1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cười là Cười !!!haaa!!!! st

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi hoainiem_2004, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0

    Tặng quà
    Nhân ngày sinh nhật của bạn gái, anh chàng tổ chức bữa tiệc nhỏ mời bè bạn tham gia. Giữa tiệc, anh ta cầm một hạt trân châu trao cho bạn gái. Một người bạn phát biểu:

    - Chị thật hạnh phúc. Nếu anh mua cho chị một chiếc xe hơi, chắc chị còn vui vẻ hơn nữa.
    Anh ta quay lại nói nhỏ, vừa đủ nghe:
    - Tớ cũng đã nghĩ đến chuyện đó. Kẹt vì xe hơi hiện nay chưa có thứ dởm.

  2. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Thủng bao tử
    Bệnh nhân: "Ối da, ối da, đau quá. Bao tử của tôi bị thủng mất rồi bác sĩ ơi".

    Bác sĩ: "Bình tĩnh, bình tĩnh. Để tôi khám xem thế nào".
    Bệnh nhân: "Ối chết tôi mất bác sĩ ơi".
    Bác sĩ: "Đúng là bao tử bị thủng. Trước tiên ông hãy uống viên thuốc này cho cơn đau dịu xuống".
    Bệnh nhân: "Bác sĩ ơi, tôi vẫn còn đau quá".
    Bác sĩ: "À thì ra viên thuốc đã bị rớt ra ngoài qua lỗ thủng của bao tử rồi".

  3. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Lịch sự tới tận phút cuối"
    Cơ trưởng Sinclair thay mặt cho phi hành đoàn xin chào mừng quí vị đi trên chuyến bay số 602 từ London tới New York của hàng không vương quốc Anh. Chúng ta đang bay ngang qua Đại Tây Dương trên độ cao khoảng 35.000 bộ.

    Nếu quí vị nhìn ra cửa sổ bên phải của máy bay, quí vị sẽ thấy cánh của máy bay đang cháy.
    Nếu quí vị nhìn sang bên trái thì sẽ thấy một cánh của máy bay đang rơi xuống.
    Nếu quí vị nhìn xuống Đại Tây Dương, quí vị sẽ thấy 3 người đang vẫy tay chào từ biệt. Một là tôi, cơ trưởng, một người nữa là anh bạn phi công phụ lái của tôi và người còn lại là cô tiếp viên hàng không.
    Đây là băng thu âm. Chúc quý vị có một chuyến đi vui vẻ!".

  4. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Giúp đỡ hàng xóm
    Một cặp vợ chồng lấy nhau đã lâu vẫn chưa có con. Người chồng bèn hỏi ý kiến người hàng hàng xóm có bảy con ở tầng trên.

    - Dễ thôi ?" ông hàng xóm đáp ?" Nếu anh làm đúng như tôi bảo, mọi việc sẽ ổn cả. Trước tiên, anh hãy đi mua một bánh xà phòng loại thật thơm, một lọ nước hoa và một cái chổi cán dài. Sau đó, anh bảo vợ anh tắm sạch sẽ rồi sức nước hoa thật thơm.
    - Thế còn cái chổi cán dài để làm gì? ?" người chồng hỏi.
    - Khi cô ấy đã sạch sẽ thơm tho, anh lấy cán chổi gõ gõ lên trần nhà, tôi sẽ xuống ngay!

  5. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Tổ tiên đã dùng điện thoại
    Mùa thu vừa rồi, những nhà khảo cổ học người Nga đã đào sâu xuống đất 300 feet và đã tìm thấy dấu vết của những sợi dây bằng đồng có niên đại khoảng 1000 năm trước.

    Họ kết luận là ông bà tổ tiên của họ đã có hệ thống điện thoại cách đây 10 thế kỷ.
    Vượt lên trên hết, những nhà khoa học người Pháp đã khoan sâu xuống đất 400 feet, họ đã tìm thấy được vết tích của những sợi quang học khoảng 2000 năm tuổi. Họ hả hê rằng tổ tiên của họ đã có phone với những con số từ 0 đến 9 trước hệ thống tương tự của người Nga khoảng 1000 năm.
    Một tuần sau đó báo chí của Nhật Bản đã thuật lại: "Sau khi đã đào bới xuống sâu 500 feet những nhà khoa học người Nhật Bản đã tuyệt đối không tìm thấy thứ gì. Ðiều đó chứng minh rằng 5000 năm về trước, tổ tiên của chúng ta đã dùng phone không dây?

  6. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Giỏi suy diễn
    Hai vợ chồng đang tranh luận về việc nấu nướng. Bà vợ cho rằng nấu khoai tây thì mỗi nồi chỉ nên cho một muỗng muối, trong khi ông chồng cho rằng hai muỗng thì ngon hơn.

