1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cười hở mười cái răng.......

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi vanyeuminhem, 10/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thistle

    thistle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Máy nhắn tin
    Xin chào, bây giờ tôi không ở nhà nhưng máy trả lời thì có, nên bạn có thể nói chuyện với nó. Hãy đợi tiếng bíp.
    - Vợ tôi và tôi không thể tới nghe điện thoại ngay bây giờ, nhưng nếu bạn để lại tên và số, chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn ngay khi chúng tôi xong.
    - Xin chào. Bây giờ nói gì đi.
    - Xin chào! Tôi là máy trả lời tự động của Đan. Thế còn bạn là gì?
    - Xin chào! Đây là Sang! Nếu bạn để lại lời nhắn, tôi sẽ gọi lại sớm. Nếu bạn để lại lời nhắn gợi tình, tôi sẽ gọi lại sớm hơn.
    - Xin chào, bạn đang nói với một cái máy, tôi có khả năng nhận thông điệp.
    -Đây không phải là máy trả lời tự động. Đây là thiết bị ghi âm những suy nghĩ ngoại cảm. Sau tiếng tút, hãy nghĩ về tên của bạn, lý do bạn gọi và số điện để tôi có thể gọi lại, và tôi sẽ nghĩ về chuyện gọi lại cho bạn.
    - Xin chào! Có thể tôi đang ở nhà và chỉ muốn tránh mà tôi không thích. Hãy để lại lời nhắn, và nếu tôi không gọi lại, kẻ tôi không muốn gặp chính là bạn.
    - Xin chào! Đây là My! Xin lỗi vì tôi không thể trả lời điện thoại ngay bây giờ. Hãy để lại lời nhắn và cầm điện thoại đợi cho tới khi tôi gọi lại.
    - Nếu bạn là trộm, thì có thể chúng tôi đang ở nhà lau chùi vũ khí ngay bây giờ và không thể nghe điện thoại. Nếu không phải, có thể chúng tôi không ở nhà và hãy để lại lời nhắn.
    - Hãy để lại lời nhắn. Tuy nhiên, bạn có quyền giữ im lặng. Mọi điều bạn nói sẽ bị ghi lại và được sử dụng để chống lại bạn.
  2. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Sau đại dịch cúm gà:
    [​IMG]
  3. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    [​IMG]
  4. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Hiểu chưa?
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Lá thư tình của Aococ gửi cho Thistle - Sau đó họ đã trở thành đôi vợ chồng hạnh phúc nhất box Cần Thơ...
    Anh thân yêu,
    Ngay lần đầu chat với anh, em đã biết số phận sẽ gắn kết chúng ta mãi mãi. Anh còn nhớ không, hôm đó, vì mải chat voice với anh quá lâu nên em khát khô cả cổ họng. Anh thân yêu, lúc đó, dù em đang ở Singapo, anh đang ở Hà Nội nhưng anh vẫn nhớ để hỏi em: "Em dùng fanta nhé!". Ôi, các cụ nói cấm có sai: "Nhất nước, nhì phân", một lời nói của anh đã làm dịu tan cơn khát của em.
    Ngày mai, kỷ niệm 1 năm mình làm bạn chat của nhau rồi. Em hy vọng anh sẽ nói ra điều từ bấy lâu trong lòng cất giữ.
    Em đợi anh
    Aococ
  6. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Thistle anh yêu dấu ( cái mặt trông thì xấu nhưng mà anh rất "mấu" !
    từ ngày nhìn thấy anh em đã biết ngay anh là một nửa của đời em ( vì lúc nào anh cũng giành ăn 1 nửa nắm xôi nghìn rưỡi mẹ cho em ăn sáng mỗi ngày ). Em vô cùng cảm động vì khi đi bia ôm về em hỏi : tối nay anh đi đâu ? anh trả lời khiêm tốn rằng : tối anh chỉ có cái gối thôi , trời ơi , sau 12 tiếng đồng hồ đi công tác về anh vẫn là người chồng 50 năm vẫn chạy tốt của em , thế mà suýt nữa em đã định te anh để đi với ông bồ tuy già nhưng lắm tiền Ngthhuan , hic
    yêu anh nhiều
    TB : giải quyết nhanh chóng baby trong bụng con bồ nhí của anh đi , không thì chết với tôi !
  7. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Và đây là của Thistle gửi lại cho Aococ:
    Em thân yêu !
    Ngày 05/07/04 Chiến trường vẫn không ngưng tiếng súng. Sáng này khi ăn tạm mấy gói mỳ Hai tôm em gửi cho anh và nhân lúc chiến trường im lặng tiếng súng anh ngồi biên vài dòng cho em. Em ơi em mua mỳ ở đâu ăn chán thế nuốt không trôi . Cứ nhìn cái bát mỳ là anh lại tưởng tượng ra cái bản mặt của em. Nhớ hồi nào nếu em không bám chặt anh như con đỉa thì anh cũng không nhập ngũ ra chiến trường để đến bây giờ phải chiến đấu chẳng biết vì mục đích gì. Khổ quá em ạ biết thế này không đi nữa ở nhà đối diện với cái bản mặt như lưỡi cày của em còn sướng hơn . Nói gì thì nói không có em ngày nào nhũng nhẵng theo anh anh cứ cảm thất thiếu thiết cái gì ý . Không biết có phải vì anh ghét của nào trời trao của ấy không. Thôi địch lại tấn công rồi , có một thằng vừa quăng quả lựu đạn vào hầm may quá nó nổ chậm anh nhặt lên quăng trả lại chúng nó rồi . Thôi nhé anh lại phải cầm súng chiến đấu đây . Em ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ . À quên mất sau mua mỳ nhớ mua ngon nhé mua Hai tôm chán lắm nuốt không trôi. À cứ bỏ tiền túi ra mua đi khi nào anh về anh trả tiền lại. Không ăn quịt của em đâu mà em sợ .
    Chào
    Hẹn ngày mai tươi sáng hơn
  8. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    ....
    Sáng Thứ 6 ngày 13 năm .....
    Trời quang mây tạnh ; anh lại lên giường ( nhầm : lên đường )với bạn . Em ơi sao anh nhớ em thế, nỗi nhớ như sóng biển vỗ i ọp trong não anh khiến cả đêm anh thao thức . Hàng đêm không được nghe tiếng ngáy pho pho của em, lòng anh như chơi vơi vô dịnh.. Trước khi ra đi em dặn anh phải kiếm được 20 kg vàng thì mới được quay về với em.; anh nghĩ anh không đủ sức nữa rồi . Anh đã đào rất nhiều rất nhiều mới chỉ kiếm được có 1 kg thôi còn tận 19 kg nữa, thôi thì em nhờ thằng khác đào vậy. Đây là bức thư cuối cùng anh gửi em , chào em, Vĩnh biệt em, tạm biệt em, bye bye em
    Thistle!
  9. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Em yêu! Cuối cùng thì anh cũng đã tán được em. Ngay từ phút đầu tiên nhìn em gác chân lên bàn phì phèo điếu thuốc lá là anh đã thấy tê tái cả cõi lòng. Anh tự nhủ thầm trước sau gì thì anh cũng phải tiêu diệt được em.
    Con đường quen em sao mà chông gai như rừng u nước độc. Anh đã tốn bao nhiêu tiền để dụ bà Hải bán cá ( Thì mụ Hải nhiều chuyện đó ), nhờ bà giúp anh... Mà bà cũng lợi hại thiệt , bà đã biến anh từ một chàng thanh niên hiền như thỏ đế trở nên một chú nai tơ dưới gót chân em. Nhiều khi anh nghĩ: Tại sao anh lại mê em ??? Phải chăng là vì sắc đẹp của em. Mà công nhận là em đẹp thiệt. Ôi sắc đẹp của em như sắc nuớc hương trời, tươi như bông hoa tàn tạ giữa mùa đông lạnh giá. Mỗi khi em nở nụ cười khô héo trên đôi môi thâm sì thuốc lá là anh run rẩy sụm ba sườn. Đã bao lần anh nhủ lòng rằng đời anh không thể thiếu em. Anh nhớ em như ngoại anh nhớ miếng trầu, như cậu anh cần vợ, như mợ anh thích cần sa và như ba anh mê thuốc lá. Xin em hãy yên tâm mà giao phó cuộc đời em cho anh. Rồi anh sẽ đưa em đến một chốn bình yên, nơi chỉ có tiếng cóc nhái mèo kêu, chuột la chó sủa. Nơi đó ta sẽ sống với nhau thật là hạnh phúc, con cháu từng đàn.
    Viết tới đây anh thấy nhớ em vô chừng, muốn cắn em ngàn miếng, muốn chặt em thành trăm khúc mà bỏ vào mai-crô-guây để ******** yêu 7 món mà nhậu lai rai. Nói tới ăn tự nhiên anh thấy đói, thôi anh đi nấu mì gói anh ăn kí đã. Giả từ em và hẹn ngày tái ngộ.
  10. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34

