1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cười hở mười cái răng_không cười không phải là người

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi luuchivi, 18/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hồn Ma Tội Nghiệp
    Một ông già bị con cháu bỏ rơi, lại thêm xã hội rẻ rúng nên quyết tâm tự tử. Để trả mối hận lòng ông ta biến thành hồn ma tìm nơi vắng vẻ hù dọa người qua lại. Nhưng nơi vắng vẻ lại chẳng có ai thèm lai vãng và những chiếc xe phóng như điên cuồng trên đường lộ suýt nữa chèn ông ta ngã. Cuối cùng ông lần dò đến các công viên để rồi cũng không chịu nổi hành vi lộ liễu của những cặp tình nhân. Càng lúc càng chán chường, ông đành tìm một gốc cây thắt cổ tự tử và thế là lại sống lại ở cõi người.

  2. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Khó Quá
    Hai người keo kiệt đang trò chuyện.
    "Anh vẫn chưa tái hôn à? Vợ anh chết đã hai năm rồi cơ mà?"
    "Vâng, đúng thế! Tôi đã quen biết nhiều phụ nữ. Họ cũng dễ coi lắm thế nhưngà"
    "Anh có thích họ không?"
    "Không phải tôi định nói thế. Tôi chỉ muốn bảo trong số họ chẳng ai bị lao cả"
    "Lao? Tại sao phải bị lao?"
    "Anh có biết vợ trước của tôi chết vì bệnh lao? Sau khi chết cô ấy còn để lại một đống thuốc đặc trị nhưng tôi chưa tìm được ai mua cả"

  3. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Nhanh trí
    Một đạo diễn điện ảnh nói mê:
    - Maria yêu! Em là tất cả cuộc đời anh! Anh sẵn sàng chết vì em!
    Thức giấc, anh ta hé mắt thấy vợ đang nhìn mình hầm hầm. Nhanh trí, đạo diễn lầm rầm nói: ?oCắt! Bây giờ đến cảnh cưỡi ngựa!?.
    ***
    Trông anh khỏe mạnh như vậy, sao không tìm việc gì thích hợp mà làm? - Một thiếu phụ trẻ tuổi hỏi người ăn mày.
    - Thưa bà, trông bà xinh đẹp, thanh tao như một diễn viên điện ảnh, vậy tại sao bà lại ru rú ở nhà sống thật buồn tẻ vậy?
    ***
    Trong rạp chiếu phim nổi, một khán giả nhoai người về phía chiếc ghế đằng trước và nói:
    - Thưa bà, cái mũ của bà làm tôi nhìn lên màn ảnh bị vướng quá. Bà làm ơn bỏ mũ ra có được không?
    Và một giọng nói trả lời:
    - Thưa ông, không được đâu! Tôi đang ở trong phim.

  4. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Chưa chín
    Hai người đi dạo trong vườn hoa Dưỡng trí viện. Thấy hai con vẹt một màu đỏ, một màu xanh đậu trên cành cây, một anh đề nghị:
    - Chúng mình leo lên bắt chúng, đem về nấu ăn.
    - Bắt con màu đỏ thì được nhưng để con màu xanh kia lại.
    - Sao vậy?
    - Vì nó còn xanh, chưa ăn được.

  5. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Thói quen nghề nghiệp
    Thầy giáo trẻ dạy văn, tâm sự với người yêu:
    - Hôm nay anh gặp em để nói về chủ đề tình yêu. Tư tưởng chủ đề là anh rất yêu em. Anh sẽ thổ lộ với em thành ba đoạn. Mỗi đoạn sẽ có phân
    tích, lập luận để em hiểu hết tình cảm của anh. Kìa, em vẫn nghe anh đấy chứ! Lát nữa anh sẽ phát vấn đấy! Anh sẽ phân tích cụ thể, sẽ có dẫn
    chứng sinh động. Qua mỗi phần, sẽ có tiểu kết để em nắm các ý chính. Em hiểu chứ!
    Cô gái nhẹ nhàng:
    - Dạ, "thưa thầy", em hiểu ạ!
    - Chết sao em lại nói thế!

