1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cười hợ mười cái răng giạ, đố vui có thượng đê :D ... Happy 20/10 !!!!

Chủ đề trong 'Dancing' bởi korikawa, 19/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gollia

    gollia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Có 1 chàng sinh viên nọ đang cặm cụi ôn thi, bỗng đâu một con muỗi xông tới đốt chàng..Chàng giơ tay lên định đập thì bỗng nhiên con muỗi cất tiếng nói: -Xin chàng hãy cưu mang, em đã chót mang trong mình... giọt máu của chàng...
  2. korikawa

    korikawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    3.481
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, seo ai pass cái truyện này cũng giữ nguyên bản cái từ "chót" nhờ,.. lười wa'', chạ chịu e*** lại cho đúng chính tạ gì cạ.
    Truyện còn nữa nhá,... chàng kia theo thói quen và kinh nghiệm liền đưa ngay em muỗi vào bệnh viện giải wuyết hậu wả
  3. ca_uon_hn

    ca_uon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    hè hè, thế này thì các cô ở trại trẻ mồ côi sớm thất nghiệp thui
  4. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Seo hqua Công An bậu mình là Kori khai như vậy mà. Hợ. Seo lại kỳ cục như vậy? Đúng là Kori tụt quần xuống, ah quên, tên 35 tụt quần xuống mà. Nhất định đáp án đúng là vậy rùi nhá. K chối cãi đc đâu đới.
    Phần thưởng đê phần thưởng đê
  5. out_of_control

    out_of_control Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Hình như là tên 35 này cũng vén quần.... à kéo quần nó lên mới đúng Logic chứ nhỉ?????
  6. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Ấy cứ đoán lung tung. Công an bảo là Kori, ah đấy, lại quên nữa (Tại ấy đấy nhé, k fải tại tớ), bảo là tên 35 tụt quần xuống. Hị hị. Ấy đừng có thắc mắc tại sao nữa nhá, vì sự thật nó là sự thật rồi.
  7. korikawa

    korikawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    3.481
    Đã được thích:
    0
    Tàu khựa chụp ạnh:
    ---
    [​IMG]
    ---
    [​IMG]
    ---
    [​IMG]
    ---
    [​IMG]
    ---
    [​IMG]
    ---
    [​IMG]
    ---
    [​IMG]
  8. korikawa

    korikawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    3.481
    Đã được thích:
    0
    Đố cả nhà làm được thế này nhá, dễ cực lun!!!
    [​IMG]
  9. korikawa

    korikawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    3.481
    Đã được thích:
    0
    Sếp đọc công văn cho thư ký đánh máy:
    "Chuẩn bị cho kế hoạch 6 tháng cuối năm, ban giám đốc sẽ tổ chức họp vào ngày thứ Lăm..."
    Thư ký dừng lại hỏi:
    - Anh ơi, thứ Lăm hay là thứ Năm ạ?
    Sếp ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo:
    - Thôi,....... chuyển sang thứ Tư đi.
    ----------
    Một người đi xe máy va phải chú chim sẻ bay ngược chiều. Anh ta dừng xe xem xét, thấy nó chưa chết bèn nhặt đem về đắp thuốc rồi thả vào ***g với chút vụn bánh và nước. Khi tỉnh lại, thấy mình bên song sắt cùng với mấy mẩu bánh vụn chú sẻ thở dài tự nhủ:
    -Bỏ miẹ. Mình đâm chết thằng cha đi xe máy rồi. Quả này chắc tù mọt gông đây
    ----------
    Một anh chàng tới vườn thú để xin việc làm. Lúc đó, con gorilla, ngôi sao sáng ở vườn thú, vừa mới chết tối hôm trước.
    Giám đốc vườn thú nói rằng nếu anh ta có thể đóng giả con gorilla, anh ta sẽ được trả tiền vì mọi người tới vườn thú đều rất thích xem con gorilla.
    Vì cần tiền, nên anh chàng quyết định nhận công việc kỳ lạ. Anh ta đảm nhiệm việc này khá tốt khi bắt chước y hệt những động tác của con gorilla.
    Trong một lần đu giữa các cành cây, anh ta bị rơi khỏi lưới bảo vệ vào chuồng của sư tử. Khi ấy, con sư tử gầm lên. Anh ta quá hoảng sợ tới mức quên mình đang đóng vai gorilla nên gào lên: "Cứu tôi với, cứu tôi".
    Con sư tử liền đi ra chỗ anh ta và thì thào: "Ngậm miệng lại hoặc là cả hai chúng ta sẽ mất việc".
    ------------
    Tối, Lan Cá đèo nhau về nhà. Khổ nỗi xi nhan trục trặc nên Cá rất ngại mỗi khi muốn rẽ. Đến ngõ rẽ xuống nhà Lan, Cá bẩu Lan thử ngoái lại đàng sau xem xi nhan còn hoạt động tốt không. Rút kinh nghiệm bao lần không xi nhan bị tông tung cả đít, Lan vui vẻ ngoái lại kiểm tra và báo cáo kết quả:
    - Có sáng, không sáng, có sáng, không sáng, có, không, có, không,......
    ------------
    Được korikawa sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 22/10/2006
  10. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    "Nếu ngày ấy, không vì lon bia đấy.
    Có chắc, mình đã "ấy" nhau..."
    Đố ai biết "ấy" là cái gì đấy......

Chia sẻ trang này