  9. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Nhờ có anh bạn cùng lớp đỡ hộ
    Một cô sinh viên kể cho bạn gái nghe về đợt thực tập mùa hè:
    - Cậu tưởng tượng được không, chúng tớ đang ngủ trong vựa cỏ khô thì một cơn dông ào ào ập tới, gió thổi mạnh đến nỗi mái kho đổ sập xuống.
    - Thế mà cậu không chết bẹp?
    - Không sao, cái mái ấy đổ cả xuống lưng anh bạn cùng lớp với tớ!
  10. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Bệnh gan
    Trong cuộc thi vấn đáp. Thầy giáo nghiêm nghị hỏi:
    - Em hãy cho biết triệu chứng của bệnh gan là gì ?
    - Dạ, triệu chứng của "bệnh gan" là... là nói mấy cũng không nghe, đánh mấy cũng không khóc, phạt mấy cũng không chừa.
    - ???

Chia sẻ trang này