1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cười là Cười !!!haaa!!!! st

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi hoainiem_2004, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Tư duy của loài vật
    Một hiệp sĩ trong bộ giáp sắt bị lạc trong sa mạc. Sau vài giờ, không chịu nổi cái nóng thiêu đốt của mặt trời, chàng ngất xỉu. Một con sư tử tiến lại gần, hít hít ngửi ngửi rồi buồn rầu thốt lên:
    - Ôi chà! Tiếc quá, không có cái mở đồ hộp.
    ***
    Một chị bò cái trêu một anh dê đực:
    - Anh đã già đâu mà râu dài thế kia?
    Dê ta không vừa, đáp lại:
    - Còn chị đã lớn rồi mà vẫn không biết mặc nịt ngực à?
  2. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Hy sinh
    Có 11 người, 10 đàn ông và 1 đàn bà đang bám trên thang dây của 1 chiếc máy bay cứu hộ.

    Vì thang dây chỉ chịu được sức nặng của 10 người nên 1 người phải hy sinh để cứu 10 người còn lại.
    Đùn đẩy mãi, không ai chịu thả tay ra, người phụ nữ liền buồn rầu nói:
    - Tôi là phụ nữ, chúa đã sinh ra tôi để giúp đỡ, chia xẻ khó khăn hoạn nạn với các anh, là người hy sinh vì hạnh phúc của đàn ông. Tôi sẽ thả tay ra để các anh được sống.
    Vừa dứt lời, 10 vị đàn ông vỗ tay sung sướng..

  3. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Lỡ ăn hết rồi!
    Georges rủ bạn Louis đến thăm bà ngoại. Bà nhờ Georges sửa vòi nước trong bếp. Louis ngồi ngoài phòng khách chờ, tranh thủ nhấm nháp hết đĩa đậu phộng để trên bàn. Khi cùng bạn ra về, Louis cảm ơn bà và phân bua:
    - Cháu cảm ơn bà về đĩa đậu phộng. Cháu đã lỡ ăn hết không chừa lại một hạt nào cho bà.
    - Không sao, lúc trước nó còn là đĩa chocolate cơ đấy! Vì không có răng, nên bà đã mút hết lớp vỏ chocolate bao quanh hạt đậu phộng rồi.
  4. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Tông xe
    Một anh chàng bị tông xe rất nghiêm trọng. Gặp cảnh sát, anh ta đau khổ rên rỉ rằng chiếc xe BMW quý giá của anh ta gần như đã hỏng hoàn toàn.
    - Anh làm cho tôi phát ốm lên. Làm sao anh lại có thể coi trọng vật chất đến thế được - Viên cảnh sát nói. Anh chỉ lo cho cái xe BMW ngu ngốc ấy trong khi, xem kìa, tay anh đang chảy máu đầm đìa.
    - Ôi chúa ơi - anh chàng chú ý đến cánh tay chảy máu của mình - chiếc đồng hồ Rolex của tôi đâu rồi?
  5. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Gã nọ đang ngạo nghễ trên chiếc xe hơi mới cáu. Trong lúc chờ đèn xanh thì có một ông lão đi xe máy cà tàng đậu kế bên. Ông lão nhìn chiếc xe láng bóng, hỏi: "Xe đẹp quá! Giá bao nhiêu vậy con trai".
    Gã kia nở mũi: "Nửa triệu đô đấy bố. Và chạy tới 300 dặm/giờ".
    Ông lão thích thú chồm người nhìn vào trong xe. Vừa khi ông lão xem xong thì đèn xanh, gã trai tăng tốc, phóng vọt đi. Chưa tới 10 giây, gã đã thấy ông lão ở phía sau. Ngạc nhiên, gã liền tăng tốc nhưng hình như ông lão không chịu rời gã. Cực kỳ kinh ngạc, gã nhấn ga với tốc độ tối đa nhưng vẫn thấy ông lão rạp người trên chiếc xe máy, chạy sát nút chiếc xe hơi.
    Gã thắng gấp xe, ông lão đâm sầm vào phía sau xe gã. Không thể tin nổi: ông lão vẫn còn sống.
    Ông lão thều thào: "Gỡ... gỡ hộ... cái dây đeo quần... của bố ra khỏi... kính chiếu... hậu".
  6. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Thâm
    Người phục vụ vô cùng ngạc nhiên khi thấy vị khách thì thầm điều gì đó với con cá chiên đang được đặt trên chiếc đĩa trước mặt ông ta.

