1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cười lên đi cho tâm hồn thoải mái^^

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi binhlieu, 18/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Hai cô gái nói chuyện với nhau: - Tớ không biết cậu thế nào, nhưng tớ ấy mà, tớ khong hề tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.
    - Tại sao vậy?
    - Vì mới nhìn lần đầu tiên thì làm sao biết anh ta kiếm được bao nhiêu tiền?
  2. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Này, - một anh chàng hỏi bạn, - cậu có muốn được ngắm nhìn nụ cười bí ẩn của Mona Lisa mà không phải đến tận bảo tàng Louvre không?
    - Muốn, nhưng bằng cách nào?
    - Chốc nữa về nhà, cậu hãy thử hỏi vợ xem cô ấy cất giấu tiền lương của cậu ở đâu?
  3. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Một phụ nữ trẻ bảo bạn gái:
    - Cậu hãy tin tớ đi, trong cuộc đời bọn mình, luôn cần có 3 người đàn ông cậu ạ.
    Một người 20 tuổi để gây cho ta cảm giác mạnh như bị sốc, một người 40 tuổi để cho ta được sang trọng và một người 60 tuổi để cho ta những tấm séc.
  4. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Có một chàng sinh viên ngồi chơi bên bờ một hồ nước rộng. Trời nóng, thấy xung quanh vắng vẻ, anh chàng mới cởi hết quần áo, nhảy xuống tắm truồng.
    Tắm táp thoả thích, đến lúc định lên bờ chàng bỗng nhận ra bên cạnh đống quần áo của mình có một cô gái xinh đẹp đang ngồi đọc sách.
    Không biết làm thế nào anh chàng lặn xuống đáy hồ tìm kiếm một lúc, vớ được một cái xô mà ai đó đã vứt xuống hồ ngày trước, chàng bèn lấy cái xô úp... lại và đi lên bờ.
    Đến gần cô gái, chàng cất tiếng hỏi: "Cô gái ơi, em đang đọc gì thế?". Cô gái ngước cặp mắt bồ câu nhìn chàng chăm chú, không hề tỏ vẻ ngạc nhiên trước bộ dạng của chàng, trả lời: "Em đang nghiên cứu Triết học".
    Chàng trai đưa mắt nhìn đống quần áo của mình, hỏi tiếp: "Nghiên cứu triết học, thế cô có thể đoán được tôi đang nghĩ gì không?". Nói đoạn chàng lại liếc đống quần áo.
    Cô gái nhìn chàng chăm chú, một lúc lâu sau mới cất tiếng trả lời: "Anh nghĩ rằng chiếc xô có đáy, nhưng thực ra thì nó không có".
  5. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Chuông điện thoại reo trong lúc người đàn ông đang hát một bài hát ru để cố làm cho đứa trẻ sơ sinh mau ngủ.
    - Đó là các ông bà hàng xóm ở tầng trên gọi xuống đây anh ạ - vợ anh ta nghe xong, giải thích cho chồng - Họ bảo anh cứ hát ngang phè như vừa rồi, thì thà để con khóc toáng lên, họ còn thấy dễ chịu hơn.
  6. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Một người đàn ông sang bên hàng xóm ăn cưới khi ông này lấy người vợ thứ ba. Khi về, ông ta có vẻ rất buồn.
    - Có chuyện gì vậy hả anh? - bà vợ ngạc nhiên hỏi.
    - Như thế này thật không tốt. Ông hàng xóm mời anh sang ăn cưới ba lần mà anh mới mời ông ta được một lần.
  7. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đi công tác, một anh chàng nhờ bà cụ hàng xóm trông nom cô vợ trẻ. Anh ta dặn nếu thấy chuyện gì khác thường thì báo ngay cho anh ta.
    Một tuần trôi qua êm ả.
    Đầu tuần sau, anh ta nhận được bức điện của bà cụ hàng xóm: "Người đàn ông vẫn đều đặn đến thăm vợ anh vào ban đêm nhưng hôm qua không thấy đến".
  8. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Một anh chàng đến hỏi thủ thư: "Thư viện mình có cuốn sách nào về chuyện tự tử không?"
    - Có nhiều chứ. Anh thử tìm chỗ kia xem, ở giá giữa ấy.
    Một lúc sau.
    - Tôi chẳng tìm được quyển nào cả.
    - Rõ rồi. Những kẻ khốn khổ đó không bao giờ đem chúng trả lại.
  9. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Có 3 sinh viên vừa tan học. Cả 3 đều rất khát nước.
    Sinh viên luật nghĩ: "Mình mệt và khát quá. Mình phải làm cốc cà phê mới được".
    Sinh viên kỹ thuật: "Mình mệt quá. Mình phải làm vài vại bia mới được".
    Sinh viên trường Y nghĩ bụng: "Mình mệt và khát quá. Nhiều khả năng mình bị bệnh đái đường".
  10. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Giờ địa lý, cô giáo hỏi:
    - Người ta làm thế nào để xác định các địa tầng của trái đất?
    - Thưa cô, phải dùng cọc sắt và xẻng ạ! - Một học sinh nhanh nhảu trả lời.

Chia sẻ trang này