1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưới Hay Bỏ ???Có nên nhắm mắt đưa chân ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xctbt, 27/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Dựa vào đâu mà chú khẳng định vậy chứ. Không cái gì là chắc chắn cả, kể cả nhìn thấy rõ mười mươi nhưng vẫn chưa khẳng định đc chắc chắn đâu.
  2. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    đọc cái bài giới thiệu của anh,đã đủ biết anh chẳng có tí tình cảm gì với chị ý cả rùi
    theo em thì ko nên cưới,anh cứ nói với chị ý,sau 1 thời gian,cảm thấy thích hợp làm bạn hơn,em nghĩ là,trong 1 quãng thời gian như thế,mặc dù đi với nhau,nhưng sự nhạy cảm của con gái,chắc chắn chị ý cũng nhận ra tình cảm của 2 ng quá là nhạt rùi.
    Anh 83,còn quá trẻ,việc gì phải lo nghĩ cưới xin sớm thế anh,cứ cố gắng chờ vài năm nữa cũng có chết ai đâu,lúc ý trải đời,phong trần rồi khéo ối em trẻ đẹp chạy theo ý chứ.
    Chị ý 83 cũng ko đến nỗi quá zừ đâu,dạo này em còn gặp nhiều ng hơn thế cơ.
    Nói chung là anh để 1 thời gian nữa,đừng cô giữ cảm giác nhạt nhẽo,cứ thử "thấy yêu" chị ý thử xem,nếu ko thể đc thì nên chia tay là tốt cho cả 2,chứ sau này cưới về,lúc đấy chán rồi bỏ thì còn khổ sở hơn
  3. cherrylove2209@yahoo.com

    cherrylove2209@yahoo.com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất thằng nào mang TY ra cân đong đo đếm .
    Trai thế đòi lấy vợ, ko khá được ...
  4. Nick1102

    Nick1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    80%..........Các topic cần tư vấn.........đều nhận đc câu tư vấn........
    Bỏ
    Kô dễ kiếm đc vợ hiền dâu thảo..........CHú em nghĩ gì khi tỏ tình. Lúc say là lúc...........
    1. Nói thật những gì nghĩ
    2. Làm liều nhưng việc ko say không dám.
    3. Sĩ diện hão.........Nói kô nghĩ, bị thách thức ==>>Nói.
    Chú em cũng cân đong đo đếm quá...........100%còn gin, gia đình này nọ, máu lấy chồng.............83 ở TPHN.......sao đã thế nhỉ ???
  5. xctbt

    xctbt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng cân đong đo đếm j đâu bạn à !
    Mình sống thoải mái lắm !
    nhưng mà cuộc sống thực nó kô giống như tiểu thuyết !
    Có mấy t/y trong đời thực nó đẹp đến mức vượt qua cả những điều phi lý ?
  6. xctbt

    xctbt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Em cũng ở HN , gia đình bố mẹ đều viên chức nhà nước cả , chứ gia đình này nọ j đâu , nhà cô ấy cũng có fải hoành tráng j đâu ( GIA ĐÌNH GIA GIÁO )
    100% con zin : là sự thật , lẽ ra kô nên vít , nhưng e vít vào cho .... vui !
    sorry !
  7. xctbt

    xctbt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em ! Anh đang fải cân nhắc mà ! Chuyện này anh kô định post nên đâu , nhưng rùi lại hy vọng có nhìu lời khuyên , góp ý hay thì mình quyết định nó tự tin hơn !
  8. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    cứ nhắm mắt đưa chân vào " miệng hổ " đi .
    thế nào chẳng có nhắm mắt đưa chân lần 2 , lo gì .
  9. polecat

    polecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn PR về bản thân quá nhiều, bạn cứ post hình lên diễn đàn xem có đúng như lời bạn nói không?
    Con trai giàu trí tưởng bở, mà nghe qua biết bạn là người giỏi tán rồi nhưng nghe cũng khá ba hoa.
    bạn nên lập topic là '''' Tôi có nên lấy vợ sớm thế không?'''' có lẽ phù hợp hơn.Vì mình nghĩ bạn chưa đủ chín chắn.
  10. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Cưới đi, còn chờ gì nữa.
    Ông lấy vợ chứ có phải tuyển hoa hậu đâu mà cần xinh với chân dài, vợ trông dễ nhìn là được rồi, lại khỏi phải lo giữ vợ.
    Giờ kiếm được em ngoan thế là tốt quá rồi, có thể ban đầu tình yêu hơi nghèo nàn, không thi vị lắm nhưng thế mới có đất cho ông trổ tài, chứ vớ phải mấy em sõi đời rồi thì sao đọ nổi.

Chia sẻ trang này