    - Xin lỗi vì hơi tò mò, nhưng ông nói chuyện với cá đấy ạ? - Vâng.
    - Lạ thật. Thế nó có hiểu ông không?
    - Có chứ!
    - Ông hỏi nó điều gì?
    - Thì... về bà con thân thuộc của nó.
    - Rồi nó nói sao?
    - Chẳng có gì đặc biệt. Nó nói rằng nó không biết gì, vì nó rời sông đã cả tháng nay rồi.

  7. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Đi" rồi còn mổ
    Ở cổng thiên đường, Thánh Peter đang đứng gác bỗng thấy một anh miệng cười tủm tỉm, cứ đứng lần chần chưa muốn bước vào.

    Thánh liền hỏi:
    - Này, vào thì vào đi! Tới đây rồi mà còn cười đểu ai đấy?
    - Hí hí, con lên đây gần 1 giờ rồi mà mấy ông bác sĩ ở dưới kia vẫn còn đang hì hục mổ con.

  8. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Bành ... ra !
    Một tiểu công tử, thích nuôi chó lắm , chiều con cha hắn mua một con chó về . Hắn đặt tên nó là Bành (?!?). hắn cưng con chó lắm, cho nó ngủ cả trên giường luôn . và con chó cùng công tử lớn lên . việc gì đến cũng phải đến , công tử đến ngày xuất giá . tiệc tùng linh đình, và tất nhiên không thiếu phần con chó
    Đêm tân hôn, vừa bắt đầu được một lúc thì, con chó vốn quen nên nhày tót lên giường phá đám .
    Khó chịu, anh ta quát : -Bành ra coi !
    con chó lủi thủi đi ra . nhưng chỉ được một lúc nó lại vào phá đám
    Bực ghê lắm, anh ta quát to hơn : -Bành ra coi !
    con chó lại cúp đuôi đi ra . cũng chỉ được một lúc, nó lại vào phá đám
    Đang đến đoạn cao trào, anh ta điên tiết, quát : -Bành ra coi ! tao cho mấy đá chết ngắc bây giờ !
    Chị vợ quát lại : -Đủ rồi nha, hết cỡ rồi đó
  9. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Bé đi tắm biển thấy các chú ngoài bãi biển thỉnh thoảng có chú quần bơi cứ dựng lên như cái lều mới hỏi mẹ tại sao, mẹ bé chẳng biết trả lời thế nào mới nói:
    -chú nào giàu thì quần bơi phồng, chú nào nghèo thì quần bơi dẹp .
    Sau một hồi thích thú quan sát xem chú nào giàu chú nào nghèo, bé gọi mẹ:
    - Mẹ ơi xem cái chú ngồi cạnh mấy cô mặc bikini kia càng ngày chú ý càng giàu lên mẹ ạ .
  10. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Cha chết gọi là Phụ tử
    - Mẹ chết gọi là Mẫu tử
    - Chồng chết gọi là Phu tử
    - Vợ chết gọi là Thê tử
    - Em chết gọi là đệ tử
    - Con trai chết gọi là Nam tử
    - Con gái chết gọi là Nữ tử
    - Thầy giáo chết gọi là Sư tử
    - Học trò chết gọi là Sĩ tử
    - Kẻ quý phái chết gọi là Quý tử
    - Nhiều người chết cùng 1 lúc gọi là Đồng tử
    - Bị điện giật chết gọi là Điện tử
    - Bị đánh bầm dập mà chết gọi là Nhừ tử
    - Chết vì yêu gọi là Ái tử
    - Chết vì tò mò gọi là Thám tư
    - Chết vì đập đầu vào cửa gọi là Cửa tử
    - Chết một cách lãng xẹt gọi là Lãng tử
    - Chết mà thân thể nguyên vẹn gọi là Nguyên tử
    - Chết để bảo vệ phật pháp gọi là Phật tử
    - Chết trong rừng gọi là Lâm tử
    - Ngồi đọc báo mà chết gọi là Báo tử
    - Chết vì nô đùa nghịch ngợm gọi là Nghịch tử
    - Chết vì đẻ khó gọi là Sanh tử
    - Đang đi tiểu mà chết gọi là Tiểu tử

Chia sẻ trang này