    Một lá thư tình ( Của Aococ người đẹp gửi cho người tình Thistle của mình )
    Anh thân yêu! Có bao giờ người ta thôi không viết thư tình không anh nhỉ? Có bao nhiêu lá thư tình không được gửi tới nơi người nhận? Chắc chẳng ai có thể thu thập được số liệu này. Như em đây giờ đang viết cho anh, và biết chắc anh sẽ không bao giờ đọc nó, và nó lại trở thành cuộn giấy vệ sinh trong toalét
    Lý do thì nhiều. Trong cuộc sống cơm áo gạo tiền này, người ta nhớ rằng con người có trái tim để sống mà nhiều khi quên mất rằng mình có một trái tim để yêu và rung động. Công việc, các mối quan hệ xã hội, các buổi chiều nhậu nhẹt, các buổi tối lang thang nơi cafe, shop nọ shop kia làm chúng ta ít khi còn được ngồi lại một mình để lắng nghe tiếng nói từ tâm hồn. Anh nhỉ
    Có lúc em nói với anh rằng em viết văn, làm thơ anh ạ, anh chỉ cười và bảo dạo này em ?omắc bệnh nói nhiều à? đấy. Anh có nói thế cũng được, cứ cho là em điên đi, nhưng hãy hỏi thơ đâu, anh đọc thử xem. Thế nhưng anh bận, ở nhà anh cần để cho đầu óc thảnh thơi suy nghĩ hôm nay thả con đề con lô là bao nhiêu . Và em cứ làm thơ, viết văn mà tự đọc đi em ạ.
    Vậy em còn cần điều gì nữa nhỉ. Đôi khi em cũng nghiêm khắc kiểm điểm bản thân và muốn mình bớt lãng mạn và hâm đơ nữa , ít viển vông đi một chút. Đừng mong cùng anh dầm mưa trên con đường xưa , để cùng anh để cảm nhận sâu hơn cái sự điên loạn của hai chúng mình. Đừng mong lặng im tay trong tay hôn anh dưới mưa . Đừng hỏi anh tại sao không nắm tay em đi sang Gia Lâm trốn hai cụ ở nhà . Cuộc sống bận rộn không cho phép những giây phút như thế phải không anh.
    Bây giờ thì em hiểu rồi. Người ta khuyên là không nên vì những rung động thoáng qua mà làm tan vỡ hạnh phúc hai đứa mình . Vậy thì hạnh phúc đôi lứa là hãy sống mòn mỏi với những gì mình đã có, và hãy cố gắng giữ gìn lấy nó. Nói thì hay anh nhỉ, nào là bạn phải hâm nóng sự lãng mạn giữa hai người, nào là phải thế này thế nọ.
    Em biết anh em mình còn yêu nhau nhiều lắm, nhưng sự lãng mạn thì đã một đi không biết có bao giờ trở lại không. Em muốn hỏi anh nhiều nhưng hình như không còn đủ lãng mạn để hỏi anh điều đó, anh cũng chẳng đủ lãng mạn để trả lời em. Em biết làm sao đây anh? Không thể tiếp tục ?osống mòn? mãi phải không anh? Thôi chào anh nhé
    Để kỷ niệm tình yêu của chúng mình cùng quay một đoạn băng nhé

    P.s:
    Người ta bảo đạo văn là khốn nạn nhưng mà vẫn thích đạo văn

Chia sẻ trang này