1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cười đeeeee.... ^_^

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi Truong_Vo_Ky_new, 21/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Lão Linh thô bỉ học vật vưỡng
    Ăn với cả nói
    Đồ mất dạy
    Cũng biết đây là chuyện cười nhưng có nhát thiết phải ví dụ tường tận kiểu đấy kô?
    Ông Linh nhớ đấy nhé............

    Lòng chợt buồn như con sóng người ơi có biết khi chiều buông
  2. Kien-OFR

    Kien-OFR Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2001
    Bài viết:
    1.508
    Đã được thích:
    0
    Vì có tên chú trong chuyện chứ giề. Lão linh này chêm tên vào chuyện cười vui thật he he.

    I see myself in Pink Floyd The Wall/
    Life is my family, friends, IIR and of course AFFC
  3. debonairgirl

    debonairgirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    truyen cua ong Linh nay ko the nao fe^ noi...vi...da qua fe rui` he he he....vua co ca nghia den lan nghia bong....khiep that....
    OLIVE JUICE,PTH
  4. Arsenal_boy

    Arsenal_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Nói với những người như thế chỉ phí lời thôi KLC ạ, không ngờ dân HP lại thô bỉ như thế, có cần thiết phải bôi xấu nhau như thế không
  5. Kien-OFR

    Kien-OFR Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2001
    Bài viết:
    1.508
    Đã được thích:
    0
    Đọc kĩ thì nội dung ko có gì là vô văn hoá quá mức cả. Nếu bạn đọc những truyện tiếu lâm của Việt Nam (văn hoá cổ truyền đấy nhé) thì còn kinh khủng hơn nhiều.

    Sói hoang lang thang.
    Life is my family, friends, IIR and of course AFFC
  6. Kien-OFR

    Kien-OFR Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2001
    Bài viết:
    1.508
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói ko phải là ko có điều có lý. Nhưng thực sự không đến nỗi quá nghiêm trọng nhỉ? Lâu lâu post một bài cho vui cũng ko hại gì mấy. Tuy nhiên nếu bài này bị phản đối hoặc có dấu hiệu ảnh hưởng tới TTVN thì sẽ bị xoá ngay lập tức.

    Sói hoang lang thang.
    Life is my family, friends, IIR and of course AFFC
  7. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Giả vờ giả vịt ra vẻ ta đây có văn hoá. Nhiễu

    Trửu đao đoạn thuỷ, thủy cánh lưu.
    Cử bôi tiêu sầu, sầu cánh sầu.
  8. Boytranphu1984

    Boytranphu1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Một thanh niên vào cửa hàng dụng cụ gia dình.cửa hàng đó viết chữ ko có dấu nên biển hiệu là "dung cu ra dinh".Hi` hi` anh ta tưởng.....
    thế là khi đi về nhà anh ta đi ngay vào phòng WC va ngồi lăc lư...nửa tiếng...một tiếng."Quái lạ thật,mình ngồi rung mã mà chẳng có cái đinh nào cả?(hihihihi hoa ra hắn ta tưởng cứ rung là có đinh)

    coi
    [/sire=6]
  9. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với Aja....ko cười được

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
  10. divine_Melfice

    divine_Melfice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Cốt truyện thì thế này vẫn ko sao. Nhưng nói chung là đừng chêm tên người ta vào như thế chứ. Ức chế lắm !!!
    Một hôm anh chồng đi làm về, chị vợ bẽn lẽn khoe :
    - Em có tin vui rồi. Bọn mình sắp có thêm một đứa nữa. Em chậm ... một tháng rồi.
    - Vậy à ? Thật là tuyệt !!!
    Hôm sau, có một nhân viên thu tiền điện đến nhà để thu tiền
    - Thưa bà, có một việc quan trọng là bà đã chậm một tháng rồi ( ý là gia đình này đã đóng tiền chậm một tháng )
    - Cái gì vậy ? Thật là quá đáng. Việc này mà ông cũng phải nhắc tôi à ? Tôi sẽ nói chuyện này với chồng tôi
    Và người vợ đóng sập cửa lại. Đến tối, chị kể lại câu chuyện cho chồng nghe. Và ngay hôm sau, ngươi chồng đẵ ở nhà đợi nhân viên điện lực kia.
    - Tại sao ông lại biết đc chuyện vợ tôi bị chậm 1 tháng chứ ? Việc đấy liên quan gì tới ông ?
    - Ồ ! Có gì đâu, chúng tôi có sổ theo dõi mà. Mà việc này có gì là khó giải quyết đâu.
    - Ko khó là thế nào hả ?
    - Hai người chỉ cần đưa tôi tiền thôi mà
    Ông chồng tưởng là đang bị tống tiền
    - Nếu tôi ko đưa thì sao ?
    - Thế thì chúng tôi buộc phải cắt thôi ( ý là cắt điện )
    - Cắt ? Vậy thì lúc đấy vợ tôi sẽ như thế nào
    - Ông nên bảo bà nhà dùng tạm một cái nến vậy...
    She thinks she's only a small part of this world But I know she's surely the greatest part of my world ...

Chia sẻ trang này