1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cười hở mười cái răng.......

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi vanyeuminhem, 10/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    AN NINH
    CHÚ Ý TIỀN GIẢ!
    Hiện nay có một số tài xế khi chung tiền mãi lộ đã lợi dụng bóng tối trong lùm cây để đưa tiền giả. Đây là một việc làm gây khó khăn vf buồn bực cho anh em CSGT. Vì khi thu tiền không có hóa đơn nên sau khi phát hiện sự việc, anh em không có bằng chứng bắt bẻ. Hậu quả là các chiến sĩ bị... thiệt. Nên biết rằng các bác "xót tiền" một thì anh em "xót tiền" mười. Trong điều kiện CSGT chưa được trang bị máy soi tiền, đề nghị các bác tài hãy nâng cao ý thức của người công dân gương mâu + lương thiện hơn nữa!
  2. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Ghi-nét ngược

    [​IMG]Sô nhạc trẻ lỗ vốn thấy mồ nhất: Sô "Festival nhạc trẻ 2004" mới đây ở Hải Phòng với ca sĩ "đinh" Quang Dũng được đầu tư 300 triệu đồng nhưng rốt cuộc chỉ tận thu được? 17 triệu, tức là đi đứt con nòng nọc 283 triệu.
    Ông bầu than thở lỗ sặc gạch do không kịp ký hợp đồng với các ca sĩ khác cũng như không rao quảng cáo được nên chẳng ma nào biết mà mò đến vì giấy phép chỉ được trao cho ông trước đúng? một ngày dù nó đã được ký khá lâu rồi.

    [​IMG]
    * Tỉnh có nhiều giám đốc sở chơi xe xịn nhất: Tỉnh Nam Định có ít nhất hai giám đốc sở tậu xe công mang mác Ford Mondeo trị giá tới 47.500 USD (khoảng 750 triệu đồng).
    Nhưng thi đua trong hai thì cũng có vị xịn nhất mới lên chức đã cho về hưu ngay chiếc Camry Toyota 36.000 USD chỉ mới qua ba mùa mưa nắng, vị còn lại thì tỏ ra biết tiết kiệm hơn bằng cách đẩy chiếc ôtô cũ Mazda 620 cho? ông phó.

    [​IMG]
    * "Đường dây nóng"? nguội nhất: Đường dây nóng vừa được thiết lập tại Bệnh viện Ung thư trung ương theo lệnh của Bộ sau hơn một tuần đầu vẫn? không nghe đổ chuông reng riếc gì cả.
    Vì cũng như hầu hết các bệnh viện khác, điện thoại này được đặt ở phòng Kế hoạch tổng hợp cho nhân viên nghe rồi? báo cáo lại lãnh đạo, rồi lãnh đạo, phát lệnh kiểm tra xem có đúng thực hư hay không mới tìm cách giải quyết.
    Người nhà bệnh nhân gọi đến, muốn biết kết quả thông báo lại thì phải để lại tên họ, địa chỉ, số điện thoại rõ ràng. Thế thì người nhà bố ai dám táy máy với "đường dây nóng" coi chừng nó? giật chết cha!

    [​IMG]
    * Bệnh viện "chặt đẹp" nhất: BV Columbia ở TP.HCM có người nhập viện chỉ một ngày phải trả tới? 8 triệu đồng. Gồm tiền phòng gần 1 triệu so với nơi khác chỉ cỡ 200.000 đồng, chụp CT scan mất 1,8 triệu thay vì chỉ khoảng 600.000 đồng, thuốc men thì tính theo 2 giá tùy thích?
    Đặc biệt còn thêm "phí di chuyển bệnh nhân" nói nôm na là dắt tay bệnh nhân đi bộ qua bên kia đường chụp CT scan (do bệnh viện ta? không có máy) được tính hơn? 1 triệu nữa. Đúng là bệnh viện ngoại? giả!

    [​IMG]
    * Tổng Giám đốc nghèo nhất: TGĐ Nguyễn Tiến Bằng của Cty E. Bank trade Việt Nam vừa rồi ra Đà Nẵng tổ chức hội nghị tiếp thị đã nợ? tiền phòng khách sạn Cosevco Star 1,6 triệu đồng không trả nổi, đành phải thế chấp? hộ chiếu lại cho khách sạn.
    Chưa hết, cùng lúc khách sạn Sao Mai còn tống đạt giấy đòi nợ ông 2,6 triệu đồng và công ty Quảng cáo Thiên Vương còn chìa ra thêm một giấy nợ 600.000 đồng khất lại từ tháng trước nữa kia.
    Chẳng qua do công ty chơi món kinh doanh "truyền tiêu đa cấp" thu tiền thành viên mượn đầu heo nấu cháo ?oxưa rồi Diễm? nên nửa chừng bị kẹt đạn. Tội nghiệp ông, làm TGĐ có sướng sung gì cho cam.

    [​IMG]
    * Giám đốc sở lãnh nhiều đầu lương nhất: GĐ Sở Tư pháp Cà Mau - Nguyễn Dũng vừa bị phát hiện kể từ năm 1997 được đề bạt từ trưởng phòng Thi hành án lên GĐ sở, hàng tháng ông đã phây phây lãnh? 3 đầu lương nhà nước đàng hoàng.
    Gồm lương GĐ sở không nói, còn vẫn "hồi tố" lương trưởng phòng thi hành án như cũ (ông ra lệnh cấp dưới ai dám không nghe) cộng thêm lương "bồi dưỡng" đều chi từ Phòng Công chứng tỉnh nữa.
    ?oThượng bất chính hạ tắc loạn?, kết quả nay cả sở ông mới bị phanh phui ra rằng đã xài ẩu 865 triệu đồng trong đó có phần ông cũng khá khá.

