1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cười lên đi cho tâm hồn thoải mái^^

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi binhlieu, 18/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    .
    Hai sinh viên nữ ngồi nói chuyện:
    - Nghe nói bạn mới tìm một ?ocua? dạy ngon lắm, ba của đứa học trò làm giám đốc?
    - Mình không dám dạy!
    - Sao vậy?
    - Vì hôm mình đến nói chuyện, bố cô học trò bảo: ?oEm cứ dạy cháu tốt anh sẽ ?obo? cho em?.
  2. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Ðôi vợ chồng nọ rất hay cãi nhau, đột nhiên mấy ngày liền không thấy họ to tiếng nữa. Hàng xóm hỏi người giúp việc:
    Mấy hôm nay ông bà ấy sống hoà thuận thế cơ à?
    - Dào ôi! Ông chồng sốt mê man, bà vợ bị khan tiếng
  3. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Anh nọ vẫn khoe là bắt nạt được vợ, có bữa còn đánh vợ.
    Hôm ấy mấy anh bạn cùng trang lứa trong làng đến nhà anh chơi, thấy vợ anh cầm roi rượt theo anh, bỗng anh bám vào trụ đầu hồi leo tót lên mái nhà. Vợ anh cầm roi chỉ vào anh, bảo:
    - Có xuống không thì bảo?
    - Có giỏi lên đây mà đánh! - Anh đáp.
  4. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Hai cầu thủ bóng đá trao đổi:
    - Chuẩn bị cho trận đấu sắp tới, HLV cho may áo bằng vải xấu quá, nắm vào là bục liền, chắc ổng ăn bớt tiền...?
    - Ðâu có. Ðể đối phó việc đối phương hay nắm áo lôi lại
  5. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Người tuyển hỏi ứng viên:
    - Các cậu có biết tại sao các cậu chỉ được ký hợp đồng 3 tháng; 6 tháng không?
    - Thương trường như chiến trường biết công ty mình ?ochết? lúc nào mà dám ký lâu hả sếp?

  6. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Một chàng trai bị đắm tàu dạt vào một hoang đảo nọ và đã sống như chàng Robinson nhiều năm. Một ngày kia chàng cứu được cô gái trôi dạt trên biển cùng một cái thùng to. Khi tỉnh lại, cô gái vô cùng cảm kích:
    - Hỡi chàng trai dũng cảm, em sẽ cho chàng cái mà bao năm trời nay chàng thiếu.
    Chàng trai mắt sáng rực:
    - Có nghĩa là cái thùng to này đựng toàn rượu vang?
  7. Tuantu

    Tuantu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, ác ác, hóa ra phụ nữ ko phải là tất cả nhể
  8. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Đề bài: Em hãy phân tích nghệ thuật tả người của Nguyễn Du trong truyện Kiều.
    Một em học sinh lớp 9 ở Bình Dương viết như sau:"...Nguyễn Du có thể nói là sư phụ trong nghệ thuật biến hóa(?).Ông tả Từ Hải thiệt ngầu:"vai năm tấc","thân mười thước"-y như ông thần Đèn(chứ ở ngòai đời làm sao có dc)...Ông tả chỗ này còn độc đáo hơn:"râu hùm,hàm én,mày ngài".Trên nhân vật có tới 3 đại diện lòai vật:hổ,én,****.Thật tài wá xá!!!
    Lời phê giáo viên:Dùng từ ngữ cẩu thả,phân tích bậy bạ,tưởng tượng lọan xạ,thiệt cũng "tài wá xá",1 điểm
  9. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0

    Ba bé Tí đang dậy bé Tí học bài về Địa lý.Bỗng Tí quay sang hỏi Ba: -Ba ơi tại sao có nước Áo mà lại không có nước Quần hả Ba? Ba bé Tí ngẫm nghĩ một lúc rồi nổi khùng lên.Học hành gì mà hỏi những câu như vậy, có phải phí gạo bao nhiêu năm trời của ba mẹ không.Nếu mà có nước Quần thì làm sao mà nhìn thấy nước CuBa hở con Tí lại quay sang ba thắc mắc: - Thế tại sao có nước Áo rồi mà vẫn nhìn thấy nước Haiti ạ? Ba:?!???
  10. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    các bài báo có những lời khuyên thật hay về sức khỏe
    Báo nói hút thuốc có hại cho sức khoẻ nên tôi bỏ hút thuốc
    Báo nói uống rượu có hại cho sức khoẻ nên tôi bỏ uống rượu
    Báo nói ******** cũng làm hại sức khỏe nên tôi bỏ ...đọc báo.

Chia sẻ trang này