1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cười lên đi bà con ơi!!!!

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi demon_vn2007, 25/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. demon_vn2007

    demon_vn2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cười lên đi bà con ơi!!!!

    Sau 3 tháng hè, Nam chưa muốn đến trường vào những ngày đầu năm này, cậu điện đến cho thầy giáo chủ nhiệm:
    - alo, cho hỏi có phải thầy chủ nhiệm lớp 9A hông ạ?
    - Vâng, tôi đây
    -hôm nay cháu Nam bị ốm và không đén trường được, mong thầy cho phép cháu nghỉ một vài hôm - Nam cố tỏ ra giống giọng của bố mình
    -Tất nhiên là được thôi, nhưng xin lỗi tôi đang được hân hạnh nói chuyện cùng ai thế??
    -Thưa thầy, là bố em ạ.
    - ??!!


    Start eachday with a smile!!!
  2. demon_vn2007

    demon_vn2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bổng nhiên khác với mọi ngày, Sơn đi học về rất trễ. Mẹ Sơn ngạc nhiên hỏi:
    - Sao hôm nay con về trễ thế??
    - Cô giáo đưa con lên phòng hiệu trưởng mẹ ạ.
    - Phòng hiệu trưởng??? Chi thế?
    - Dạ vì.... cô giáo đặt ra một câu hỏi mà cả lớp chỉ có con mới trả lời được....
    - Thế sao không bắt mấy cái thằng ngu dốt kia lên phòng hiệu trưởng mà lại bắt đứa con thông minh của mẹ hả??? Người mẹ nóng tính quát
    - Vì cô hỏi :" bạn nào trát keo lên ghế của cô"...........

    Start eachday with a smile!!!
  3. demon_vn2007

    demon_vn2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo: Các em đã được học rất nhiều loại phân như phân bắc, phân lân, phân chuồng, . . .
    Học trò nghe cô giảng một cách say mê. Và cô giáo tiếp tục bài giảng của mình : Và hôm nay.... chúng ta sẽ học một loại phân mới đó là ... phân số"

    Start eachday with a smile!!!
  4. demon_vn2007

    demon_vn2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Một vị vua rất thích làm thơ và thơ của ông làm luôn được các đại thần ca tụng lên tận mây xanh. Một hôm ông mời một nhà thơ nổi tiếng đất nước vào cung bình thơ của ông. Sau khi đọc xong một vài bài thơ của ông vua nọ nhà thơ đã phê rất rõ "Cóc nhảy ra, con cóc nhảy vô". Vì thế, nhà thơ đã bị tống vào tù. Ít lâu sau, khi nhà vua làm một bài thơ mới và được quần thần hết lòng ca ngợi vì thế vua đã triệu nhà thơ ngọ và cung. Sau khi đọc bài thơ nhà thơ đã không nói gì và đi thẳng đến anh lính gác bảo rằng :"anh làm ơn đưa tôi trở lại ngục"

    Start eachday with a smile!!!
  5. demon_vn2007

    demon_vn2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Một hôm có một người dán trước cổng nhà của một phóng viên một dòng chữ "Con chó". ngay hôm sau phóng viên nọ liên có bài báo phẩn hồi có đoạn viết : "có tất nhiều người gởi thư cho tôi, viết rất dài nhưng quên khong ký tên, nhưng hôm qua là lần đầu tiên tôi nhận một lá thư chỉ ký tên mà không có nội dung. . . "

    Start eachday with a smile!!!
  6. demon_vn2007

    demon_vn2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Một quí bà, nhìn thấy nhà bác học đội một cái mũ rách nát liền nói : " trông cái mũ của giống giẻ lau nhà quá"
    Nhà bác học từ tốn : "Oh, thế tôi trông cái vật dưới cái mũ xinh đẹp kia giống đầu một con bò quá"

    Start eachday with a smile!!!
  7. lehailam

    lehailam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Một thầy giáo vui tính rất hay kể chuyện vui trong giờ làm cho các nư sinh rất bực mình.họ bàn với nhau khi mà thầy kể chuyện cười thì tất cả bỏ ra ngoài.thầy giáo đã nghe được điều này,
    Hôm sau vào lớp thầy lại bắt đầu:Dạo này ở Mĩ rất hiếm gái điếm.
    các nữ sinh liền đứng lên bỏ ra ngoài.
    thầy giáo liền nói:này các cô ngày mai mới có chuyến bay mà.
  8. demon_vn2007

    demon_vn2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã tham gia vào chuyên mục của mình!!! Còn bây giờ là chuyện của mình sưu tầm: Các bạn có thấy những cái tên này có gì thú vị không???
    1. Nguyễn Thị Thu Cúc
    2. Huỳnh Hoài Khang
    Các bạn lái lại thử như thế nào nha???
    Bạn nào có những cái tên hay như thế thì giới thiệu nha

    Start eachday with a smile!!!

Chia sẻ trang này