1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cười hở... 10 cái răng. Tầng 10 cười hết cỡ. Nhà 10 Song Ngư, nơi tụ tập vui vẻ, cười như nắc nẻ của

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi babykiss, 17/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. expert

    expert Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Suỵt, tuyệt mật, mai đi lúc nào em alô sau, nói ra lộ, mai em bị chiém chít
  2. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Mải mê đọc, quên cả nhiệm vụ. Cháu sai rùi, cháu xin nỗi cả nhà ạ Ngoan khiếp, có nỗi nà nhận ngay cơ
  3. bydoo

    bydoo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    mai trả nợ em vụ cafe đê bà già, trốn hơi kinh đấy....
  4. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Ảnh mai kia sếp nhá, tối ni đang hóng vụ này mà rủ đi chạ đi, lại còn đòi hóng với chả hớt
  5. Yourkiss

    Yourkiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Nafy hide e*** lại 2 ba?i có nội dung chat đê? tránh mâu thuâfn thêm khi dân box kia qua đây đọc.
    Co?n vê? hidetoshi,hôm trước cufng vi? con nít ranh sieuchanhhadong ma? chư?i bậy,giơ? cufng quyết không chư?i bậy nưfa.Cufng vui khi DF hứa không chư?i bậy nưfa. Chúng ta cu?ng sư?a : không chư?i bậy.
    Nhưng việc pha?i la?m cho admin đau đâ?u vâfn la? mục tiêu ha?ng đâ?u,nhất la? bé milou xinh xắn
  6. coconut_girl

    coconut_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Hết chuyện để hóng rùi àh....
  7. expert

    expert Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Độ hóng hớt cao mà, quên tiệt cả nhiệm vụ cao cả được giao, thế này là không được rồi, sửa lỗi nhanh lên đi
  8. vitbeo_pisces

    vitbeo_pisces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ !!! Tưởng quên rùi, vưỡn nhớ cơ àh . Mai cà fê vậy
  9. bydoo

    bydoo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0

    ok man, tĂnh yĂu Milou lĂ tĂnh yĂu vĩ 'ại nhất cĂn sĂt lại của em trĂn ttvnol nĂy 'ấy, người duy nhất cĂn giữ 'ược chĂn darkflames Y lại ttvnol, khi nĂo Milou chết thĂ dark chết ... Ăi tĂnh yĂu !!!

  10. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    to Metal: thực o ngờ khi biết là cậu đấy.
    sao o dùng nick Metal nhỉ? ảnh hưởng uy tín gì với chị em à, hay nói những câu ấy ra thật o đáng Meltan? tiếc là cái nick emgaibuon có vấn đề o login đc thôi chứ tôi thích là chính tôi. tôi ngờ vực là ai đó chứ nếu là cậu thì dễ rồi tôi thoải mái nói nhé. tôi đang thực sự bình tĩnh, nói vậy để câu hiểu đàn bà nó cũng có những lúc nông nổi và có những lúc biết kiềm chế lắm nhé.
    giờ tôi biết là cậu thì chuyện lại rất đơn giản. thực sự là qua chuyện này tôi mới thấy chất đàn bà trong cậu. cậu có thấy tôi trân trọng gọi cậu và Hoàng là anh cho dù 2 người bằng tuổi tôi o? điều ấy với mấy người khác là không có đâu. với tôi, khi tôi biết 1 người con trai bằng tuổi rồi mà vẫn gọi là anh, đó là sự tôn trọng, rất tôn trọng đấy. tất nhiên, với cậu nó có thể rất thường, nhưng mỗi người có 1 quy tắc sống riêng của họ có phải o?
    tôi với cậu đồng niên, trước đồng môn, giờ đồng hội (tất nhiên sau này sẽ chi còn 1 cái đồng thôi), thiết nghĩ đến 3 điểm tương đồng ấy bạn cũng có chút cảm tình, à không nói là nhân nhượng với tôi đi.
    chuyện tôi xảy ra với bác Hide nó do nhầm lẫn, tôi trực tiếp xin lỗi bác ấy rồi, vậy coi như xong đúng o? vậy bạn lại lôi tiếp chuyện tôi ra để làm gì? tôi với bạn gặp nhau không đc nhiều nhưng tôi không nghĩ để lại nhiều ấn tượng không tốt đến như vậy. cuộc sống của tôi thực sự có nhiều điều còn khó khăn, đúng là tôi phải bươn trải mới có đc 1 chân trong cái HN này thật đấy. tôi không có đc nhiều thời gian rảnh như bạn, nhà tôi không giàu có như nhà bạn, cũng chẳng có điều kiện để mở mang kiến thức rồi cả chuyện làm sao động đc vào cái mà người khác đau lòng nhất. bạn hiền ơi, bạn đã và đang đi quá xa rồi đấy. nếu tôi nói tôi đang khóc, bạn hẳn đang cười lớn lắm. tôi chấp nhận. chấp nhận tất cả vô điều kiện.
    cứ cho là tôi có ngoại hình o tốt, văn chương hèn, và giờ còn thích xuyên tạc hay đại loại dỗi hơi gì đó. ôi, tôi trong mắt bạn và Song Ngư lại thế sao?
    tôi đã tự hào về tất cả những gì tôi có, vì nó là của tôi. của tôi thật. và bạn có biết tôi đạt đc nó bằng cả những giọt mồ hôi và nước mắt không? bạn đừng lấy chuyện tôi ngồi viện Goethe ra để làm trò cười như vậy có đc o? hàng ngày tôi học 4 tiếng, mất 100 nghìn đồng. đó là bây giờ. mai này khi cho tôi đc đi học bố mẹ tôi mất hơn 200 triệu đồng. uh, bạn đang cười với những con số đó. tôi để cho bạn cười nhé.........bạn có biết những con số đó nó lớn lao với tôi thế nào o? ........thôi, không nhắc vì bạn vẫn đang cười. tôi chỉ muốn nói rằng tại sao lại o được tự hào về những gì đang có. bạn có thấy cô gái tự hào là chuyện gì đó kinh khủng buồn cười o?
    tôi đã vì 1 câu nói của Hoàng mà tự ái không vào Song Ngư nữa nhưng thực sự tôi muốn Hoàng hiểu điều đó đã làm tôi phải suy nghĩ về Hoàng về tôi. với bạn nó thường lắm đúng o? với tôi, được ngồi ở đó học tôi đang phải tiêu đi rất rất nhiều mồ hôi của bố, nước mắt của mẹ. và cuộc đời tôi có hoàn toàn thoát khỏi cái móng chân vàng khè hay không cũng là ở đó đấy. tôi như đứa trẻ mang khoe cho bạn bè tôi thì bị chúng hất ra nói rằng, mày điên à, có thế mà cũng khoe. rồi con bé chạy về nhà ngồi tấm tức khóc chỉ vì 1 câu nói ấy. nó thấy tự ái.
    thôi, thiết nghĩ, cạn lời cũng chẳng hiểu lòng người thế nào cả, bạn, những song ngư đã cho tôi hiểu lắm, hiểu lắm về tất cả. hãy cười thật lớn đi vì tôi đang nấc cụt. tôi sẽ ra đi.........mãi mãi.......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này