1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cười hở... 10 cái răng. Tầng 10 cười hết cỡ. Nhà 10 Song Ngư, nơi tụ tập vui vẻ, cười như nắc nẻ của

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi babykiss, 17/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. expert

    expert Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    2 '"ng chĂ nĂy chĂ khĂ quĂ. ChĂng ta chẳng gĂy hiềm khĂch v>i box khĂc lĂm gĂ, tinh thần hoĂ bĂnh luĂn lĂ t't hơn, nhưng chĂng ta phải lĂn tiếng, khĂng thf nĂo lĂm ngơ nếu cĂ ai 'Ă 'Tng chạm 'ến chĂng ta. Tinh thần lĂ như thế phải khĂng ạ?? T> xin gĂp 1 tay, 1 chĂn 'f lĂm cho cĂc hi?n tượng 'Ă biến mất
  2. bydoo

    bydoo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    bà già cứ yên trí là em có trí nhớ tốt nhất ở ttvnol này đi nhé, đừng có tưởng em quên mà tính xù nợ ....
  3. vitbeo_pisces

    vitbeo_pisces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy bùn ngủ díp cả mắt thì có vụ xì căng đan, hết cả bùn ngủ Bây h hết xì căng đan rùi mắt nọ lại sụp xuống , ngáp rùi ngủ thui pà kon ui
    Mai lại vào hóng tiếp, hé hé
  4. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    co cần set lun hông đang ngồi chơi xơi lước
  5. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    "Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe" (câu này lại đi mượn của các cụ ) đã nói thì nói cho đúng nhớ, không lại ..... hỉu lầm
  6. vitbeo_pisces

    vitbeo_pisces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ lại chẳng ngủ được rồi
    Mod mod set tớ cái tai tờ " Bồ hóng Pro" nhé
  7. metal84ntm

    metal84ntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Đây đây, nếu đã gọi đích danh metal thì metal ra tiếp, tớ đang login nick kia, ngại out ra thôi, đã có yêu cầu thì phải ra thôi. Thực ra thì 2 nick có khác gì nhau đâu cơ chứ, tên thật để giống nhau thôi, chẳng có 1 chữ nào không giống nhau cả. Chuyện mất mặt hay không mất mặt thì ở trên này nó phù du lắm bạn ạ, net là ảo, ngoài đời gặp nhau còn chẳng ăn thua gì, nói gì là trên net. Lên buôn bán mấy câu, gom chuyện thiên hạ vơ về mình đâu có phải là hay??? Khi gặp các SN khác ngoài đời, đối xử với nhau thế nào cho có tình, đó mới là quan trọng.
    Điều đầu tiên phải nói là thực sự cảm động khi đọc những dòng trên, chà chà, ít ai có cảm giác coi trọng mình sao?? Thôi thì cũng đành. Bạn nên biết, ở nhà SN này, tuy rằng chẳng phải bênh vực cho ai, nhưng DF và hdts là những mem được đón chào và được coi là mem của SN, và trước đây bạn cũng là mem của SN, nhưng khi tớ đọc được những gì trong box HT thì, ôi thôi, đau xót làm sao, cá đá nhau à? cá chọi à? vui lắm à?
    Còn chuyện nhà bạn như thế nào? bạn học hành ra sao? thời gian trong ngày của bạn thế nào thì tớ cũng mặc kệ thôi, chẳng liên quan gì đến tớ, và bạn cũng chẳng cần phải chi tiết hoá cụ thể các vấn đề tài chính như thế làm gì cả. Nhà tớ cũng nghèo lắm cơ, trước tớ cũng tập toẹ lên Alliance học tiếng Pháp với giá 500k / 2 tháng, cũng làm thẻ thư viện Pháp với giá 400k / năm, cũng ngồi thư viện điều hoà mát rượi, nhưng... giữa chừng tớ cũng phải nghỉ, không theo học được vì không đủ tiền. Mà hồi đó tớ cũng cố gắng lắm chứ, học 5-6 tiếng 1 ngày để mong ước có 1 ngày đi du học Pháp, bây giờ tớ có thực hiện được đâu. Thế nên tớ cũng chẳng trách móc gì bạn chuyện đó cả, đừng nghĩ về nhau như thế.
    Và chuyện đi hay ở là ở mỗi người, tớ chẳng có quyền hạn gì ở SN mà đuổi hay giữ bạn ở lại cả, chúc bạn may mắn và chào quyết thắng
  8. bydoo

