1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cười lên đi cho tâm hồn thoải mái^^

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi binhlieu, 18/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Một cô sinh viên trẻ măng thi môn kinh tế chính trị học. Cô bắt được câu hỏi về Adam Smith. Mọi chuyện bình thường, nhưng trong lúc viết nháp câu trả lời, để tiết kiệm thời gian nên cô viết tắt là A. Smith. Bây giờ, ngồi trước mặt Gíao sư, do hồi hộp quá nên cô quên mất tên đầy đủ của nhà kinh tế học nổi tiếng. Giáo sư hỏi :
    - Smith là họ, còn tên ông ấy, bắt đầu bằng chữ A, là gì ?
    Cô gái suy nghĩ mãi không ra, ông Giáo sư bèn gợi ý :
    - Vậy cô có nhớ người đàn ông đầu tiên tên là gì không ?
    Cô gái ngước cặp mắt ngây thơ lên nhìn ông Giáo sư và thì thầm :
    - Thưa thầy, tên anh ấy là Valeri ....
  2. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Hai sinh viên nói chuyện với nhau.
    - Cậu sống bằng gì ?
    - Viết.
    - Cậu viết truyện ?
    - Không, viết truyện thì sống sao nổi. Viết thư giục bố mẹ gửi tiền ấy chứ.
  3. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Ban đêm, cô y tá trẻ thở hổn hển chạy trong hành lang bệnh viện, áo quần xộc xệch. Bác sĩ trực thấy vậy rất ngạc nhiên hỏi tại sao.
    - Thưa bác sĩ, - cô y tá giải thích, - các anh sinh viên thực tập ở bệnh viện ta ... không bao giờ sắp xếp gọn ghẽ ở chỗ họ thực tập cả ....
  4. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Cậu biết không, người ta vừa nghiên cứu và phát hiện ra một điều rất hay về đàn ông.
    - Ðiều gì vậy ?
    - Sau khi lấy vợ, người đàn ông trở nên thông minh hơn.
    - Nhưng lúc ấy thì còn cần quái gì đến trí thông minh nữa !
  5. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Sau khi xem màn biểu diễn thoát y của tốp nữ diễn viên xinh đẹp, một người đàn ông nói với bạn :
    - Giá mà tôi già hơn bây giờ hai mươi tuổi nữa thì tốt quá !
    - Có lẽ ông nói nhầm, ông định nói rằng ông muốn trẻ hơn bây giờ hai mươi tuổi.
    - Thì tôi sẽ khỏi phải xúc động trước cảnh trên sân khấu vừa rồi.
  6. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    - Này, thống kê cho biết người đàn ông nào sống được hơn tám mươi lăm tuổi thường có tới bảy vợ ...
    - Nhưng mà đến tuổi ấy mới biết điều đó thì đã quá muộn.
  7. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Nếu như em là phở? Anh sẽ là nước lèo? Ðời có cuốn vèo vèo? Ta bên nhau em nhỉ? Nếu như em là cột? Anh sẽ làm căn nhà? Dù bão tố phong ba? Vẫn ôm em, che chở!!! Giả như em môi sứt? Thì anh cũng rốn lồi? Lồi rốn với sứt môi? Hai ta đi cùng lối? Giả như em sợ tối? Anh sẽ là ngọn đèn? Dù dầu đắt xăng lên? Anh vẫn luôn toả sáng!!! Còn nếu em là ván? Anh sẽ làm cái đinh? Ðóng một triệu chuyện tình? Cũng không khi nào hết!!! Nếu em hay nói dối? Anh nói dóc như thần? Hai chúng mình thành thân? Rủ nhau lừa thiên hạ ~.~
  8. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Hai người bạn trò chuyện với nhau.
    - Theo tớ, đàn ông chia ra làm hai lọai : lọai chung thủy và lọai lăng nhăng.
    - Thế hai lọai ấy khác nhau thế nào ?
    - À, khi chuyện bồ bịch vỡ lở, lọai đàn ông chung thủy hối hận, còn lọai lăng nhăng thì không.
  9. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Hai giáo sư, chuyên gia vật lý hạt nhân, ngồi trong nhà hàng và sôi nổi bàn luận một đề tài khoa học nào đó. Một cô phục vụ bàn trẻ măng đi ngang qua bàn của họ, trông cô cực kỳ xinh đẹp, thân hình nở nang cân đối hết sức khêu gợi. Hai nhà bác học lập tức im bặt, chăm chú nhìn theo cô gái. Cuối cùng, một ông thốt lên :
    - Khá thật, các nguyên tử kết hợp với nhau đến là khéo.
  10. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng hái nấm trong rừng. Trông thấy một cây nấm to, vợ hỏi chồng :
    - Anh yêu, cây nấm kia ăn được không ?
    - Ðược , em yêu, chừng nào em chưa chế biến nó thành món ăn.

Chia sẻ trang này