1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cười lên đi cho tâm hồn thoải mái^^

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi binhlieu, 18/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Một ông lão lần đầu tiên lên thành phố, thấy nam nữ đi xe máy ngoài đường cứ ôm sát vào nhau, ông lẩm bẩm:
    - Gớm, ở quê đường đất gồ ghề, ổ voi, ổ gà đầy mà đi xe cũng chẳng cần ôm giữ gì cả. Còn ở trên này đường nhựa láng bóng thế mà cứ sợ, rõ là người thành thị cẩn thận thật
  2. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    - Hút thuốc lá rất có hại, nhiều người đã bỏ vậy mà sao cậu vẫn nghiện.
    - Tớ vẫn hút là vì vợ tớ luôn hy vọng rằng tớ sẽ bỏ được thuốc lá.
    - Tại sao lại vô lý như vậy.
    - Vì nếu tớ bỏ thuốc thì cô ấy sẽ chẳng còn gì để hy vọng vào tớ nữa
  3. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    - Sao chị lại cho anh nhà uống rượu say bí tỉ thế?
    - À, tôi muốn tìm hiểu nguồn gốc mấy sợi tóc dài dính trên áo của chồng tôi
  4. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Một người khách du lịch không biết nói tiếng bản xứ. Vào tiệm ăn, ông ta muốn ăn thịt bò nên để hai bàn tay lên đầu, với hai ngón tay giơ lên tượng trưng cho hai chiếc sừng.
    Người phục vụ gật đầu, tỏ vẻ am hiểu và chạy vào bảo bà chủ tiệm ăn:
    - Bà ơi, có người muốn tìm ông chủ.
  5. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Thấy vợ cứ cằn nhằn về việc bia ôm này nọ, anh chồng bực mình hỏi:
    - Thế lúc ngồi xe ôm, bà có thích thú gì không?
    - Thích thú cái gì, chẳng qua là để an toàn, để khỏi ngã thì phải ôm vậy thôi chứ bám gì.
    - Ðấy thấy chưa? Bà cứ nói bia ôm này nọ, thực ra nó cũng như xe ôm thôi. Vào quán uống bia nhiều thì phải say, say thì phải ôm một cái gì đó cho khỏi ngã chứ thích thú gì!
  6. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Ông nọ đi nghỉ mát, ở phòng hạng đặc biệt. Ông bực tức vì các nhân viên không những không đối xử với ông một cách đặc biệt mà còn làm như ông chỉ là một người khách bình thường. Ông gọi người phục vụ bảo:
    - Cho tôi một bát phở đặc biệt, mười nghìn nghe (mọi ngày ông chỉ ăn bát năm nghìn đồng)
    Người phục vụ trố mắt nhìn ông, thưa:
    - Ði nghỉ mát, chưa từng có ai ăn nửa bát phở bao giờ.
    - ...?
  7. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Thấy vợ cứ cằn nhằn về việc bia ôm này nọ, anh chồng bực mình hỏi:
    - Thế lúc ngồi xe ôm, bà có thích thú gì không?
    - Thích thú cái gì, chẳng qua là để an toàn, để khỏi ngã thì phải ôm vậy thôi chứ bám gì.
    - Ðấy thấy chưa? Bà cứ nói bia ôm này nọ, thực ra nó cũng như xe ôm thôi. Vào quán uống bia nhiều thì phải say, say thì phải ôm một cái gì đó cho khỏi ngã chứ thích thú gì!
  8. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Ông nọ đi nghỉ mát, ở phòng hạng đặc biệt. Ông bực tức vì các nhân viên không những không đối xử với ông một cách đặc biệt mà còn làm như ông chỉ là một người khách bình thường. Ông gọi người phục vụ bảo:
    - Cho tôi một bát phở đặc biệt, mười nghìn nghe (mọi ngày ông chỉ ăn bát năm nghìn đồng)
    Người phục vụ trố mắt nhìn ông, thưa:
    - Ði nghỉ mát, chưa từng có ai ăn nửa bát phở bao giờ.
    - ...?
  9. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Thầy giáo ra câu hỏi:
    - Hạt thóc, hạt gạo do ai làm ra?
    Một học sinh ?oxung phong? trả lời:
    - Thưa thầy, hạt thóc do bà con nông dân làm ra, còn hạt gạo do bố em là chủ xưởng xay xát làm ra ạ!
  10. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Một người bị cướp trình với sĩ quan cảnh sát:
    - Cách đây năm phút tôi bị kẻ cướp lấy đi toàn bộ tiền và đồ trang sức.
    - Tại sao lúc đó bà không kêu to lên?
    - Không tiện, thưa ông, trong miệng tôi lúc đó còn mấy chiếc răng vàng.

Chia sẻ trang này