1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cười lên đi cho tâm hồn thoải mái^^

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi binhlieu, 18/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Đây là chuyện do chính Tèo kể lại. Chuyện thế này:
    Một lần, lớp của Tèo đi dã ngoại, đang lúc hát hò ngoài trời thì một cơn gió ập đến, (xin lỗi) làm nàng lớp phó phải ?otung bay, tà... váy tung bay?, mấy gã đực rựa cười rộ. Lớp phó bực mình hỏi một gã:
    - Cậu thấy gì mà cười?
    - À, ừ... tớ thấy đầu gối cậu.
    - Được đấy, tớ sẽ không nói chuyện với cậu trong vòng một tuần. Còn cậu thì sao? (quay sang gã khác).
    - Tớ, tớ... tớ thấy... đùi... cậu!
    - Á à, vậy thì tớ sẽ không nói chuyện với cậu trong vòng một tháng. Còn Tèo, cậu thấy gì?
    - !!!
    - Sao không trả lời?
    - Tớ sợ nói ra thì cậu sẽ không nói chuyện với tớ trong vòng một... thế kỷ!
  2. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện là một ?oví dụ? để nhắc nhở mọi người cẩn thận khi lấy... ví dụ cho vấn đề phát âm ?oS? và ?oX?.
    Giờ học tiếng Việt dành cho người nước ngoài. Cô giáo thấy một học viên người châu Âu luôn nhầm lẫn khi phát âm chữ s và x bèn nhắc nhở:
    - Anh phải chú ý, s là ?osờ nặng? ví dụ như ?osung sướng?, còn x là ?oxờ nhẹ? ví dụ như ?oxấu xa?.
    Tan học, trên đường về anh chàng luôn miệng lẩm bẩm:
    - Sờ nặng là sờ... sung sướng, xờ nhẹ là xờ... xấu xa. Sờ nặng là sờ...
  3. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Giờ giảng bài hôm nay có thanh tra dự giờ nên cô giáo rất hồi hộp.
    - Bây giờ cô sẽ viết một câu tiếng Anh lên bảng, các em hãy dịch xem nhé!
    Đang viết thì do tay run nên viên phấn bị rơi, cô giáo cúi xuống nhặt và tiếp tục viết cho hết câu.
    - Và bây giờ ai sẽ dịch được câu này?
    Tèo lập tức giơ tay.
    - Thưa cô, câu ấy nghĩa là ?oCái váy ngắn một chút nữa thì tốt?!
    - Cái gì?! Sao em dám nói bậy bạ thế hả?
    Tèo tái mào, run run nói:
    - Em vừa nghe? bác thanh tra ngồi cạnh em nói câu đó? Em tưởng bác ấy nhắc bài cho em?
  4. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Chàng là nhân viên phòng Hành chính, yêu nàng là nhân viên phòng Kế toán cùng công ty. Một hôm, trong công viên, chàng thủ thỉ với nàng:
    - Chúng mình sắp cưới rồi, hay hôm nay em cho anh ?otạm ứng? đi.
    - Sao anh vội vàng vậy?
    - Thì đàng nào cũng thế mà, em tiếc với anh làm gì?
    - Em đâu có tiếc, vậy anh viết giấy đề nghị đi rồi đưa cho ?ocác sếp? hai bên gia đình ký duyệt, em cho anh ?otạm ứng? ngay.
  5. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Một cán bộ đi kiểm tra tiệm hớt tóc thanh nữ nọ, thấy treo biển có nội dung như sau:
    ?oBuộc hai tay khách: 15.000đ.
    Buộc một tay khách: 30.000đ.
    Không buộc tay: 40.000đ.
    Nhổ râu bằng... răng: 50.000.
    Ngồi bên này lấy ráy tai bên kia: 60.000đ?!
  6. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    - Này, nghe nói cậu ly dị chồng rồi à? Mới cưới nhau mà, chuyện gì nghiêm trọng vậy?
    - Cậu có thể sống với một người như thế không? Đang trong buổi lễ ở nhà thờ lại ghé tai cậu thì thầm: "Bữa tối nay có những món gì thế em?".
  7. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Anh chồng từ phòng tắm bước ra nói với vợ:
    - Nóng quá, không biết hàng xóm sẽ nghĩ gì nếu anh bước ra đường mà không mặc đồ nhỉ.
    - Họ sẽ nghĩ em lấy anh chỉ vì tiền.
  8. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Vừa mua được đôi giày da mới, thử đi thử lại mấy lần vẻ ưng ý, cô vợ nói với chồng:
    - Đôi giày này thật là tốt, vừa chân lại mềm mại. Em cảm thấy như chính là da của mình vậy.
    - Tất nhiên là thế rồi. Đó chính là da bò thứ thiệt mà.
  9. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Một ông rất chăm đến sân bóng theo dõi giải V-League, nhưng lần nào cũng ngủ từ đầu đến cuối trận. Hỏi tại sao, ông ta trả lời:
    - Tôi dễ tính lắm. Cứ nơi nào vắng vẻ, yên tĩnh một chút là tôi ngủ được ngay
  10. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ giải lao, một công nhân lấy thuốc ra hút. Anh ta đọc hàng chữ in trên bao thuốc: "Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe" rồi nói với người ngồi cạnh:
    - Sao trên cán búa hoặc xẻng họ lại không ghi cảnh báo gì nhỉ?

Chia sẻ trang này