1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cười lên đi cho tâm hồn thoải mái^^

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi binhlieu, 18/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng đi dạo trong công viên, bỗng chồng bảo vợ:
    - Anh xin em, bây giờ em hãy cố tỏ ra hạnh phúc một lát nhé.
    - Để làm gì?
    - Người phụ nữ đang đi về phía chúng ta là vợ cũ của anh đấy
  2. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    - Em nói năng như một con ngốc ấy.
    - Em nói như thế là cốt để anh có thể hiểu được. Em biết rõ em sống với anh chứ.
  3. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Một người đàn ông đang đi dạo khi nhìn thấy một ông cụ cùng một chú chó. Ông ta lại gần và hỏi:
    - Con chó của cụ có cắn ai bao giờ không?
    - Không, không bao giờ.
    Nghe nói thế, người đàn ông trêu con chó, lập tức nó cắn vào tay ông ta. Người đàn ông hét lên:
    - Sao ông nói là con chó của ông không cắn.
    - Nhưng con chó này có phải của tôi đâu.
  4. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Một ông thày bói nói với một chú ếch đực:
    - Anh sẽ gặp một cô gái trẻ cực kỳ xinh đẹp, người tò mò muốn biết tất cả mọi điều về anh.
    - Thật tuyệt. Tôi sẽ gặp cô ấy tại một bữa tiệc phải không?
    - Không, hai người sẽ gặp nhau ở lớp sinh học.
  5. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Một vị chỉ huy dàn nhạc gặp chuyện với anh chàng đánh trống. Bao nhiêu công giải thích nhưng tay đánh trống vẫn không tiến bộ được.
    Chán quá, ông chỉ huy mắng thẳng thừng anh chàng trước mặt cả dàn nhạc: "Khi một nhạc công không thể chơi điêu luyện dù đã được góp ý, anh ta sẽ phải chia tay với nhạc cụ của mình. Khi ấy, người ta sẽ đưa cho anh ta hai cái dùi, thế là, anh ta thành tay đánh trống".
    Khi ông chỉ huy vừa dừng lời, một tiếng thì thầm vang lên: "Nếu anh ta còn chơi trống tệ thì người ta sẽ lấy đi một cái dùi, thế là, anh ta trở thành chỉ huy dàn nhạc".
  6. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Một hôm, anh chàng chơi bass giấu một chiếc dùi của tay trống cùng đoàn. Tay trống này chẳng hề tỏ ra buồn bã mà nói: "Cuối cùng, tôi cũng không còn phải đánh trống nữa, tôi đã có thể trở thành chỉ huy dàn nhạc".
  7. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Bệnh nhân nọ đến phòng mạch. Bác sĩ hỏi:
    - Trước khi đến đây, anh đã chữa trị ở đâu?
    - Dạ ở bác sĩ A..
    - Bác sĩ A. à? Ông ta khuyên anh điều ngu ngốc gì?
    - Đến chỗ ông.
  8. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Bệnh nhân nói với bác sĩ là ông ta thường xuyên bị đau đầu. Bác sĩ hỏi:
    - Ông có uống rượu không?
    - Thưa bác sĩ, chưa bao giờ uống lấy một giọt.
    - Ông hút thuốc lá chứ?
    - Thưa ngài, tuyệt đối không.
    - Còn chuyện phụ nữ?
    - Ồ, tôi không hề nghĩ tới chuyện đó.
    - Thế thì ông đúng là thánh rồi. Có thể vầng hào quang trên đầu ông hơi bị chặt.
  9. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Chồng nói với vợ:
    - Em yêu, em lấy anh chỉ vì cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đúng không?
    - Anh yêu, nhưng em đã cầu mong cho anh đừng chết trong trường hợp thảm khốc quá.
  10. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Trong tiết học về sức khoẻ sinh sản, thầy giáo hỏi:
    - Sau khi có bầu, các bạn cần chú ý gì?
    Một cô gái trẻ tuổi đứng dậy nói:
    - Thưa thầy nhanh chóng kết hôn ạ!

Chia sẻ trang này