1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưới ko hợp tuổi - Các anh chị giúp em với ạ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MAILAN120, 01/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JanieP

    JanieP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hôn nhân là đích đến tuyệt vời cho một tình yêu.
    Nếu thực sự yêu một người,mình sẽ muốn ở bên người mình yêu mãi,để chăm sóc và đc chăm sóc,để yêu thương và đc yêu thg,để mang lại hạnh phúc cho người đó và cũng là cho chính mình.Chĩnh vì thế nên các đôi uyên ương luôn muốn được cùng nhau sống trong một gia đình,cùng nhau xây dựng tổ ấm.
    Người ta đôi khi dành ra thời gian chỉ tính bằng 1chớp mắt để nhận ra người đối diện mình là người mình yêu,nhưng đôi khi thời gian ấy được tính bằng cả 1 đời người.Có câu nói rằng,đi hết con đường tình yêu bạn sẽ tìm được 3 người,một người yêu bạn nhất,một người bạn yêu nhất và một người thực sự thích hợp với bạn.Hạnh phúc thay cho ai may mắn khi 3 người đó lại chỉ là một,nhưng có đc điều đó hẳn cũng thật khó khăn.Đàn ông chọn nhầm nghiệp,phụ nữ chọn nhầm chồng.Biết là dù đàn ông hay phụ nữ lập gia đình đều phải cẩn trọng vì đây là chuyện cả đời mà,nhưng phụ nữ lại càng nên nghĩ chín trong việc này.
    Bạn thử nghĩ nhé:Người yêu bạn là người nào trong 3 người mình nhắc đến?Bạn có hối hận ko nếu lời ông thầy bói đó là thật?
    Là hai người chẳng thể sống bên nhau mãi mãi được?Nghĩ đến hôn nhân của bạn ko phải chỉ có bạn,người yêu và ông thầy bói.Vì trong gia đình còn rất nhiều điều khác phải lo,bạn có sợ ko?Yêu nhau hơn 1 năm,bạn có nghĩ là quá sớm để kết luận ko thể sống thiếu nhau đc ko?Bạn có đủ lòng tin sau đám cưới 2 người sẽ hạnh phúc,bạn sẽ được hạnh phúc và sẽ làm cho người mình yêu hạnh phúc?Như bạn ở phía trên nói,...dù cho tình cảm có thể đổi thay qua năm tháng...nếu như nghĩ đến điều này thì tình yêu đó nên dừng lại trc cánh cửa hôn nhân,vì lòng tin là rất rất quan trọng.
    Bạn trả lời xong thì cũng sẽ tự tìm được câu trả lời cho topic này.
    Mình quan niệm tình yêu chỉ thực sự đẹp khi yêu bằng cả trái tim,cả tâm hồn,bằng tất cả những j mình có.Như thế nghĩa là yêu rồi hông bh phải hối tiếc cả.Cứ làm những j con tim nói thôi.
    Mình nghĩ là mình là một trong số những người may mắn,đã tìm được người trong định mệnh của mình,người mình rất rất yêu,rất rất yêu mình và chúng mình thực sự hợp nhau.Cái thích hợp ko phải là hợp tuổi,hợp năm mà là cảm jac hòa hợp của 2 tâm hồn,2 trái tim.Thầy bói thì mỗi người nói một kiểu.Mình cũng đã tự hỏi,tự trả lời hết mấy câu mình viết phía trên rồi.Mình sẽ phải hối tiếc nếu mình ko chọn cs hạnh phúc bên người mình yêu chỉ vì lời nói của một người chỉ biết năm sinh của mình và người ấy mà phán là khắc nhau rồi .... (ba chấm).Cũng nên đi giải hay cúng xin phù hộ nhưng lựa chọn của cuộc đời mình tuyệt đối ko thể vì lời nói của 1 người lạ mà thay đổi đc.
    Chúc bạn suy nghĩ chín chắn và hạnh phúc với lựa chọn của chính mình.
    From Janie P with love