    bydoo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    Emgaibuon : anh đã nói với em rằng em phải bình tĩnh, đúng không nào ??? trước anh không thích giữ bình tĩnh vì anh khoái lôi bọn đạo đức giả ra đập, nhưng giờ anh lại thấy chúng ta cần bình tĩnh. Có người yêu cầu anh phải bình tĩnh và phải thay đổi, anh đã hứa như thế nên anh sẽ làm như thế.
    Anh nghĩ, Song Ngư là một tập thể có thể nói là đoàn kết và chơi thân thiết với nhau nhất nhì cái box Sở Thích này, nếu không muốn nói là nhất nhì ttvnol. Điều này chắc chắn là ít có, và em biết là với Song Ngư, mọi người có thể chia sẻ với nhau rất nhiều, cả chuyện đời tư, tình cảm, gia đình, bè bạn cho đến những chuyện vui chơi đàn đúm, vô tư thoải mái. Không ai tị nạnh ghen tức gì ai, từ trước tới nay vẫn như vậy, và anh hy vọng sau này vẫn như vậy. Các mem nên hiểu nhau hơn, dù sao chúng ta cũng sinh cùng 1 cung, có những đặc tính tương đồng, vậy nên nhìn lại mình để hiểu bạn mình, nhìn bạn mình để hiểu mình. Hy vọng thế !!!
    Anh biết vụ lần này em đã sai một phần, do hiểu lầm hide và do vẫn còn tức anh vụ anh trêu em hồi trước. Nhưng anh đã nói rồi và anh biết mọi ngừơi hiểu tính anh, anh trêu ai không có nghĩa là anh ghét người đó, ngược lại, anh quý người đó. Còn anh ghét ai thì mọi người cũng thấy cách anh đối xử rồi đấy. Em cứ nhìn maxi****, Milou và đồng bọn, kankuli và một lô lốc những tên đạo đức giả trên ttvnol mà đã bị anh dập. Anh không tiếc lời tiếc nick hay cái gì để cho những tên như thế nếm vài bài học cả.
    Nhưng vụ lần này em sai rồi, đây là lần đầu tiên anh nói thế với em, em sai, bởi vì em đã đem chuyện riêng của anh, mặc dù nó chẳng đáng gì cái chuyện đó, em đem kể lể lung tung lên, cái cách em kể chắc hẳn ai đọc cũng thấy chan chứa tức tối của em trong đó, dành cho anh. Anh không đồng ý điều đó, nếu tức tối, hãy nói ra, ở đây, nơi này, với anh, với mọi người. Đó là thẳng thắn, là trung thực, chứ không phải là úp mở kể lể ở nơi khác, chỗ khác, nơi mà cả đời anh chả vào đấy làm gì, box Hà tây ấy. Giá mà em nói thẳng ra ở đây là em tức anh thế này thế kia thì thật tuyệt, mọi người hiểu nhau hơn, sửa chữa là làm lành, hài hòa thân thiện ....
    Chuyện này hy vọng sẽ khiến em suy nghĩ kỹ, tránh những hiểu lầm tai hại sau này gây ảnh hưởng tập thể. Còn việc em ra đi hay không ra đi khỏi Song Ngư thì đó là việc riêng của em, anh tôn trọng.
    Ngay cả hồi trước có những mem anh rất quý mến, coi như em gái anh, muốn ra đi, anh cũng tôn trọng. Nhưng anh vẫn nói với họ : Anh muốn họ ở lại.

  9. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    hớ hớ, ngủ hít rùi à buồn chế, thía thì tớ cũng đi ngẩu
  10. expert

    expert Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Hị, đùa tí thôi, bác đừng set mà tội nghiệp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này