1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cưới em, anh phải suy nghĩ kĩ đã!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xuninh, 12/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuninh

    xuninh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    cưới em, anh phải suy nghĩ kĩ đã!

    Nếu đây là tâm sự của 1 bạn trai có lẽ chẳng có vấn đề gì, nhưng đây lại là tâm sự của 1 bạn gái - là tôi - là chủ nhân của topic:" không xinh, cũng là một cái tội", chúng tôi đang lên kế hoạch cho việc hôn lễ của chúng tôi vào đầu năm 2009 tới, thế nhưng, hôm qua xảy ra 1 chuyện, a uống bia cùng với cơ quan, sợ anh về 1 mình không ổn, tôi đến đón anh, về tới phòng anh, anh không cho tôi về, a bảo tôi ở lại với anh( các bạn đừng phán xét gì, chúng tôi đã trưởng thành, đã có qhtd, nhưng tôi không bao giờ thích qua đêm), a ghĩ chặt lấy tôi, tôi phải lừa anh bằng 1 lời thề rằng,""để em dậy dắt xe vào nhà đã, em thề đấy" - thói quen khi nói của tôi, thế là tôi vùng dậy phi xe về nhà (23h)...
    Sang nay anh nói chuyện với tôi qua skype, a nói anh đang suy nghĩ 1 việc trọng đại là xem nên có cưới tôi hay không, vì anh nói tôi hay thề nhưng lại luôn phản bác lời thề của mình, anh sợ sau này a đi công tác, tôi hứa này hứa nọ, rồi lại...Tôi nghe đến đây mà thực lòng tim đau nhói, hóa ra từ trước đến giờ người yêu tôi không hề tin tưởng tôi...
    Khi người yêu mình nói với mình: "cưới em, anh phải suy nghĩ đã" có phải là sự tổn thương ghê ghớm không?tôi hoang mang, tôi thất vọng, và anh nói hãy cho anh 1 tháng để anh suy nghĩ? tôi có nên chờ anh sau 1 tháng suy nghĩ đó, hay nên có quyết định cho riềng mình?
    Tôi phải làm gì để đối mặt với hiện tại đây, quả thực tôi rất yêu anh, nhưng a đang làm tổn thương đến tôi nhiều quá
  2. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Chắc anh ấy nói đùa thui bạn ạ. Để sao nì bạn hổng phản lại lời thề nữa. Hổng thề lung tung nữa
  3. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    - Nhịn là khi cả hai đều nóng thì nên nhịn cho êm xuôi mọi việc lúc đó khi bình tĩnh cùng nhau giải quyết vấn đề .
    Lúc đó mình nói người ta nghe
    -Nhẫn là gì là khi em muốn đợi chờ muốn thay đổi giải quyết một vấn đề hoặc một ai mà em tin tưởng có khả năng thay đổi được
    Quan điểm của chị là như thế này:
    Anh bạn em không hẳn là có ý xấu nhưng anh ấy chưa biết giữ chừng mực và kiểm soát tốt ngôn ngữ của mình .Nên anh ấy có nhiều lời nói gây tổn thương cho em .
    Vấn đề này thuộc về tính cách em ạ rất khó thay đổi
    Nếu tiếp tục yêu anh ấy em phải chịu đựng ..không chỉ lời nói lần trước ..lần này ...mà cả những lời nói lần sau
    Nếu Nhẫn để sửa đổi tính cách của anh ấy , điều đầu tiên là không tạo ra một môi trường một hoàn cảnh để anh ấy có cơ hội bộc lộ tính nóng của mình.
    Nếu Nhịn anh ấy có lẽ em phải Nhịn cả đời .

    Nếu như thế có phải chăng là Nhẫn - Nhịn ..như thế em đã ..đang ...và sẽ phải làm liệu có phải là chịu đựng phải không em ?

    Em hãy suy nghĩ kỹ nhé
    Đứng trên quan điểm của chị , chị nói thật chị không thích người nóng tính và không kiểm soát được ngôn ngữ của mình .
    Gây ra những lời nói tổn thương đến người mình yêu thương .
    Những con người đó về mặt hiểu biết và nhận thức chưa hiểu và biết thực sự , không nói đến mặt trình độ như thế nào
  4. truonghai_bp

    truonghai_bp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống sao lại phức tạp thế, nhiều lúc nghĩ đến yêu, đến gia đình mà cảm thấy sợ, sợ phải giận hơn, phải nghi ngờ, phải chờ đợi, phải đau khổ,... Ước j mình không pải sống
  5. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Thick nhứt quan điểm của chị Linh Khuê nhờ
  6. nhaemtrennui

    nhaemtrennui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Theo quan điểm của cá nhân. Nếu là tớ, tớ sẽ thấy giận và tổn thương. Vấn đề ở đây là:
    - Đây ko phải lần đầu của việc xyz.
    - Dù có thế nào thì cũng phải tôn trọng nhau.
    - Việc cưới xin là việc hệ trọng, không thể nói rồi vì một việc nhỏ mà hoãn lại vì lý do cần suy nghĩ. Trong khi mình chưa làm gì quá đáng.
    Đàn ông đôi khi thật ích kỷ. Chỉ là từ chối một lần mà suy diễn linh tinh. Làm thế nào mà việc mình từ chối nó biến thành việc sau này ông ý đi công tác thì mình sẽ thế này thế nọ. Ích kỷ!!!
    Nếu giận hờn làm căng cũng ko được có thể dẫn tới đổ vỡ hòan tòan.
    Còn để yên 1 tháng suy nghĩ cũng ko được biết đâu lúc ấy có biến cố nào đấy. Ông ý bị dụ dỗ thì cũng chết
    Đã có chuyên xyz xảy ra thì mọi vấn đề có thể thẳng thắn với nhau. Chả còn gì mà phải lăn tăn mí giấu diếm cả. Tốt nhất là ngồi mà nói chuyện với nhau. Mình cũng phải có cái găng của mình. Đừng để nhận định của ông ý lấn át nhé.
    Cá nhân tớ. Tớ chỉ nghĩ được thế thôi
  7. tungtunghi

    tungtunghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
  8. Balian

    Balian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai của bạn đang bị lung lay đấy, đã nói xem xét lại mối quan hệ thì dù đang yêu cũng đã có vấn đề chứ chưa cần đến mức sắp cưới.
    - Bạn thử tìm hiểu vấn đề đó xem nó là gì nhé.
  9. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng bao h thề lung tung cả, nhưng tốt nhất là đừng bao h thề như thế, có thể lúc đó anh ấy rất ngóng chờ bạn, muốn ôm bạn thêm.....còn bạn lừa bằng lời thế, rùi phóng thẳng xe về nhà....
  10. joliejolie

    joliejolie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    uh có thể lúc í a í thấy hụt hẫng vì mong cậu mà cậu lại chạy về, cậu bảo 2 người đều trưởng thành rồi,người trưởng thành đối thoại chứ ko bỏ chạy đâu. Từ h cậu đừng thề thốt lung tung nữa là đc.

Chia sẻ trang này