1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CƯỠI DÊ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Finity, 19/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Finity

    Finity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    CƯỠI DÊ

    CƯỠI DÊ
    Buổi chiều, tại tầng 4 dãy nhà liên hợp của trường ĐHTH (Cũ), các lớp khoa Văn đang mải mê bay bổng theo lời thầy giảng. Bỗng một tiếng ré như cố kìm nén mà chẳng được vang lên khe khẽ. Tất cả mọi người quay lại thì chủ nhân tiếng ré ấy ú ớ chỉ ra hành lang.
    Nhưng hành lang vắng lặng. Thầy giáo nhắc nhở, không khí trong lớp lại như cũ. Song chưa đầy năm phút sau, cả lớp bỗng ồ lên. Các bạn biết điều gì xảy ra không? Có lẽ chẳng ai đoán được vì ngoài hành lang xuất hiện một anh chàng? cưỡi dê đi đủng đỉnh như người Ai cập cưỡi lạc đà vậy. Chàng ta (SV một khoa tự nhiên cũng học tại nhà liên hợp) vênh mặt, tay nắm lấy sừng khiến chú dê tội nghiệp nhiều lúc muốn phản ứng cũng chỉ ngúc ngắc được cái đầu. May là SV nên chàng không nặng lắm, chứ không chắc chắn dê ta đã bị gẫy cột sống rồi.
    Chưa hết. Đến giờ giải lao mọi người còn đang bàn tán về vụ cưỡi dê thì cánh cửa nhà vệ sinh bật mở, đập vào tường cái rầm. Một nàng khoa Văn (lại vẫn là khoa Văn) lao từ trong đó ra, mặt cắt không còn giọt máu, miệng ú ớ, tay bịt mũi. Khi mọi người kéo lại xem thì được một trận cười nghiêng ngả vì chú dê lúc nãy đang ngơ ngác, làm như mình vô tội lắm. Rồi cũng không ai phát hiện ra thủ phạm nhốt dê vào nhà vệ sinh nữ cũng như chẳng ai biết chú dê làm cách nào để thoát khỏi bốn tầng gác, trở về với khuôn cỏ ngay trước nhà liên hợp.
    Bây giờ, không còn cỏ dại và không còn dê nuôi thả rông. Nhưng chắc chắn hình ảnh ấy chư bao giờ mất đi đối với SV khoá 35 ĐHTH Hà Nội thưở nào.
    (Sinh Viên)



    Vân Anh

Chia sẻ trang này