1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cười lên đi cho tâm hồn thoải mái^^

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi binhlieu, 18/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Chàng trai làm quen được với một cô gái xinh đẹp.
    Họ cùng nhau đến ăn ở nhà hàng, đến chơi ở sòng bạc và trở nên thân thiết với nhau. Thế rồi sau đó, chàng trai đề nghị:
    - Em về nhà anh nhé?
    - Không được đâu, anh yêu - cô gái đáp
    - Có thể em không được hiện đại lắm nhưng em quyết dứt khoát sẽ giữ mình tuyệt đối trinh trắng cho đến khi gặp một người em yêu bằng cả trái tim.
    - Thế đấy... Có lẽ.. em sống như vậy thì cũng... gay go nhỉ - chàng trai nói.
    - Em thì không sao, thậm chí sống như vậy, em còn thấy thích nữa. Nhưng chồng em... đúng là gay go thật... lắm lúc anh ấy phát khùng.
  2. trandthuc

    trandthuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    khakha, tưởng tượng kiểu này hài thật, học hỏi để nộp đơn xin việc mới đc, truyện hay, thanzz bác nhé
  3. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Lo lắng cho ai? Bush và Powell đang ngồi trong quán bar. Một anh chàng bước vào và hỏi người bồi, "Có phải Bush và Powell đó ko?". Người phục vụ đáp, "Đúng, họ đấy". Thế là anh chàng kia bước đến và nói, "Xin chào. Các ngài đang làm gì vậy?" Bush nói, "Chúng tôi đang chuẩn bị kế hoạch Chiến tranh thế giới thứ III". Anh chàng kia hỏi, "Thật thế à? Điều gì sẽ xảy ra vậy?" Bush nói, "Chúng tôi sẽ giết 10 triệu người Afghanistan và một người sửa xe đạp." Anh chàng kia la lên, "Tại sao các ngài lại giết một người sửa xe đạp?!" Bush quay sang Powell và nói, "Thấy chưa, tôi đã bảo ông là không ai lo lắng cho 10 triệu người Afghanis
  4. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Đêm trăng thanh gió mát. Anh đang mơ màng trong giấc ngủ. Em đến, nhẹ nhàng như làn gió thoảng. Bóng em lướt nhanh trên tường. Rồi em sà vào lòng anh. Tiếng em nghe thật xa mà cũng thật gần. Bàn tay em khéo léo vuốt ve cơ thể anh làm tim anh gần như tan chảy. Em đưa anh vào thiên đường, nơi anh có cảm giác có cái gì đó đang nhói lên, đi sâu vào tận xương tủy. Để rồi sáng hôm sau thức dậy, vẫn còn dấu vết của em trên cơ thể anh, đỏ hồng, rõ rệt. Đêm nay, anh mong em lại đến, để anh có thể nhào tới ôm em, ghì chặt em bằng hai bàn tay rồi.... bóp nát mày, con muỗi chết tiệt! Làm mấy hôm tao không ngủ đuoc
  5. winnielinh

    winnielinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Có chàng nọ đi mua găng tay để tặng cho bạn gái nhân ngày valentine, anh ta nhờ em của cô ta đi theo để cố vấn.
    Trong khi anh ta mua đôi găng tay thì em của cô bạn gái cũng mua 1 cái quần nhỏ.
    Khi gói hàng, cô bán hàng gói lộn găng tay đưa cho cô em bạn gái, còn gói quần nhỏ thì đưa cho anh ta.
    Không ngờ đến sự lầm lẫn này, anh ta gửi gói quà kèm theo 1 lời nhắn đến cô bạn gái.
    Nội dung của lời nhắn như sau:
    Em yêu dấu,
    Vì thấy rằng khi đi chơi với anh không bao giờ em mang nó, nên hôm nay anh tặng nó cho em đây. Anh hy vọng em sẽ thích món quà này và luôn mang nó khi đi chơi với anh.
    Vì ko có mấy kinh nghiệm đối với đồ phụ nữ nên anh đã nhờ em gái em đi cùng để mua nó. Cô bé đã thử nhiều cái cho anh xem và anh quyết định chọn nó cho em vì loại này bên trong có lông sẽ có thể sưởi ấm cho em trong những ngày giá rét. Cô bán hàng còn dặn anh là khi dùng nó em nên lộn trái ra ra 1 chút sẽ hở 1 phần lông ra trông rất thời trang
  6. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Tại một cửa hàng tạp hóa.
    - Cái gì đây? Chuối à? Cho tôi 5 kg! Gói riêng từng quả nhé!
    Vài phút sau.
    - Đây là cái gì? Cam à? Cho 5 kg! Nhớ gói riêng từng trái một!
    Vài phút sau nữa.
    - Còn đây?
    - Hạt hướng dương, thưa ông. Nhưng cái này không bán được - Người bán hàng nói với giọng đề phòng.
  7. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Giờ địa lý, cô giáo hỏi học sinh:
    - Các em cho biết vì sao nước biển lại mặn?
    - Thưa cô, để cá không bị ươn ạ! - Một học sinh trả lời.
  8. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Có đôi vợ chồng nọ, có 1 đứa con, anh chồng là lính, hôm nay là ngày anh chồng được nghỉ phép nhưng chỉ được 1 đêm, khỏang sáng sẽ đi sớm, đứa con thấy cha về mừng rỡ ko chịu rời xa nữa bước, tối cũng muốn ôm cha ngủ, không buông. Nhưng như vậy thì hai vợ chồng không thể yêu nhau. Anh chồng nghĩ ra 1 cách với đứa con, đó là cha con mình chơi tàu lửa nhé, thế là đứa con cỡi lên người cha nó, anh chồng tắt đèn và bắt đầu chạy tàu lửa, xập lên xập xuống theo kiểu đường xe chạy, ngày càng chạy nhanh hơn, bỗng đứa bé té nhào xuống đất, hỏi cha "sao vậy bố". ông bố hổng hển trả lời: "xe chạy nhanh bị trật đường rày con à"
  9. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Trung tâm điều trị bệnh tâm thần TW cử một giáo sư về tâm thần tổ chức đưa một số bệnh nhân tâm thần ra nước ngoài chữa trị bằng phương tiện máy bay. Để việc quản lý số bệnh nhân này được tốt hơn, giáo sư đã quyết định chọn một trong số những bệnh nhân đò làm Lớp trưởng.
    Trên máy bay, các bệnh nhân tỏ ra phấn khích quá mức và la hét làm ồn trên máy bay. Giáo sư bèn gọi Lớp trưởng vào và nói: "Em ra nói với các bạn giữ yên lặng, không được làm ồn trên máy bay".
    Một lát sau, quả nhiên trên máy bay không còn nghe tiếng ồn nữa. Giáo sư thấy lạ bèn ra kiểm tra thì không thấy ai cả ngoại trừ Lớp Trưởng, bèn hỏi: "Các bạn của em đâu hết rồi?".
    Lớp trưởng trả lời: "Các bạn ồn quá, em đuổi các bạn ra khỏi lớp rồi".
  10. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Một ông khách vừa bước vào quán đèn mờ đã nhận xét:
    - Chà, mới 10 năm mà nơi này khác quá!
    - Dạ chào anh! - Chủ quán đon đả - chắc anh mới đi du lịch về? Mời anh vào, có các em xinh đẹp phục vụ.
    - Du lịch thì không, mà thằng này mới đi... tù 10 năm vì tội đánh chết một thằng chủ quán cứ gặp khách là nhe nhởn...

Chia sẻ trang này