1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cười Dịch Tuyển Tập (St)

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi taxi084, 07/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taxi084

    taxi084 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Cười Dịch Tuyển Tập (St)

    Tiền và bạn

    - Từ ngày hắn mất tiền, phân nửa bạn bè của hắn không còn biết tới hắn nữa.

    - Còn nửa kia ?

    - Họ chưa biết là hắn đã mất tiền.
  2. taxi084

    taxi084 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Ở vùng nọ có mốt nuôi vẹt. Một phụ nữ phàn nàn với cha xứ:
    - Thưa Cha, lũ vẹt cái nhà con chỉ biết nói mỗi một câu: "Hi, chúng em là dân chơi nè! Các anh có muốn vui vẻ không?".
    - Thật là tục tĩu! Ta sẽ giúp con việc này. Hai con vẹt Francis và Job của ta suốt ngày cầu nguyện và đọc Kinh Thánh. Hãy mang vẹt của con đến nhà ta. Chung một ***g với chúng, chắc chắn lũ vẹt của con sẽ được dạy dỗ về sự lễ độ và tôn kính.
    Người phụ nữ mang hai con vẹt cái của bà ta đến nhà cha xứ. Thấy hai con vẹt đực đang cầm quyển kinh và lầm rầm cầu nguyện, bà ta liền thả hai con vẹt cái của bà vào với chúng. Các ả vẹt cái la lên:
    - Hi, chúng em là dân chơi nè! Các anh có muốn vui vẻ không?
    Yên lặng... Một con vẹt đực sững sờ buông rơi quyển Kinh, ngó qua bạn nó và thốt lên:
    - Francis! Những lời cầu nguyện của chúng ta đã được ứng nhiệm rồi!
    Được taxi084 sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 18/07/2008
  3. taxi084

    taxi084 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Ảnh phóng lớn
    - Ở đây anh có nhận phóng ảnh lớn bằng kích thước thật không?
    - Ðó là chuyên môn của chúng tôi.
    - Hay quá! Ðây, phóng cho tôi tấm ảnh tôi chụp Kim Tự Tháp.
  4. taxi084

    taxi084 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Trong bệnh viện tâm thần, 2 bệnh nhân Guy & Denis đi dạo thì Guy trượt chân ngã xuống hồ bơi, chìm ngỉm, Denis nhảy xuống cứu bạn đem lên bờ. Sau khi biết tin về hành động dũng cảm của Denis, ông Director mời Denis & thông báo :
    - tôi có 1 tin vui & 1 tin buồn.
    Tin vui là anh sẽ được ra viện vì anh đã có hành động dũng cảm cứu người, chứng tỏ anh đã lấy lại được thăng bằng & trạng thái bình thường. Tin buồn là Guy đã treo cổ tự sát trong phòng phơi đồ. Denis nói :
    - dạ không phải nó tự sát đâu, tôi treo nó lên cho nó khô đó !
  5. taxi084

    taxi084 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Một ông già ra hiệu bán thuốc mua Viagra. Ông già nói với dược sĩ: "Làm ơn bán cho tôi một viên Viagra, nhưng bẻ thành bốn phần đều nhau giúp tôi".
    Cô dược sĩ ân cần giải thích:
    - Tôi khuyên ông nên dùng đúng liều, chứ uống 1/4 thì chẳng có tác dụng gì đâu.
    - Tôi uống Viagra không phải vì tác dụng quảng cáo của nó. Tôi chỉ muốn đi toilet không bị ướt mũi giày mà thôi.
  6. taxi084

    taxi084 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Giảng viên nói với sinh viên:
    - Theo điều tra mới nhất, ở độ tuổi dậy thì, cứ 17 giây, các cậu con trai lại có ý nghĩ về ********.
    Có tiếng thì thầm ở cuối lớp:
    - Thật khó tin, thế 16 giây kia biết nghĩ về cái gì.
  7. taxi084

    taxi084 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Một mục sư và một cao bồi chơi golf với nhau, mỗi lần đánh trượt, tay cao bồi lại chửi thề. Ông mục sư tức lắm, mấy lần nhắc nhở mà hắn vẫn quen miệng, cuối cùng ông quở hắn:
    - Anh mà còn chửi thề nữa là Chúa trời sẽ giáng sét vào anh đấy!
    Ở gậy sau, tay cao bồi chưa dứt tiếng chửi thì một tiếng sét vang lên... Mục sư lăn ra chết. Trên trời vọng xuống tiếng lẩm bẩm:
    - Mẹ kiếp, lại đánh trượt rồi!
  8. taxi084

    taxi084 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Ở một vương quốc nọ co một nhà vua muốn kén phò mã cho công chúa. Vua chỉ muốn tìm một phò mã thật dũng cảm là được, thế nên nhà vua mới cho đào một cái ao và cho thả đầy cá sấu
    nhà vua ra lệnh nếu ai dám bơi qua cái ao đó sẽ được làm phò mã. Hồi lâu mà chẳng co ai dám bơi qua bỗng có một người nhảy ÙM xuống va bơi thật nhanh sang bờ bên kia. Nhà vua hết sức hài lòng mới phán:
    -Ngươi thật dũng cảm để bày tỏ sự yêu quý của ta ngoài việc ta sẽ gả công chúa cho ngươi ta còn ban cho ngươi một ý nguyện, ta hứa sẽ giúp ngươi thực hiện ý nguyện đó
    -dạ dạ thần chỉ muốn ... Bệ Hạ chém chết cha thằng nào đẩy thần xuống thôi ạ.
  9. taxi084

    taxi084 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Một anh chàng cặp bồ với một phụ nữ đã có chồng, lúc 2 người đang ở trong nhà tâm sự thì bất ngờ người chồng về.
    Anh chàng:
    - Chết rồi làm sao bây giờ hả em?
    - Bình tĩnh em đã có cách...Cô liền đi vào bếp xách cái thùng rác to tướng ra... mở cửa và nói:
    - Anh đổ rác giùm em nhé?
    Người chồng lập tức tuân lệnh vợ, xách thùng rác xuống tận tầng trệt để đổ rác. Nhân cơ hội đó anh chàng bồ mới thoát ra được, vừa đi về nhà vừa tấm tắc khen:
    - Cô ta thông minh thật, hơn đứt vợ mình.
    Về đến nhà anh bấm chuông... Một lúc rất lâu sau vợ anh ra mở cửa, trên tay cô là một cái thùng rác to tướng và mỉm cười nói:
    - Anh yêu ơi, anh đổ rác giúp em nhé!
  10. taxi084

    taxi084 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Một ông khách chiều nào cũng vào một cửa hàng ăn cùng một con cò và một con mèo.
    Dù ông ta uống gì và cho hai con kia ăn gì thì khi móc túi trả tiền, bao giờ cũng vừa đủ, không thừa, thiếu một xu. Một hôm, chủ quán tò mò hỏi:
    - Anh có mẹo gì đặc biệt hay sao mà không cần đếm vẫn biết trả đủ tiền?
    - Chuyện dài và buồn lắm!
    - Cách đây mấy năm, tôi nhặt được một cái chai, mở nút ra thì có một vị thần xuất hiện và cho tôi ba điều ước. Điều thứ nhất của tôi là luôn có đủ tiền trả cho các món chi tiêu...
    - Anh quả là sáng suốt! Thế còn hai điều kia?
    - Thì đấy, tôi ước có bạn chân dài và môi ướt...

Chia sẻ trang này