1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cưới em, anh phải suy nghĩ kĩ đã!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xuninh, 12/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiphoi112

    chiphoi112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chị nói chị là chủ topic "Không xinh cũng là cái tội" nên em có ý kiến chủ quan của mình là bạn trai chị ăn nói hơi bị... vô duyên với người yêu (xlỗi chị nếu như em có dám to gan nhận xét anh ý), có vẻ anh ý hay phát ngôn những câu dễ làm tổn thương. Cũng có thể đó là do tính anh ý không khéo, miễn là chị cảm thấy chấp nhận được.
    Nhưng em nghĩ việc chị bỏ chạy 1 mạch như thế thì là chị đã sai. Dù anh ấy có đòi hỏi hơi quá lúc ấy và chị không muốn thì bỏ chạy khỏi người yêu như thế là hoàn toàn trẻ con. Cứ đặt mình vào hoàn cảnh mình đang chờ người yêu mà lại thấy anh ta bỏ chạy mất tích, lúc ấy không bốc hoả mới là lạ. Thiếu gì cách để từ chối, đừng coi lời thể dễ dãi như thế. Em nghí chị cũng nên xin lỗi anh ý về chuyện này. Rồi suy nghĩ gì thì tính sau/.
    Hơ hơ, trẻ ranh mà dám viết tư vấn hoành tráng thế, thật là thất lễ, thất lễ quá!
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    @ Xuninh:
    23h đêm anh ta không cho bạn về, đòi níu kéo, trong khi đã biết tính bạn là không muốn ở qua đêm, bạn chưa kịp giận thì (khi anh ta tỉnh rượu) anh ta đã sớm dán cho bạn một cái nhãn, gán cho bạn một cái tội. Khôn lỏi. Yêu thương là tôn trọng, quý mến nhau, mong muốn điều tốt cho nhau, chứ không phải là thói dằn mặt rằng tao đúng mày sai, tao hơn mày kém, tao thắng mày thua, etc. Lúc say thì không chấp, lúc tỉnh mà nghĩ được như thế!
    Không biết lựa một lời xin lỗi vì đã làm phiền con người ta đêm hôm đi đưa về nhà, rồi lại đêm hôm về nhà một mình thì chớ, còn trách là không ở lại qua đêm và trách là làm sai lời thề.
    ***​
    @ Jolie:
    Mong là một chuyện, chuyện 23h đêm thì tha cho con người ta về là chuyện giữ phép lịch sự. (23h đêm thì còn phải về nhà, trừ khi có gì khẩn cấp, còn chuyện gì thì nói/làm sau cũng được.) Cô xuninh đã có lòng quan tâm đi đón ông say về nhà, không để đi một mình, là đã quý, có phải là kẻ không biết quan tâm đâu. Mời bạn đọc lại:
  3. vqc

    vqc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Chắc anh ấy có chuyện gì buồn. muốn có người bên canh để chia sẻ, chị lại lừa anh bằng 1 lời thề và về mất ( không biết chị có hay lừa thế này ko :D). Nên chắc anh cũng thất vọng, thêm nữa em đoán anh ý cũng đang bị lung lay bởi nhiều điều tác động. Dù sao thì anh ấy cũng có vẻ hơi yếu đuối và ko biết nghĩ cho người yêu gì cả^^ ko biết em nghĩ vậy có đúng không..
    Em thấy tuy chị viết tâm sự như vậy, nhưng cảm giác chị cũng là 1 người tự lập và tự tin, cứ từ từ uốn nắn anh nhà dần hoặc tìm ra hướng hay hơn chị ạ
  4. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    Thề thốt kiểu đấy thì sớm muộn cũng có ngày làm người khác phải suy nghĩ...nhưng lúc đấy chị chủ topic mềm dẻo khôn khéo hơn 1 chút thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn không.
  5. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Bản thân mình khi say , có nhiều thứ tự nhiên xuất hiện, nó đấy nằm chình ình, thế là phải vội nắm bắt và nói ra.
    Chả lẽ độc thoại nội tâm. :) .Quý hoá thay có người nào bên nói chuyện.
    nếu bản thân mình, đặt vào cháng trai, mình cũng rất chi là buồn và suy nghĩ nhiều.
    Vì " câu thề".
    Cảm tưởng như ai đó lấy đi su hy vọng của mình, sự hy vọng được bảo đảm bằng lời thề, của người mà mình tin tưởng nhất, rồi vụt biến mất.
    Đàn ông, cái tôi mạnh mẽ, chẳng muốn bị gặm đi chút nào, nhât là khi họ tuyệt đối, họ xem lời thề là sự cao quý,. thế rồi họ nhận sự đáp trả là không gì.
    Đôi lúc bên trong là đứa trẻ thơ ngoan ngoãn, thỉnh thoảng lại khóc thút thít đấy chú.Bạn đã làm trẻ con tổn thương .:). Sự ngây thơ nhất.
    Cam thấy buồn cho chàng trai.

Chia sẻ trang này