    Được JanieP sửa chữa / chuyển vào 06:59 ngày 03/01/2009
    Được JanieP sửa chữa / chuyển vào 07:01 ngày 03/01/2009
  2. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý với bài của bạn này.Đừng vì lời nói của thầy bói nào đó mà ko dám tự tin với hp của mình.Bn sóng jó còn vượt qua đc sao chỉ 1 lời ko căn cứ mà lại vận vào mình,khổ ra.Nếu an tâm thử hỏi làm bùa jải xem sao.Qt vẫn là tcảm của nhau,xét xem có sống thiếu nhau đc hay ko?có trụ vững trc mọi sóng jó,có vượt qua tất cả đc hay ko.Cố lên bạn!
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Trường hợp mình tự tin vào hạnh phúc nhưng bố mẹ mình tin vào thầy bói thì sao hả bạn?
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Ah bạn An,cũng hâm mộ bạn từ bên tvty sang.Nói chung là con gái thì hay bị tin vào mấy kiểu ntnày,nhưng nếu bố mẹ tin,nếu là tớ,sẽ cố gắng tỉ tê,chứng minh bằng cách cho ny tiếp cận bố mẹ nhiều,sau đó,2 đứa đi tìm 1 ông thầy bói,chi cho 1 ít bảo là nói tốt cho mình 1 chút rồi nói với bố mẹ.Hoặc để bố mẹ gặp hẳn ông ý lun,nói cho ngọt vào.1 khi đã đồng ý rồi,cả 2 quyết tâm thì đc hết
    Được tigerfire86 sửa chữa / chuyển vào 02:01 ngày 04/01/2009
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi không biết là con gái thì hay tin vụ này, nói chung tôi không biết là còn có người hay tin vụ này, nhưng bạn bè đều bảo là tùy gia đình, nhiều gia đình còn tin dữ lắm. (Dĩ nhiên tôi không xuất thân từ gia đình hay tin điều này.)
    Nhưng cứ hỏi thăm trước cho chắc ăn. Nếu bố mẹ chàng tin thì thế nào? Nếu không có điều kiện tiếp cận bố mẹ chàng thì thế nào? (Chỉ có chàng có điều kiện tỉ tê với bố mẹ thôi.) Nếu không có điều kiện tìm ra thầy bói thì thế nào? (Nên không thể để bố mẹ gặp thầy bói.)
    Tôi hỏi thăm trước, lỡ có gặp thì còn biết là nên hành xử thế nào.
  6. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Có thằng bạn mình cưới vợ ko hơp tuổi phải làm lễ đổi mệnh cho vợ đấy
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nhưng xung khắc thì đổi qua đổi lại cũng y chang mà?
    Mà lạ thật, đã tin vào tướng số thì nhất định là không thể có cách giải, còn có cách hóa giải thì thì tin làm gì tướng số? Hờ hờ. Suy nghĩ cũng ngộ.
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Bạn An mà phải hỏi tớ cơ ah,Tớ thấy bạn rành mấy vụ kiểu này lắm mà.Tư vấn ở bên tvty bét nhè còn j.Tớ thì chưa rơi vào trường hợp này bao h nhưng nếu ví dụ có rơi vào nthế thật,thì tớ sẽ làm theo cách kia.Qt là tcảm của 2 người .Bạn An để ra lắm tr` hợp mà toàn troé ngoe thế,nghe thế sợ nhờ,dưng mà theo tớ thì việc tìm ra thầy bói thì chắc là ko qá khó,con gái đứa nào chả biết vài chỗ,cái qt là ít cơ hội gặp bố mẹ chàng kia kìa.Thế thì phải chịu khó rồi,kiểu như tất cả vì tương lai con em chúng ta ý,ngại j nhỉ,cố gắng mà đến thăm,tỉ tê nói chuyện nhiều vào,chàng mà yêu chàng cũng phím cho mình nhiều .
    hé hé,tớ là tớ ko tin bạn phải hỏi những điều này đâu.Mà có hỏi thì hỏi gwen hay là beauhome ý chứ.Tớ trẻ người non dạ lắm chỉ dám phát biểu mấy câu như trên thôi
  9. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Kiểu gì cũng giải được hết
    Cứ cưới đi cái đã. Chưa cưới thì chả có cái quái gì mà giải
    Thật là....
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Rành làm sao được mà rành? Mình chỉ tư vấn ng khác suy nghĩ, cân nhắc dựa trên logic chứ có bao giờ viết 1 dòng tư vấn về chuyện cân nhắc tử vi đâu. Cả đời không tin cái trò tử vi nên tịnh không có một chút kiến thức về tử vi. Con gái ở đâu mà biết tìm thầy bói thì mình không biết, chứ con gái nhà mình thì không quan tâm đến tử vi thì làm gì mà biết. Mà mình chưa từng có cô bạn gái nào quan tâm đến tử vi nữa, nhìn quanh chẳng thấy quen biết với những ng như vậy. Cơ hội gặp mặt bố mẹ chàng là từ 1% giảm đến 0% trong tình hình này, không phải muốn đến là đến đc đâu, có phải ai cũng sống ở sát cạnh đâu mà tiện lợi thế.
    Còn chuyện lấy nhau xong thì mới giải được thì...bị ngăn cản tìm hiểu nhau ngay từ đầu thì làm gì đến đc nước lấy nhau?

Chia sẻ trang này