1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuoi khong mat tien day!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi hoahongxanh1, 27/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoahongxanh1

    hoahongxanh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    moi ca nha doc mot vai mau chuyen cuoi ma em moi suu tap nhe. dam bao cuoi vo bung thi thoi...........
    PHÍ
    Đang nói chuyện điện thoại với chồng thì có người thập thò ngoài cửa, chị vợ vội bảo đầu dây bên kia tạm ngừng giây lát:
    - Này, có chuyện gì thế anh?
    - Dạ, tôi đến để sửa điện thoại ạ.
    - Sửa điện thoại? Anh không thấy tôi đang cầm máy nói chuyện sao? Tôi gọi cho chồng tôi, ông ấy nhấc máy nói chuyện và từ lúc ấy đến giờ tôi đã đặt máy xuống đâu. Làm gì có chuyện máy hỏng?
    - Đúng là lúc chị quay số gọi cho anh ấy thì máy vẫn còn tốt. Nhưng đang nghe được chừng nửa tiếng thì anh ấy thấy mất tín hiệu. Biết là máy ở nhà hỏng, anh ấy báo cho chúng em đến sửa kẻo chị không biết, cứ nói mãi thì nó phí đi.
    ĐIÊN
    Hai vợ chồng cãi nhau. Người vợ bảo:
    - Khi quyết định lấy anh đúng là em bị điên.
    - Dĩ nhiên, nhưng hồi ấy anh quá yêu em nên không nhận thấy điều đó
    Lần thứ hai

    - A lô, tôi là Jean đây! Mời bác sĩ đến ngay cùng một xe cấp cứu, vợ tôi đang đau bụng sắp sinh con.
    - Ồ, ông Jean đấy à? Tôi mới đỡ đẻ cho bà nhà hôm tuần rồi, sao lại có việc đẻ lần thứ hai này? Ông có thấy ai như thế bao giờ chưa?
    - Tôi chưa thấy. Nhưng ông có thấy ai có hai vợ bao giờ chưa?
    Thay đổi

    - Suốt 10 năm nay vợ chồng mình sống trong một không khí buồn tẻ. Anh có đồng ý mình đổi vị trí không?
    - Đồng ý!
    - Vậy em sẽ xem ti vi còn anh sẽ rửa chén nhé!
    Tưởng nhầm
    Trong vũ trường, một chàng bảnh bao đến bên bàn một cô gái:
    - Xin lỗi, đã có ai mời cô nhảy chưa?
    Cô gái ra vẻ e lệ.
    - Vẫn chưa có ai.
    Chàng trai mỉm cười rất tươi rồi đề nghị:
    - Vậy cô làm ơn giữ giùm tôi ly rượu này được không?!
    - !!!
    Lý do
    Một người chết bước lên thiên đàng. Thượng đế hỏi:
    - Sao ngươi lên sớm thế? Chuyện gì đã xảy ra?
    - Cuối tuần qua, vợ chồng con lên ô tô về quê. Giữa đường, vợ con nói: "Này anh, để em lái cho, anh sẽ thấy mình là một thiên thần". Sự thật đúng như thế đó, thưa đấng tối cao.
    -không
    Quảng cáo
    Chủ nhà đề nghị nhân viên địa ốc đăng quảng cáo bán ngôi nhà mà mình đang ở. Ngày hôm sau, ông gọi điện lại cho nhân viên:
    - Tôi đã thay đổi ý định.
    - Tại sao ?
    - Sau khi đọc mẩu quảng cáo trên báo do các anh đăng, tôi thấy rằng đây chính là ngôi nhà mà tôi mơ ước.
    Kết cục
    Một người ăn mày xin tiền khách qua đường...
    - Tôi không cho, đằng nào ông cũng sẽ uống rượu hết !
    - Tôi không uống rượu.
    - Thế thì ông sẽ đem đánh bạc hết !
    - Cả đời tôi không đánh bạc bao giờ !
    - Vậy ông sẽ cho bồ nhí hết!
    - Nói chung tôi không dính dáng đến đàn bà.
    - Thôi được, tôi sẽ cho ông tiền. Nhưng ông phải về nhà với tôi, để vợ tôi thấy tận mặt những người đàn ông không có khuyết điểm gì thì kết cục sẽ như thế nào.
    Tại sao?
    Hai anh chàng mê câu cá hỏi nhau:
    - Này, tại sao người vợ luôn nhớ ngày cưới trong khi người chồng thì không nhỉ?
    - Thế cậu có nhớ cái ngày đầu tiên cậu bắt được con cá to không?
    - Tất nhiên là nhớ chứ!
    - Thấy chưa! Nhưng con cá thì quên!
    Mọc tóc
    Ở quầy mỹ phẩm:
    - Sau khi dùng thuốc mọc tóc mua ở chỗ các người đây, tóc của tôi rụng sạch trơn rồi !
    - Không sai chút nào, thưa ngài. Muốn mọc tóc mới, trước tiên nhất thiết phải có chỗ cho nó mọc chứ !
    Tác hại
    Trong lớp cai rượu dành cho những người nghiện, nữ bác sĩ muốn nêu một ví dụ để học viên có thể ý thức được tác hại của rượu. Cô cho một con giun đất vào ly đựng nước, và một con giun khác vào một ly đựng rượu mạnh. Chỉ ít phút sau, con giun đất trong ly rượu mạnh đã chết. Bác sĩ hỏi:
    - Các bạn rút ra kết luận gì qua điều đã thấy ?
    Một tay nghiện rượu đáp:
    - Nó cho thấy uống rượu sẽ trị được giun.
    Hai đứa con
    Nàng âu yếm nói với chàng:
    - Nếu lấy nhau chúng mình sẽ có một đứa con trai và một đứa con gái.
    Chàng ngạc nhiên:
    - Ủa, sao em biết ?
    - Thì mẹ em đang giữ chúng để em đi chơi với anh nè !

Chia sẻ trang này