1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cười là Cười !!!haaa!!!! st

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi hoainiem_2004, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Chữa nấc cục
    Một thanh niên vào tiệm thuốc tây hỏi ông dược sĩ:

    - Thưa ông làm sao hết nấc cục?
    Ông dược sĩ đưa tay tát ông khách một cái. Ông khách ngơ ngác hỏi:
    - Ủa, sao ông lại đánh tôi?
    - Thì ông hỏi làm sao chữa bệnh nấc cục, ông đã thấy hết bệnh chưa?
    Ông khách:
    - Không phải tôi, vợ tôi đang bị nấc cục ngồi chờ ngoài xe. Ông dược sĩ toan ra xe giúp nhưng ông khách cám ơn, vừa đi vừa xoa tay một cách rất hể hả:
    - Dịp may hiếm có, dịp may hiếm có, để tôi thẳng tay chữa bệnh nấc cục cho vợ tôi.
  2. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Mộ bia

    Người ta tình cờ đọc được trên tấm mộ bia nó khắc những dòng chữ sau:
    Mẹ yêu bố
    Bố yêu phụ nữ
    Mẹ bắt gặp bố đang tắm với một người trong số đó
    Và giờ bố nằm đây!

  3. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Gà gáy?


    Hai cha con trò chuyện với nhau, đứa con thắc mắc:
    - Ba ơi, sao gà trống biết gáy?
    - Bởi gà mái biết đẻ trứng con, gà trống thì không.
    - Vậy là sao?
    - Cũng như người đàn ông trong nhà, khi không làm được việc gì ra hồn thì ít nhất cũng phải biết to mồm con ạ.
  4. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Khả năng xấu nhất

    Khi bệnh của ông tỷ phú già không còn hy vọng chữa chạy gì nữa, bác sĩ nói với cô vợ trẻ:
    - Bà cần chuẩn bị tinh thần đón nhận khả năng xấu nhất có thể xảy ra.
    Cô vợ vẫn đang chìm trong suy tư, mắt nhìn xa xôi, lẩm bẩm:
    - Vâng, lũ con ông ấy đòi thừa kế phần lớn số tài sản. Tôi đã xác định, giành được một nửa là may rồi.
  5. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0

    Nếu không can sẽ uống đến sáng
    Quán rượu nằm đối diện một bức tượng trên quảng trường.

    Nhậu xong, anh bợm khật khưỡng bước ra cửa thì thấy vĩ nhân chỉ tay vào quán, thế là lại quay vào uống tiếp.
    Lần thứ hai ra cửa, vẫn thấy bức tượng đứng uy nghi chỉ tay ngược lại, bợm nghĩ: "Chắc là Người thấy mình uống chưa đủ đô nên chưa cho về đây! Đã thế thì vào làm chai nữa".
    Lần thứ ba mò ra được đến cửa, ngẩng đầu lên thấy bức tượng "lắc đầu xua tay lia lịa", bợm mới yên tâm bò về. Lết qua chân tượng, hắn còn lẩm bẩm: "Ông mà không can, tôi còn uống đến sáng!".

  6. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    1. "Cầu vồng bảy sắc lung linh
    Anh ơi em ước chúng mình đừng xem
    Cầy tơ bảy món mời em
    Ăn rồi em chẳng muốn lên cầo vồng"
  7. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    . "Thịt chó là món hồi xuân
    Chồng ăn, vợ bảo : Trai tân không bằng
  8. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    3."Bà con toàn thể xã ta
    Đồng tâm toàn thể trồng cà Dái dê
    Dái dê to mập dài ghê
    Sang năm ta cứ Dái dê ta trồng"
    4. Nhà em tội nợ gì đâu
    Suốt ngày em chổng phao câu lên giời"
    5. "Em ơi, quý nhất là phân
    Phân còn hơn cả ái ân chúng mình"
  9. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Một trăm năm, nàng công chúa lại chìm trong giấc ngủ
    Nụ hôn đầu đánh thức chỉ là mơ
    Một trăm năm, chàng hoàng tử trở về xứ lạ
    Công chúa ngủ trong rừng mãi mãi bị... lãng quên
  10. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Làm chồng khó thật
    Trong một cuộc khảo sát về sức khỏe ******** ở phạm vi toàn cầu do Liên Hợp Quốc tổ chức gần đây, các chuyên gia đã hỏi ý kiến của hàng nghìn người vợ về việc làm thế nào người chồng có thể nâng cao chất lượng của sinh hoạt phòng the.
    Các bà vợ có quan điểm rất khác nhau. Tuy nhiên, khi tổng hợp lại, những ý kiến đó gặp nhau ở ba điểm. Đó là, đức ông chồng cần phải... chậm lại, tắt tivi đi và gọi đúng tên vợ

Chia sẻ trang này