  6. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Nhầm Lẫn
    Trên một con đường núi, chiếc xe của một cựu học sinh trường cán bộ hàng chính bị kẹt lại vì một đàn cừu đi qua. Anh ta bèn lên tiếng gọi gã chăn cừu:
    - Nếu tôi nói đúng đàn cừu của anh có bao nhiêu con, anh sẽ biếu tôi một con chứ?
    - Được thôi! Gã chăn cừu đáp.
    Cựu học sinh móc túi lấy máy tính ra và chỉ vài giây sau, nói ngay:
    - 750 con!
    - Tuyệt quá- Gã chăn cừu kêu lên- Ngài đã thắng cuộc!
    Vị cựu học sinh liền bắt một con cừu và chuẩn bị rồ máy phóng đi. Gã chăm cừu liền chặn lại nói:
    - Nếu tôi đoán đúng nghề nghiệp của ngài thì ngài có trả con cừu lại cho tôi không?
    - Aà, được, được!
    - Ông là công chức!
    Sửng sốt, anh ta thốt lên:
    - Nhưng sao anh lại đoán được vậy?
    - Ngài đã bắt con chó của tôi...! Gã chăn cừu nói.

  7. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Thạch Học Sĩ
    Tiến sĩ Thạch Mạn Khanh là người điềm tỉnh, hay pha trò. Một lần, ông ta cưỡi ngựa đi chơi. Người hầu dắt ngựa, không cẩn thận, nên làm cho Thạch Mạn Khanh bị ngã từ trên lưng ngựa xuống đất.
    Quan viên tuỳ tùng vội chạy lại đỡ Thạch Mạn Khanh dậy phủi bụi đất, rồi đỡ ông ta lên ngựa. Thạch Mạn Khanh cười mà nói với mọi người.
    - May mà tôi là Thạch Học sĩ (thạch là đá) chứ nếu là Ngõa học sĩ (ngõa là ngói) thì đã tan xác rồi nhỉ.
    Không Phải Con Tôi
    Hàng xóm: "Con trai ông lấy đá ném kính cửa sở nhà tôi".
    Ông bố: "Có trúng không?"
    Hàng xóm: "May mà không trúng"
    Ông bố: "Vậy không phải con tôi. Nó ném bách phát bách trúng cơ".

  8. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Giàu Trí Tưởng Tượng
    Một họa sĩ giới thiệu với khách:
    - Bức tranh đó vẽ một con bò đang ăn cỏ đấy, thưa ông!
    - Có thấy cỏ đâu?
    - Con bò ăn hết cỏ rồi.
    - Thế còn con bò đâu?
    - Bộ ông tưởng là con bò ngu đến mức đứng ỳ ở đó sau khi đã ăn hết cỏ sao ông?

  9. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Đãng Trí
    "Em yêu quí" một chàng trai trẻ viết thư, "Xin em tha lỗi, anh đãng trí quá! Hôm qua anh cầu hôn với em những anh quên mất không nhớ là em có nhận lời hay không".
    "Anh thân yêu" Cô gái trả lời "Em rất mừng nhận được thư anh. Em nhớ tối qua em có từ chối lời cầu hôn của một người nào đó, nhưng em quên mất không nhớ kẻ đó là ai".

  10. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Ngôi Sao Thông Minh
    Phờren Kankan là một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng thế giới. Chị tham dự một cuộc thi câu đố do đài truyền hình Nhật Bản NHK tổ chức. Ban giám khảo đố:
    - Có vật gì vừa tròn, vừa đen. Nâng lên rồi hạ xuống?
    Ngôi sao không trả lời được. Ban giám khảo đáp:
    - Đó là hạt đỗ đen nằm trong thang máy. Xin chị trả lời tiếp câu thứ hai: Đen và khỏe. Nhưng có đuôi dài hai mét?
    Ngôi sao điện ảnh lại bí. Ban giám khảo lại phải trả lời:
    - Đó là người đàn bà góa!
    Sau cuộc thi, Phờren Kankan đố lại cô bạn gái:
    - Tớ đố cậu: đen và khỏe, nhưng có đuôi dài hai mét?
    - Tờ không biết! ố bạn gái đáp.
    - Cậu thật ngốc ố Ngôi sao giảng giải ố Đó là hạt đỗ đen trong thang máy!

Chia sẻ trang này