    [​IMG]
    * Khu Công nghiệp hoang vu nhất: Khu Công nghiệp Phú Bài của Thừa Thiên - Huế rộng 303 hecta ra đời 6 năm rồi mà đến nay hoạt động thực sự chỉ có? 5 dự án trong tổng số 19 dự án - đa số đều là dự án "nội" - đăng ký xong để đó ngồi ngó chơi.
    Riêng từ đầu năm đến nay chỉ có 1 dự án mới? bắt đầu thực hiện. Ấy vậy mà tỉnh ta còn hờm sẵn trong tay thêm 3? khu công nghiệp nữa chờ thời cơ để bung ra đấy nghe mới kinh hãi chứ!

    [​IMG]
    * Lực lượng kiểm tra ít? kiểm tra nhất: Lực lượng 814 của TP.HCM - phụ trách kiểm tra chống các tệ nạn văn hóa xã hội - nửa năm nay đã tiến hành công tác kiểm tra các điểm "nóng" ở thành phố được? 15 lượt.
    Hèn chi các điểm "nóng" này ngày càng? nóng hơn. Khi lực lượng bị kiểm tra chéo mới than thở rằng đó là tại "lực lượng" ta nhân sự quá hẻo nên đành bó tay chịu chết đứng như Từ Hải thôi.

    [​IMG]
    * Khu vui chơi giải trí? đáng sợ nhất: Khu vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi ở xã Hòa Thọ, Đà Nẵng rộng hơn 1.000m2 ban ngày ít có em nào héo lánh tới, vì cả khu hiếm thấy cây xanh nào cả - vào hàng công viên ít cây xanh nhất - nên các em chịu trời nắng không thấu làm sao vui chơi cho nổi!
    Đợi đến đêm trời mát dịu thì lại cũng chẳng cháu nào dám rón rén bước chân tới, vì nơi đây nguyên là một bãi đất hoang ở xa khu dân cư mà lại nằm sát kế bên một? nghĩa địa!
    Nguồn: TTC
  3. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
  4. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Còn Beckham và Victoria chính thức khẳng định có lục đục, mà nguyên nhân là do khi Victoria cho hai con bú, Beckham mất phần nên ấm ức. Theo tờ Mirror thì anh đã đi tìm bầu vú khác chẳng qua do quá thèm sữa thôi, trong khi Victoria không chịu hiểu cho anh......
    Ngày hôm nay, HLV thể lực của đội tuyển bóng đá VN đã cho các cầu thủ tập nặng bằng bài chạy giật lùi 10km nâng cao chân. Theo ông, khả năng lui về phòng thủ quá kém khiến ông đi đến quyết định này....
  5. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0

  7. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Hỏi: - Tại sao trên thế giới có nước Áo mà không có nước quần?
    Đáp: - Tại nếu có nước Quần thì sẽ không thấy được nước Cuba?
  8. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    -Sao em chẳng bao giờ cho anh biết khi nào em muốn chuyện đó?
    -Vì khi anh ko có nhà chuyện đó mới xảy ra
  9. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Em cứ xem như là mẹ em
    Hai vợ chồng mới cưới. Anh chồng dặn dò vợ:
    - Em cứ xem mẹ anh như mẹ em, đừng cãi nhau với cụ kẻo cụ buồn!
    - Gớm! Mẹ em, em còn cãi nữa là!
    - ???


    Thích thú gì!
    Anh chồng hỏi bà vợ:
    - Lúc ngồi xe ôm, ôm cái thằng lái xe, bà có thấy thích thú gì không?
    - Thích thú cái gì, chẳng qua để an toàn khỏi ngã thì phải ôm vậy thôi!
    - Thấy chưa? Bà cứ nói bia ôm là này nọ, nhưng thực ra nó cũng như xe ôm thôi. Vào quán, uống bia nhiều thì phải say, say thì phải ôm một cái gì đó cho khỏi ngã. Thế thôi, chứ thích thú gì!
    - ???

    Đừng lẫn lộn
    Bà vợ dáng vóc đẫy đà nhưng lại mặc chiếc quần chật bó sát người.
    Bà làm nũng chồng:
    "Anh yêu, anh thấy thế nào? Mốt này gọi là quần Ca-pri đấy!".
    Ông chồng thở dài:
    "Ca-pri là tên một hòn đảo chứ đâu phải một châu lục!".


    Lý do ly dị
    Một người tâm sự với đồng nghiệp:
    - Chắc tôi phải ly dị vợ vì không thể chịu nổi người đàn bà đêm nào cũng la cà mấy quán bia ôm!
    - Trời, không lẽ chị ấy lại...?
    - Đâu phải! Cô ta đi kiếm tôi!
    - ?!?

    Cô vợ nũng nịu bảo chồng:
    - Giả sử bây giờ em bị bọn khủng bố bắt cóc rồi tống tiền, anh tính sao?
    - Anh đau lòng lắm, nhưng cũng đành bó tay thôi!
    - Sao anh đối xử với em như vậy?
    - Tại em đấy thôi.
    - Sao lại tại em?
    - Tiền bạc ở nhà em giữ hết rồi giấu kín, anh biết tìm đâu để đi chuộc em!

Chia sẻ trang này