1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cười lên đi cho tâm hồn thoải mái^^

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi binhlieu, 18/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    "Bọn đàn bà các em lúc nào cũng dành phần hơn: hễ gầy thì được khen là thon thả, mà béo lại cho là đầy đặn, cao thì dong dỏng, thấp kêu nhỏ nhắn. Chẳng bù với cánh đàn ông gầy thì giơ xương, mập lại như heo nọc, cao chê giống tre miểu, thấp sẽ bị rủa là lùn tịt."
    Vợ: "Thì các anh có lúc cũng dành phần hơn chứ. Thí dụ người ta chẳng chê trách: "Gái độc ... không con", nhưng lại khen là "Vô độc bất trượng phu đó sao?"
  2. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Hai người bạn gặp nhau.
    "Xem ra anh có vẻ không vui, anh sao thế?"
    B: "Tôi và vợ cãi nhau to. Cô ấy thề không nói chuyện với tôi suốt một tuần."
    A: "Vậy thì đâu đến nổi nào, anh được yên ổn suốt một tuần cơ mà."
    B: "Thế nhưng hôm nay là ngày cuối của tuần đó!"
  3. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Ông chồng nọ tan sở về nhà phát hiện vợ mình nằm trong tay tình địch, giận quá nên rút súng bắn cô ta chết tươi.
    Tòa tuyên án người chồng vô tội. Lúc chuẩn bị rời tòa, quan tòa chận ông ta lại hỏi:
    "Tại sao ông dùng súng bắn chết bà vợ mà không giết kẻ tình địch?"
    Kẻ sát nhân mân mê chòm râu rồi thấp giọng khẻ nói:
    "Tôi cho rằng giết một người phụ nữ thì tiện hơn phải giết nhiều tình địch!"
  4. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Một bà vợ đang tìm cách an ủi ông chồng đang ủ rũ: "Anh cứ tự nhủ thế này ....Trong cơ quan tuy địa vị anh hơi thấp nhưng ở nhà anh lại là người đứng thứ hai sau em"
  5. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Dưới bóng cây râm mát, một đôi tình nhân đang thầm thì trò chuyện.
    Cô gái: "Anh yêu, da em đen lắm, anh có thích không?"
    Chàng trai: "Thích lắm! Tuy da em đen nhưng mà là đen giòn, đen khoẻ!"
    Cô gái: "Nhưng mắt em bé tí tẹo, anh vẫn thích à?"
    Chàng trai: "Thích chứ! Mắt em tuy bé nhưng bé một cách dễ thương".
    Cô gái: "Mũi em cũng xấu nữa!"
    Chàng trai: "Mũi em có hơi thấp nhưng lại hết sức hợp với gương mặt của em!"
    Cô gái: "Vì sao thế?"
    Chàng trai: "Vì bố em là giám đốc của công ty!"
  6. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Một than niên đến cửa hàng sách nói với nhân viên bán hàng: "Cho tôi 1001 cái hôn!"
    Cô nhân viên đỏ mặt: "Anh tìm người bán hàng cũ à? Tôi vừa mới đến đây tối qua!"
  7. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Cặp vợ chồng trẻ nọ cãi nhau vì một số chuyện vặt.
    "Anh ích kỉ, độc tài, keo kiệt và còn là ***** nói láo! Mới tháng trước ai bảo tôi: Em đúng là trời ban cho anh ...v.v..." Người vợ thút thít.
    "Thì bây giờ tôi vẫn nói thế!"
    "Thật không?"
    "Tất nhiên! Trời ban cục nợ!"
  8. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    "Anh nhai gì thế?"
    "Tôi đang nhai một loại sinh gôm đặc biệt, càng nhai càng khôn ra".
    "Cho tôi thử xem!"
    "Chỉ còn một miếng thôi. Bán cho anh 10 đồng đây, thế nào?"
    "Được! Tôi mua!"
    "Sao? Thấy thông minh hơn chưa?"
    "...Ơờ! Hình như tôi đã mắc bẫy anh à ...?"
    "Đấy, anh đã bắt đầu thông minh rồi đấy!"
  9. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Tên cướp lăm lăm khẩu súng chỉa vào chủ tiệm: "Nghe cho rõ: Vét hết tiền trong két ra đây."
    Ông chủ sụt sùi: "Thật xui xẻo, hôm qua bọn trộm đã khoắng sạch cả rồi!"
    Tên cướp nổi giận: "Đồ ngốc, tại sao không đóng cửa cẩn thận?"
  10. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Chồng: "Em đọc gì mà say mê chăm chú thế?"
    Vợ: "Một thứ làm người ta dựng đứng tóc gáy, lạnh toát người!"
    Chồng: "Ơ, đây là cuốn sổ công nợ thuế má nhà mình mà!"
    Vợ: "Thì em cũng vừa bảo thế!"

Chia sẻ trang này