    - Tôi nghĩ trong chuyện này bà không hẳn đúng đâu!
    - Cái gì? Tôi không đúng? Ông nói thế là ý gì hả? Ông định nói tôi hoàn toàn sai chứ gì? Tôi sai nghĩa là tôi nói dối phải không? Tôi nói dối có nghĩa là tôi ăn nói không như một con người. Ông định nói là tôi vừa sủa bậy như con cún phải không? Ôi! Mẹ ơi, chồng con kêu con là chó. Mẹ ơi!...

  7. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Xin thêm phấn
    Một buổi sáng đầu năm, một người nông dân ở làng nọ gặp cha xứ đang đi trên đường.

    - Chào cha ạ! - Người nông dân lễ phép.
    - Chào đứa con của quỷ sa tăng - Cha xứ trả lời.
    - Thưa cha, xin cha ban phước lành cho con, vì đêm qua con mơ thấy...
    - Tôi không quan tâm tới những giấc mơ của kẻ khác - Cha xứ ngắt lời.
    - Dạ, nhưng con mơ thấy những điều về cha.
    - Thật vậy sao! Thế anh kể đi.
    - Thưa cha, con mơ thấy con chết và đang đi lên thiên đàng.
    - Lên thiên đàng? - Cha xứ kêu lên - Anh không bao giờ lên thiên đàng được vì anh có đi lễ nhà thờ đâu.
    - Lạy cha, thật ạ, con được lên thiên đàng. Con thấy một cái thang rất dài và một thiên thần đứng dưới chân cầu thang. Thiên thần đưa cho con một cục phấn rất to, rồi bảo con: " Mỗi bước lên cầu thang, phải đánh một chữ thập. Mỗi dấu thập ấy là tội lỗi mà con đã phạm phải ở trần gian. Khi nào thấy hết tội thì mới thôi làm dấu và cứ thế tiếp tục đi lên". Sau khi con đã đánh rất nhiều dấu và leo lên khá xa thì con trông thấy một người đàn ông đang đi xuống. Con rất ngạc nhiên, vì người ấy chính là... cha.
    - Là tôi? Tại sao tôi lại đang ở đấy?
    - Thưa cha, đấy là điều mà con ngạc nhiên. Con đã hỏi cha và cha trả lời: "Tao xuống xin thêm phấn".

  8. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Tắm trong vạc dầu còn sướng hơn
    Một anh chàng kia sau khi chết bị dẫn xuống âm phủ. Quỷ sứ thông báo rằng chúng sẽ dẫn tội nhân xem ba hình phạt khác nhau và phải chọn một.

    Phòng thứ nhất, tội nhân bị tra tấn trong vạc dầu. Phòng thứ hai, tội nhân bị thiêu đốt trên ngọn lửa hừng hực. Quá sợ, anh ta xin cho sang phòng cuối cùng. Tại đây anh ta thấy một bệnh nhân già lụ khụ, bị AIDS giai đoạn cuối, nằm thở khò khè trên giường. Ông này đang được một cô gái trẻ trung, xinh đẹp ôm ấp, vuốt ve và hôn lên những vết thương nhiễm trùng...
    Anh ta mừng quýnh vội xin vào phòng này. Tên quỷ liền dẫn ngay anh ta vào và nói với cô gái:
    - Đi sang phòng vạc dầu mà tắm! Sướng nhé, có người thay rồi!

  9. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Những tay trộm cướp
    Một người bị kết án tử hình khẩn cầu tòa giảm án. Quan tòa bảo:

    - Anh đã phạm tội tày trời làm sao chúng tôi tha được? Nhưng có thể chấp thuận cho anh được quyền chọn lựa cách chết.
    Tử tù vội nói:
    - Xin đội ơn ngài. Xin cho tôi được chết... già!

  10. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Giá của Tổng thống
    Một bà cụ ky cóp cả đời mới được 1.000 đôla để lo hậu sự. Vốn tính cẩn thận, để tiền ở nhà thì sợ mất, cụ đem đến gửi ở ngân hàng nọ.

    Trước khi giao tiền cho nhân viên ngân hàng, bà cụ hỏi:
    - Nếu có chuyện gì xảy ra thì ai chịu trách nhiệm?
    Nhân viên nhã nhặn:
    - Nhà băng trung ương ở New York sẽ đền bù.
    - Thế nếu nhà băng trung ương mất khả năng chi trả thì sao?
    - Cục Dự trữ liên bang sẽ chịu trách nhiệm.
    - Và... nếu Cục Dự trữ liên bang cũng bị phá sản?
    - Thì Tổng thống và chính phủ sẽ phải từ chức. Thưa cụ, như thế chưa xứng đáng với 1.000 đôla của cụ hay sao?

Chia sẻ trang này