1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cười lên đi cho tâm hồn thoải mái^^

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi binhlieu, 18/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    - Cô ơi, khi con trai gần người yêu thì phải cư xử bằng tay à?
    Cô đỏ mặt hỏi lại cháu:
    - Sao cháu lại hỏi như thế ?
    - Thì các cô vừa nói với nhau đó, chú X theo đuổi hai cô gì đó, là ?obắt cá hai tay? mà
  2. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Trận đá bóng nữ đang diễn ra trên sân. Huấn luyện viên một đội chạy ra vạch sân hét lớn:
    - Các em, đưa bóng lên liền, đá nhanh lên. Ðừng có vuốt tóc, sửa quần áo nữa
  3. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Tại phòng cấp cứu ở một bệnh viện vừa có một bệnh nhân được đưa đến. Bác sĩ bảo cô y tá tập sự:
    - Hỏi bệnh nhân xem tên anh ta là gì để báo cho bố mẹ anh ta biết.
    Cô y tá sau một lúc rồi quay ra trả lời:
    - Anh ta bảo không cần thiết vì bố mẹ anh ta đã biết tên anh ấy rồi.
  4. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Hai người bạn nói chuyện với nhau:
    - Này, cậu có lừa dối vợ cậu không?
    - Cậu hỏi lạ! Thì tớ còn ai để mà lừa dối nữa cơ chứ!
  5. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Anh nhân viên mới tuyển được chủ cửa hàng dặn:
    - Anh phải tâm niệm một điều là ?olúc nào khách hàng cũng đúng?.
    - Thưa ông vâng.
    Anh ta đi phục vụ. Khách hàng gọi anh ta lại, nói câu gì đó. Anh lễ phép trả lời. Khi vào trong quầy, chủ hỏi về câu chuyện của anh và khách. Anh cho biết:
    - Ông khách bảo: Cửa hàng này bán quá đắt. Chém ngọt một cách tàn bạo!
    - Anh trả lời thế nào?
    - Thưa. Khách hàng lúc nào cũng đúng!
  6. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Chiều cuối năm người vợ đi làm về thấy chồng đang ngồi mở những lon đồ hộp ăn ngấu nghiến ngạc nhiên hỏi:
    - Hồi trưa anh vẫn ăn cơm bình thường, sao chiều nay lại đói đến thế?
    - Có đói đâu! Mấy lon đồ hộp này ngày mai là hết hạn sử dụng nên anh tranh thủ ăn cho hết.
  7. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Ði qua khu phố nọ, anh thợ xây giục bạn:
    - Ði chóng lên! Còn ngắm gì nữa.
    - Mình ngắm ngôi nhà mà bọn mình mới xây năm ngoái, cậu không nhận ra à?
    - Có! Có! Nhưng nó nứt rồi, đi chóng lên, chủ nhà mà nhận ra bọn mình thì ốm!
  8. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Hai bà mẹ nói chuyện về cách dạy dỗ con cái.
    - Ba đứa con trai của tôi chúng liên kết với nhau - bà thứ nhất nói - khi một đứa có lỗi, những đứa còn lại tìm cách giấu giếm.
    - Vậy làm sao chị tìm ra đứa nào để phạt ?
    - Không khó lắm. Khi một đứa có lỗi, tôi cho ba đứa vào giường ngủ mà không cho ăn tối, rồi sáng hôm sau tôi phạt đứa có mắt bị bầm đen.
  9. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Cả gia đình chuẩn bị đi nghỉ. Ông chồng vẫn không yên tâm để các con ở nhà. Bà vợ trấn an :
    - Anh cứ yên tâm đi với em. Em sẽ gửi các con vào nhà nuôi trẻ, còn chó, mèo thì gửi vào nhà nuôi thú.
    Thấy chồng vẫn băn khoăn, bà vợ hỏi :
    - Anh còn lo chuyện gì ?
    - Anh nghĩ nếu nhà mình yên tĩnh thế này thì cần gì phải đi nghỉ ở đâu nữa ?
  10. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Bà nọ bảo cô gái:
    - Cháu gái tôi càng lớn càng xinh. Nhưng đã đến lúc phải tổ chức đám cưới rồi đấy, nếu không lại trở thành quá lứa.
    - Cháu cũng muốn lắm, nhưng chỉ toàn những anh lùn, chưa đến 1m60 lại đây thì làm sao mà cháu ưng được?
    - Thế cháu muốn thế nào?
    - Cao ít nhất 1m65, 1m67.
    Hôm sau bà ta đưa một anh tập tễnh lại nhà cô gái. Sau khi chàng trai về rồi, cô gái trách bà ta. Bà ta bảo:
    - Cậu này cao 1m67, nhưng từ hôm bị tai nạn giao thông vào chân thì lúc đứng bằng chân đó chỉ còn cao 1m65. Thế là đúng như cháu yêu cầu là cao: 1m65, 1m67 đấy còn gì nữa

Chia sẻ trang này