1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cười là Cười !!!haaa!!!! st

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi hoainiem_2004, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Được vậy thì hay quá
    Một bà có tính lắm mồm ai cũng biết. Một hôm bà bị ốm phải tới gặp bác sĩ quen.

    Khám xong, bác sĩ bảo bà há miệng ra để ông được tập trung tư tưởng trong lúc kê đơn.
    Lát sau, khi bác sĩ nói xong rồi bà liền trách:
    - Thưa bác sĩ, nếu phải há mồm một lúc nữa thì tôi cắn lưỡi chết mất.
    Bác sĩ thản nhiên đáp:
    - Ôi! Nếu được vậy thì hay quá! Lần sau, nếu có phải đến đây thì bà sẽ không phải há miệng ra nữa.

  2. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Ai lấy?
    Anh chồng nọc mấy đứa con ra khảo:

    - Đứa nào lấy tiền trong túi của bố?
    Cô vợ nóng ruột đến can và nói đùa:
    - Sao anh không nghĩ là em lấy?
    - Mất như thế, chắc chắn không phải là em lấy!
    - Tại sao?
    - Bởi vì vẫn còn lại một ít.

  3. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Ai thèm
    Một nhóm bạn hữu chia ra thành từng hai người một và đi săn với nhau. Ðến tối, một nhóm hai người chỉ còn một người trở về kéo theo một xác nai to lớn.

    Mọi người nhao nhao hỏi:
    -Còn thằng Harry đi với mày đâu?
    -Thằng đó nhát quá đã xỉu ngay từ đầu.
    -Trời đất, vậy là mày bỏ nó lại để lôi xác con nai về được sao?
    -Tao đã tính kỹ, chẳng có ai thèm ăn cắp xác thằng Harry cả

  4. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    30 năm chiến tranh
    Vợ nói với chồng:

    - Jack, đã gần 25 năm chung sống, anh có muốn chúng ta làm đám cưới bạc không?
    - Tốt hơn là chúng ta nên đợi thêm 5 năm nữa để kỷ niệm ngày lễ khác: 30 năm có chiến tranh!

  5. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0

    Phí tiền quá
    Chồng sắp đi làm ăn xa. Vợ chỉ mảnh trăng đầu tháng ý muốn lúc về chồng mua cho một cái lược sừng.

    Hôm về, nhớ lời vợ dặn, ngửa mặt lên thấy trăng tròn, anh chồng bèn mua một cái gương. Tới nhà, người vợ nhìn vào gương la lối:
    - Giời ơi! Bảo mua lược sừng thì lại dắt con vợ nữa về.
    Mẹ chồng thấy ồn ào chạy sang. Nhìn vào gương xong, quay ra trách con:
    - Tưởng dắt vợ lẽ về xinh "giòn" thế nào, hóa ra là một mụ già. Đúng là phí tiền!

  6. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Động lực thi đấu
    Tại khu vui chơi thể thao, thấy một ông già đang tập nhảy xa, người quản lý hỏi:
    - Cụ già rồi, còn tập nhảy xa làm gì thế?
    - Vì con đường trước nhà tôi cứ bị đào lên lấp xuống mãi nên tôi tập nhảy xa để nhảy qua chỗ đào ấy mỗi khi cần đi đâu, chứ làm sao ở mãi trong nhà được! - Ông cụ rầu rĩ trả lời.
  7. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Phóng viên:
    - Xin chúc mừng nhà vô địch vì cú hattrick trong năm nay. Đầu năm vô địch, giữa năm cưới vợ, cuối năm lại vô địch. Xin anh tiết lộ bí quyết!
    Nhà vô địch điền kinh chỉ vào vợ:
    - Tất cả là nhờ cô ấy, động lực thi đấu của tôi.
    - Anh có thể nói rõ hơn được không?
    - Đầu năm, cô ấy cầm hoa đứng ở vạch đích chờ tôi, còn cuối năm, cô ấy xem tôi thi đấu từ vạch xuất phát.
  8. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Nhường chỗ
    Con trai kể với mẹ:

    - Mẹ ơi! Sáng nay, khi đang đi trên xe bus, ba bảo con đứng dậy nhường chỗ cho cô kia đang đứng.
    - Vậy là con đã làm một điều tốt đó!
    - Nhưng mà lúc đó con đang ngồi trên đùi của ba.

  9. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Chỉ đường
    Trên sa mạc, một anh đi đường hỏi một thổ dân vừa gặp:

    - Anh cho biết đến làng gần nhất còn bao lâu nữa?
    - Sắp đến rồi. Anh cứ đi thẳng, đến thứ sáu tuần sau thì rẽ phải và thứ bảy là tới.

  10. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Lựa chọn bất đắc dĩ

    Đã thành thói quen, cứ 6h sáng là ông nọ dắt chó đi dạo. Một hôm con ********. Tối ấy, ông nằm trằn trọc mãi trên giường, cuối cùng lay bà vợ:
    - Sáng mai bà có dậy đi dạo với tôi không?
    ***
    Hai người Pháp gặp nhau tại châu Phi:
    - Ngài làm nghề săn voi lâu chưa? - Một người hỏi - Con voi đang đứng cạnh ngài thật là quý hiếm.
    - Thật ra lúc đầu tôi đến đây săn bươm **** - Người kia trả lời với vẻ bất đắc dĩ - Nhưng sự bất hạnh đã xảy ra vào tháng trước, khi tôi đánh rơi mất cặp kính của mình.

Chia sẻ trang này